Bạn đang xem trang 2 / 10 trang

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 8:44 am
Viết bởi banAdmin
Tôi có mặt.
Về mặt thời gian thì mình làm luôn cái An kê tồ đi.Tôi thì thế này:
Tết : OK 100%
Tốt nghiệp: Có dự định về VN, nhưng nói chung là ok, sẽ cố gắng sắp xêps
Hè        : Cuối tháng 8 thì ok, Các thời điểm khác sau đó thì chưa biết .
Mà nhà Hoàng chưá hết 17 mạng không đấy? Hay là kiếm cái Ryokan, làm quả 3 ngaỳ 2 đêm , tàn phá tưng bừng cho nó máu.

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 10:38 am
Viết bởi bamaguro
Tôi nghĩ chọn cái 旅館 cũng hay đấy.Chứ phá nhà Hoàng rồi,khi giải tán về hết thì gia chủ sẽ mệt lắm.[confused]
Hè thì cũng được,nhưng mà phải giữa tháng 9 trở đi.Lúc đó thì không biết Vân còi thế nào nhỉ.Cái trường Toyohashi lịch nghỉ tréo cẳng ngỗng mà.[lol]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 10:44 am
Viết bởi assukiioh
tuân lệnh Kỳ Lân Thái Chủ!!![grin]
  Con xin phóng ngựa cấp tốc lên vùng núi Tohokku gặp hai vị Tiền bối Quang Dao và Trường Tít liền!Khekhe
  Còn ai có thể liên lạc với mấy thành Viên khác thì giang tay lên nào![lol]
 
 Như vậy theo nhừ Kỳ Lân giáo chủ và mấy  Giáo Chủ giáo phái khác, thì đến thời điểm này nên sắp xếp lại như sau
   *Hội Tụ "Quần Lủng" các Giáo Phá 02:
   Địa điểm:
  Nhà Hoàng Giáo Chủ Cái Bang, Gần Gần Mỹ Tho, Chi Thành (HItachi, Ibaraki)
  (nhà ở thì không lo đâu, có đầy đủ cả, Giáo chủ nào muốn vào chùa.Hoàng Ban Lão Chủ này cũng chiều được[grin]
  Thời gian:
  Tết Dương lịch
 
 Riêng về Hè này, còn có ai muốn lên Cái Bang ta tắm biển, và ngắm "gáy" thì giang tay lên nhé, thời gian thích hợp là cuối tháng 8! [lol]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 11:38 am
Viết bởi fuji
 Chào bà con cô bác xa gần lâu lúm rùi mứi thấy bà con xuất hiện,thấy bà con sôi nổi xúc động ghê [cry][cry][cry]
 Hôm qua ở đây mưa cả ngày chán nên ngồi nói láo với thẳng Hoàng một lúc ngờ đâu nó tưởng thật tập trung anh em thật.giờ muốn trốn cũng chịu hichichic
 Hôm qua cũng chỉ là đưa ra một số đề nghị với Hoàng thôi chứ tui đi đâu cũng ok hết.Quan trọng là anh em lâu ngày không gặp tìm chỗ nào hội họp ăn nhậu để hoài niệm về một thời đã qua.Thế thôi!!!
 Có lẽ dịp tết là hợp lý nhất địa điểm ok mọi nơi tui chỉ có 1 yêu cầu là cho phép đánh bài còn lại bà con thích gì chiều nấy.
                       by Thanh Son

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 4:26 pm
Viết bởi banAdmin
hê hê ở gần xịch mà chẳng mấy khi được tâm sự vơí đồng chí Sơn ít tóc. Quây nhau lại đánh tấn thâu đêm như hồi ở Nguyễn Kiệm là hơi bị " xướng " đấy.
Nhớ mấy cô em phòng 4E đêm nằm cứ phải nghe bên 4A hô " đè nó xuống" , " Hiếp nó" ... Chắc rạo rực khó ngủ lắm đây [lol][lol]
Chương trình thì coi như để makase cho Hoàng thiết kế chính , sau đó anh em chỉnh sửa mông má tiếp nhé.

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T7 13, 2007 11:06 pm
Viết bởi pho_thuong_dan
Khánh trắng có mặt!
dạo này đang đi tu nên ngày càng trắng hơn.. ặc ặc

có vẻ như anh em khoá mình vẫn khoẻ mạnh phong độ hơn nhỉ. thật là một điều đáng mừng!

Hy vọng sẽ được gặp lại tất cả vào tết Dương lịch sắp tới!  

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Chủ nhật T7 15, 2007 12:57 am
Viết bởi assukiioh
Hê hê!Khánh Trắng chia cho tau ít...white đi!càng ngày càng đen[grin]
 
 Tạm thời thì làm chổ tau có vẻ hợp lý nhất! có gì anh em bàn tính từ từ!tau mấy bữa nay còn 2 bài zemi, đến là đau đầu!

 ah!Minh Đen, tau thấy mi có 2 ý kiến, ban đầu mi nói là làm ở Tokyo, sau đó nói là làm ở 旅館! mi nói rõ hơn được không!?

  Cho tau hỏi thêm: Ngoài Akia Nghĩa Mù còn đứa nào biết đi xe hơi (có bằng) không?
 Thực ra thì nếu mà có thì tau nhờ ông sư bạn tau, cho ở lại Chùa!Ông này có 4, 5 chiếc xe, nếu mà có 2,3 đứa đi được thì tha hồ quậy phá!  Chỉ cái tội là nhà ông đi đến trung tâm, đi bộ gần cả tiếng!
  nói chung thì có 1 vài plan rồi! từ từ sẽ tính tiếp!
 thời gian thì gần như chắc chắn là Tết Dương Lịch, mọi người cứ thong thả![lol]
  còn liên lạc hỏi mấy thằng khác nữa!thằng nào liên lạc được rồi thì báo nhé![wink]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Chủ nhật T7 15, 2007 8:50 am
Viết bởi Apollon
 Thống nhất tổ chức vào tết dương lịch đi.
 Lâu lắm rồi chưa gặp lại mấy chiến hữu ngày xưa,không biết tụi bây đen trắng hay chết sống thế nào rồi,riêng ta sắp tốt nghiệp lớp "còi" sau hai mươi mấy năm lận đận rồi.

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Hai T7 16, 2007 4:25 pm
Viết bởi assukiioh
 thằng còi mà tốt nghiệp lớp còi thì sẽ như thía nào nhĩa???...đang tưởng tượng đây!!![grin][lol]
 hic...sao thấy có cái [grin]..."bộ xương" thôi à!!![grin]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Hai T7 16, 2007 4:31 pm
Viết bởi assukiioh
Thuở ban đầu [lol]