Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Hai T9 25, 2006 7:32 pm
Viết bởi quanghuy05
Tiểu đệ cũng không còn là tân binh nữa ...hì hì hì...tiểu đệ xin mạn phép thông báo tên + nic kừ nêm luôn: tiểu đệ Đinh Quang Huy...biệt hiệu Tân Văn Truy Hồn Thủ Hồng Huy Quang và trong giới thanh lâu thì không ai không biết đến Đào Hoa Tặc Mã Giám Huy( không liên quan gì tới Mã Giám Lầu đâu..!!)heee bác a bờ Chiến tiếp tục bình loạn đi...anh em đang hào hứng..111[grin]

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Hai T9 25, 2006 7:40 pm
Viết bởi Abchien

Bị ép từ đầu trận,và có phần rơi vào thế bị động,đội hình FCDD của chúng ta trở nên lúng túng mất dần sự liên kết.Nhưng tuy nhiên bàn thắng của đội bạn như một gáo nước lạnh để các cầu thủ chúng ta bừng tỉnh.

Sau khi bị ghi bàn, đội hình chúng ta trở lại với chiế thuật tấn công như các trận trước, tăng tốc độ trận đấu ép chặt đội bạn vào 1 cánh , không kìm hãm mà dùng tấn công để phong toả lối chơi của đội bạn.

Và kết quả được trả lời ngay sau đó.Sự tích cực càn quét của Vân-Máy-cày, cộng với sức khoẻ thể hình vượt trội của Văn Minh,Phong Nguyên, kĩ thuật xuất sắc của Tường Huân, chúng ta ép chặt bóng xuống cánh phải,sát đường biên ngang cuả đội bạn.

Sau một pha phá bóng của đội bạn,đội trưởng Tường Huân sút phạt góc từ góc phải.Đường bóng xoáy rất lắt léo đã làm thủ môn ICHODANCHI ra lỡ bóng.Bóng bay thẳng vào gôn gỡ hoà 1-1 cho Đông Du.

Một bàn thắng giải toả tâm lí cho các cầu thủ và các cổ động viên trên sân.

Đại Tá Doãn Công Kiệt bật máy gọi điện ngay cho trung tâm cá độ.(Nghe đâu anh đặt chừng 2 ốc-kừ gì đó, hỏi anh thì anh bảo: -tiền của ODA ấy mà,miễn lo miễn lo [tongue])

Sau bàn thắng gỡ hoà tỉ số.Đông Du thừa thắng xông lên.Trong khi đó phải thi đấu liên tục 2 trận, sưc khẻ của đội bạn dường như đã chùng xuống, các phe đua tốc độ ở 2 cánh đều bị hậu vệ Mã Giám Huy và Tú Bà chặn đứng( coi vẻ cặp Mã Giám-Tú Bà này hợp àh nghe).Những đường chuyền vượt tuyến của chúng ta ngày càng rành rọt và chính xác hơn.
Có lẽ không phải đến giờ chúng ta mới có thể tự hào rằng: Đông Du càng chơi càng hay( tuy  lúc bắt nhịp không tốt lắm).

3 phút trước khi hiệp 1 kết thúc,lại một pha tấn công bên cánh phải( vâng, lại bên cánh phải thưa các bạn,chắc tôi không cần phải điểm lại những gương mặt như Vân Còi, Phong Nguyên,Tường Huân  một lần nữa[smile]).Bóng được dồn xuống biên và kéo các hậu vệ của đội bạn sang phía đó.Một đường chuyền ngang vào trung lộ của Phong Nguyên đã sửa lưng các hậu vệ đội bạn đến chân Văn Minh, anh sửa bóng 1 nhịp rồi tung cú sút vào góc xa của khung thành.Bóng đi sát rẹt cột dọc và xé tung lưới thủ môn đội bạn. [bounce]Bàn thắng đẹp đến nỗi các cổ dộng viên của đội bạn cũng nhiệt liệt vỗ tay.Còn các cổ động viên của đội ta thì khỏi nói....(đúng là như Ong Vỡ Tổ,..trong khi đó Đại Tá Kiệt lại móc điện thoại tăng thêm đô)
[grin][grin][grin]

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Đông Du.

