Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Ba T4 08, 2008 7:38 am
Viết bởi nhungthangbe
ÙI!!!!nghe nói em gái chị P.A dễ thương lém hả!!Ủa chắc là không chụp hình ở trên rùi !!! Buồn ghê[grin][grin][tongue]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Bảy T4 12, 2008 2:16 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
chúc mừng 後輩08 đến 盛岡 nhé...
後輩07 お疲れ~。gần đến thi rồi đấy.mấy đứa cũng cố gắng lên [waffen093]
học nhiều nhưng nhớ [ca][mk]ăn [zz]ngủ đầy đủ nhé...[grin]
hy vọng những năm ở mori mọi người sẽ cùng nhau tạo nhiều 思い出
PS:nhưng đừng giống bọn 06.vào đại học rồi mà như con nít,nhắn tin tám cả ngày...hixhix...một ngày cũng gần 100 tin nhắn (bọn bây hỉ?)[confused][grin]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Hai T4 14, 2008 8:31 am
Viết bởi meo_u


Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Hai T4 14, 2008 8:31 am
Viết bởi meo_u

[bounce][bounce]Chuyển nhà ko có mạng gì ráo trọi...hôm nay mới xem được hình ảnh đàn em của mình hô hô....[grin][grin]
Chúc mừng mấy đứa đến với Mori...Mấy đứa sẽ có 2 năm thật...... (Các em cứ từ từ cảm nhận...he he...nói trước mất hay...[grin])
Bắt đầu cuộc sống mới chắc khó khăn nhiều, nhưng đã có sempai 07 trực tiếp lo lắng nên mấy đứa ko phải sợ đâu...07 nhỉ[grin]
Chúc mấy đứa sớm ổn định việc học việc làm...Cố gắng nhé[heart]

@nhoccon: mày cứ bình tĩnh...mấy ngày đầu bà con chưa quen, đang buồn và còn nhớ nhau nên mới tình củm thế đấy chứ...mai mốt đi học đi baito bận rộn rồi...muốn đọc cũng ko có đâu...he he[grin][cry]

Re:Đón Kohai Morioka 04/2008

Đã gửi: Chủ nhật T4 20, 2008 3:51 am
Viết bởi hoang18th
bà con Mori chuẩn bị làm hanami chua khi nao co anh post lên nha.
Nhớ mori roi, khi nào có dịp về thăm chơi...[cry][cry][lol][lol][lol]