Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 4:40 pm
Viết bởi caybonla
không dám đâu .
cũng có chút 興味 về hệ cơ số nên nhớ lại thôi. giờ mà bảo làm thì cũng chịu, 3 năm hơn rồi còn gì.  [grin][grin]

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 7:57 pm
Viết bởi fukuzawa
さすが
có vẻ các bạn(anh) rất yêu các hệ cơ số nhỉ . Chúng ta cung làm quen với hệ tam phân nhé . Đây là bài luyện tập đầu tiên. có bài toán vui này , các bạn cùng *vui* nhé .

Bài balance_cá ngừ.
  ông chủ quán nhậu cần kiềm tra con cá ngừ xem có phải nó là 197 cân không. Trong khi đó không có cân đĩa , hay bất cứ loại cân nào mà chúng ta đang dùng . Ông chỉ có mỗi loại cá ngừ với trọng lượng là 1, 3, 9, 27,81, 243 cân, mỗi loại chỉ có 1 con, và một cái cân kiểu thăng bằng.

  Các bạn cùng giúp ông chủ khốn khó này kiểm tra nhé . Làm ơn các bạn đừng bắt ông ta phải chặt con cá này ra làm từng mảnh .

Lấy con cá mà ông chủ cần biết số cấn(197) và 1 con cá cân nặng 1Kg,81Kg cho vào một bên cân thăng bằng.Tổng số cân là 279Kg.Bên còn lịa của cân thăng bằng cho con 243Kg,27Kg,9Kg vào.Như vậy tổng cộng cũng là 279Kg.
Hihi,cách làm thủ công quá,hihi[tongue]

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 8:36 pm
Viết bởi caybonla
anh ơi. Chúng ta đang luyện tập theo hệ cơ số tam phân. Anh có thể post lời giải chi tiết một chút bài này theo hệ này được không ạ. [tongue]

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 9:07 pm
Viết bởi rock_khuya
 Bingo :D.

 Cảm ơn bạn Tước và anh Fukuzawa đã làm sống lại phong trào đố vui trên web này :D.

 Lời giải chi tiết cho bạn bốn lá đây :

Phân tích trọng lượng con cá ra hệ tam phân.
Ứng với số 1 thì đặt quả cân có trọng lượng tương ứng sang bên ko có cá, ứng với số 2 thì đặt sang cùng bên với con cá. Số 0 thì bỏ qua :D.

Đúng ko nhỉ :P.

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 9:15 pm
Viết bởi caybonla
mình nhớ mang máng khi thầy chữa là như thế. Cảm ơn mọi người nhiều nhé,
 ai có bài nào hay hay thì cũng post cho mọi người cùng làm nhé .[bounce][bounce][bounce]

Re:Hệ ngũ phân

Đã gửi: Chủ nhật T6 07, 2009 9:39 pm
Viết bởi haruka
。。。