[bounce][bounce][bounce]

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Hai T9 25, 2006 8:40 pm
Viết bởi Abchien
Vào hiệp 2, dường như đội bạn đã phục hồi thể lực, tràn quân sang ép sân đội ta.Những pha đi bóng,chuyền ban lắt léo của đội bạn làm tăng tốc độ trận đấu lên đỉnh điểm,hòng cuốn lối chơi đội ta vào đó để rồi gây bối rối cho hàng phòng ngự.

Tuy thế với sự dẫn dắt bình tĩnh của thủ lĩnh Tuấn Đỏ,những pha theo bóng quyết liệt của Bệt-tơ-răng Như Hoài,những pha kèm người chặt cứng xảo quyệt của Tú Bà, những pha phá bóng dứt khoát của Mã Giám Huy, FC Đông Du đã bình tĩnh kết thành một khối mềm dẻo chặn đứng các mũi tấn công của đội bạn.

Hàng hậu vệ tỉnh táo của đội ta không những tạo một sức cản lớn mà còn gây tác dụng làm đội hình đối phương dâng cao.Tận dụng điều đó, những pha chọc bóng phản công hết sức sắc bén của đội ta.Không ít những pha Hoàng Tuệ sút bóng đe doan khung thành ,hay đối mặt với thủ môn đội bạn.Tuy không biến thành bàn thắng nhưng đội bạn cũng  trở nên nao núng sau các pha phản công của đội ta.

Trận đấu diễn ra trong thế giằng co quyết liệt, 2 bên thay nhau tấn công,rồi thay nhau phản công như một cuộc rượt đuổi, ăn miếng trả miếng vô cùng hấp dẫn.

Và trong một pha phản công của đội ta, tiền đạo trái Danh-Híp hốp một mình cầm bóng đột phá xuống biên trái, anh lần lượt vượt qua tiền vệ cánh rồi tiền vệ trung tâm của đội bạn, đối mặt với thủ môn và tung một cú sút rất căng tung lưới của đội bạn nâng tỉ số lên 3-1.

Cả sân vận động như nổ tung.
[bounce][bounce][bounce]Hoan hô Danh Híp-Hốp!Hoan Hô FC ĐÔNG DU.

Sau bàn thua kéo khoảng cách tỉ số lên 2 bàn, đội bạn dồn tổng lực tấn công ép phê Đông Du trên toàn mặt trận.Liên tục những pha chọc bóng vào vòng cấm địa, hàng tiền đạo, tiền vệ của đội bạn như chiếm lĩnh toàn bộ khu vực đó.

Toàn bộ hàng hậu vệ và trung vệ của chúng ta trở về đổ bê tông bảo vệ tỉ số.Không ít những cú sút phạt đe doạ khung thành,không ít những pha đột kích xuyên thủng mấy lớp hậu vệ của Đông Du, không ít những cú đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.Số mệnh của Đông Du trong 10 phút cuối chẳng khác nào Ngàn Cân Treo Sợi Tóc. Có lẽ lần này thần may mắn đã mỉm cười với đội ta.

Nhưng trong 1 phút tranh chấp nảy lửa ,Mã Giám Huy ăn "nhầm" một cùi chỏ của tiền đạo đội bạn vào mặt.Anh bị xây xẩm mặt mày, và bức tường bên cánh trái của đội ta bị lơi lỏng.Thủ lĩnh Tuấn-Đỏ buộc phải chơi bọc lót thêm phần của Mã Giám Huy.

Và trong một cú phá bóng, nụ cười trên môi thần may mắn cũng như các cầu thủ và cổ động viên của đội ta vụt tắt.Cú phá bóng của Tuấn Đỏ bị bắt lỗi ngay trong vòng cấm địa.Một quả pen-nan-ti cho đội bạn.

Cú sút lạnh lùng của đội bạn rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2.

Trên đà này chỉ 1,2 phút nữa bàn thắng gỡ hoà là chuyện có thể dự đoán. Cũng giống như trong trận đấu trước đó, đội ICHODANCHI đã lật ngược tỉ số khi thi đấu với VNFFC chỉ trong 3 phút cuối.

