Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Hai T1 21, 2008 10:52 am
Viết bởi untheforgiven

Nhớ hôm đầu tiên gặp tuyết lại ko có dây xích 9h30 sáng mới về đến nhà ,chiều làm phát gần 8h tối


Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Hai T1 21, 2008 1:27 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
@Untheforgiven : Đợt đấy cả tiệm ngồi đợi ku.Ku về chẳng nói chẳng rằng nằm thẳng ra tiệm luôn , báo hại Sensei và Okusan dỗ dành mãi ... ^^ [lol][lol][lol]

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Hai T1 21, 2008 2:21 pm
Viết bởi hoangtu

Nhớ hôm đầu tiên gặp tuyết lại ko có dây xích 9h30 mới về đến nhà ,chiều làm phát gần 8h tối

NGU NÓI LÀM GÌ[cool]che cái mặt lại

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Sáu T2 13, 2009 5:13 pm
Viết bởi phamhuynh
 Chào anh em phát báo. Nghe nói 朝刊 sáng mai (2/14) có gió mạnh ghê lắm, anh em phát báo cẩn thận nhé .
 Đi xe từ từ không thì bị thổi ngã đó. Báo thì cột chặt lại, coi chừng bị thổi tung bay cả trời (chirashi và báo). Báo thứ 7 nặng nên chở vừa báo thôi nhé. Bỏ báo sâu vào trong post để khỏi bị thổi bay (rách ).
[smile][smile][smile]

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Sáu T2 13, 2009 6:59 pm
Viết bởi Asur
quyết giữ thân  cho bé của mình không phải buồn tối 14 hehhe[grin][grin]

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Sáu T2 13, 2009 7:18 pm
Viết bởi hq
gió to quá thì ngồi trú lại ở đâu đó chờ cho đỡ rồi đi tiếp, tốt nhất là mang theo mp3 hay game để giết thời gian trong lúc chờ đợi, ko nên quá liều mình, xả thân chỉ vì một tờ báo ......... Nói thế có phải là sai ko nhỉ [confused]

Re:Nhắn gởi anh em Phát Báo

Đã gửi: Sáu T2 13, 2009 8:06 pm
Viết bởi chuacuuthe
tencho nó nghe được là sai đấy!