Các cầu thủ ta nhìn nhau thở hồng hộc, các cổ động viên dõi theo ái ngại.Đại tá Doãn Công Kiệt móc điện thoại định thương lượng với bên cá cược.[tongue]
....
....15giây im lặng trên sân cỏ chờ trọng tài nổi còi phát bóng mà dài như một thập kỉ.
Và tiếng  còi đã cất lên.
Nhưng
Không,không phải....
Tiếng còi đó là tiếng còi...đúng rồi, tiếng còi kết thúc trận đấu.
Bravô! Bò-ra-vô....
Cả sân vận động như nổ tung.
Đông Du vô Địch
Đông Du vô địch rồi.


[bounce][bounce][bounce]

Và chắc lúc này từ ngữ là không cần thiết.Chắc các bạn có thể cảm được không khí tuyệt vời trên sân lúc đó như thế nào.

[smile][smile][smile]

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc chinh chiến tiếp theo của Đông Du.

Các Ca-mê-ra-man mau mau gửi ảnh lên nhé.


Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Hai T9 25, 2006 9:22 pm
Viết bởi lad10
abchien 御疲れ様。。。[lol][cool][smile][bounce]

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Hai T9 25, 2006 10:10 pm
Viết bởi Apollon
Abchien tường thuật trận đấu hay quá.Đọc như bị cuốn theo những lời văn bay bổng của anh !!!!!
Chúc mừng FCDD đã là nhà vô địch đầu tiên của giải bóng đá hữu nghị Việt Nam lần thứ 1!!Chúc mừng !!!chúc mừng!!!

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Ba T9 26, 2006 12:25 am
Viết bởi fantasista
 FCDD chiến đấu lăn xả là một chuyện, còn những nổ lực, cống hiến ấy có làm hài lòng hàng trăm cdv cuồng nhiệt, dù chỉ yêu FCDD qua những bài viết trên dongdu chấm ọt, hay không thì phải nói là phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của phóng viên Tuổi Già Cười Lãng Thiêt Phong.
 Còn vấn đề nhuận bút thì đợi sắp tới Quỹ mập mạp lên tí đã. Tạm thời sẽ giải quyết cho khoản giặt đồ đội bóng nhé.[grin]

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Ba T9 26, 2006 5:18 am
Viết bởi stephennguyen
 sao tui đá hay quá zậy nè????[oops][oops][oops][oops][oops][oops][oops]
  có ai xin chữ kí ko???[cry][cry][cry]
   cám ơn bác chiến ![cry][cry]tiểu đệ sẽ dâng Cafe lon đến tận miệng đại ca....cho đại ca ún đến khi nào ngừng thở mà thôi...[oops][oops][oops][lol][lol][lol][lol][lol][lol][lol]

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Ba T9 26, 2006 6:30 am
Viết bởi bamaguro
Cơ bắp vẫn còn đau nhức như dần sau những pha ăn mừng bàn thắng [cool].Niềm hân hoan chiến thắng vẫn còn đó.Phải nói là đã khá lâu bamaguro mới sống được trong niềm hân hoan,trong cái lửa như ở giải đấu vừa rồi.Xin cảm ơn các chiến hữu và đặc biệt là các CĐV nghe .Tiếc rằng đợt vừa rồi không cho các CĐV thưởng thức cú sút "Lá vàng rơi" được [confused] .Thôi để giải đấu lần sau vậy.
FCDD、君のすべてを愛してるよ。

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Ba T9 26, 2006 3:31 pm
Viết bởi RUBBY

Cơ bắp vẫn còn đau nhức như dần sau những pha ăn mừng bàn thắng .Niềm hân hoan chiến thắng vẫn còn đó.Phải nói là đã khá lâu bamaguro mới sống được trong niềm hân hoan,trong cái lửa như ở giải đấu vừa rồi.Xin cảm ơn các chiến hữu và đặc biệt là các CĐV nghe .Tiếc rằng đợt vừa rồi không cho các CĐV thưởng thức cú sút "Lá vàng rơi" được  .Thôi để giải đấu lần sau vậy.
FCDD、君のすべてを愛してるよ。

Hic,tội nghiệp anh ghê hi?Ko có em nào xoa bóp cho anh cả sao?Hèhè...[grin]
Chúc mừng anh nhé...

Re:Thêm 1 chiếc cup trong năm nay

Đã gửi: Ba T9 26, 2006 3:54 pm
Viết bởi ChieuThEoSoPhaN
Chúc mừng FCDD, chúc mừng các tài năng trẻ. 今年のVYSACUPを目指せええ [bounce][bounce][bounce]