Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 11:51 am
Viết bởi tigon
     
cám ơn bác , thông tin này em có đọc rồi , nhưng em nghĩ là nó đã không còn phù hợp với trường hợp của bọn em . Em cũng đã đọc một số bài viết khác của khoá sau , nhưng không hoàn toàn giống như thế , và em cho rằng đến khoá của bọn em thì sẽ khác thế nhiều . Có đúng không ạ


    Mỗi người mỗi hoàn cảnh , mỗi môi trường sống nên không thể nào giống nhau được. Về cơ bản thì Tigon nghĩ chẳng có gì khác cả em à . Khác chăng là số lượng học sinh tăng lên nhiều so với trước đây,và môi trường sống có chút thay đổi mà thôi ( sinh hoạt tập thể nhiều hơn chẳng hạn ... ) . Em nghĩ như thế nào mà cho rằng nó không còn phù hợp với bọn em nữa ?
    Tình hình chung là 1.5 năm hoặc 2 năm đầu em cũng phải tự đi làm để chi trả học phí, sinh hoạt,dành dụm tiền để thi đại học.Ở trường tiếng nhật chỉ học tiếng nhật thôi nên em phải tự ôn thi đại học.
    Hay là như thế này, em nói cho anh chị biết em đang phân vân như thế nào để đưa ra quyết định lớn lao cho cuộc đời , em đã tìm hiểu đưọc gì về con đường du học Đông Du này,về cuộc sống bên Nhật này.Như thế thì anh chị có thể trả lời cho em cụ thể hơn.Chuyện chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường sắp tới thì nên để đến sau khi em đưa ra quyết định nhé .
   

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 12:03 pm
Viết bởi nguoivodanh
em nghĩ sự khác biệt lớn nhất giữa khoá bọn em và các khoá trước chính là sinh hoạt tập thể ( một khác biệt rất lớn )
Em đang phân vân vì em muốn học kinh tế , em đã thử sức với kỹ thuật nhưng không được tốt cho lắm . Thế nhưng những gì em được biết cho đến thời điểm này là các anh chị ở Nhật chỉ học các ngành kỹ thuật thôi ,và trường Đông Du cũng chú trọng đào tạo để ôn thi đại học các nghành kỹ thuật . Bây giờ em muốn thi Kinh tế thì có thể theo con đường này được không
Em chỉ phân vân chuyện đó thôi , còn chuyện những khó khăn trong cuộc sống ở Nhật thì em không nghĩ đến ,cái đó em tự biết được sức mình , không quá khó với bất cứ người nào có quyết tâm

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 12:08 pm
Viết bởi nguoivodanh
còn để chuẩn bị tốt nhất là vì : cho dù em có quyết tâm đi chăng nữa thì cũng cần phải có thông tin để không phải bỡ ngỡ , đầu tiên là thời gian học tập tại Sài gòn . Em đã định hướng và điều cần thiết là nên bước chắc những bước đi của mình . Nói là cẩn trọng cũng đúng mà cầu toàn cũng không sai . Xin các anh chị hẵy giúp em
THANKS

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 1:57 pm
Viết bởi hatbui
全部詳しく分かった方がいいかもしれないが、そうなると人生面白くないじゃん[grin]。まず、目の前のことだ。
7,8年前こんな情報は全く無いよ。 

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 3:06 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
anh hatbui chơi khó đàn em quá, mấy em ấy toàn học sinh cấp 3, đâu đã có ai học tiếng Nhật đâu [lol]. Để mình mạn phép dich ra tiếng Việt vậy.

Nếu mà biết truờng tận toàn bộ thì có lẽ là cũng tốt, nhưng mà như thế thì hông có thú vị. Đầu tiên phải nghĩ đến chuyện truớc mắt. 7,8 năm truớc nhũng thông tin nhu thế này hoàn toàn không có

  Đồng ý với anh hatbui về quan điểm này. Những anh chi sempai khoá đầu tiên đâu có đuợc ai chỉ dẫn cho đâu mà vẫn thành công đó thôi. Quan trọng là dựa vào nỗ lực và thực lực của mỗi nguời. Nếu nhìn lại hơn 100 năm truớc thì những nguời đi theo Đông Du của Phan Bội Châu cũng đâu có chắc gì về những việc mình đang làm đâu, nhưng họ vẫn dám đi bởi họ có quyết tâm.
  Với lại làm con trai( cái này không dám nói với con gái) thiết nghĩ cũng nên lãng tử phiêu bạt 1 chút, nếu cái gì cũng biết truớc tất tần tật 100% thì đâu còn gì là thú vị nữa. Sempai chỉ nói truớc 1 phần, phần còn lại các em hãy tự tìm hiểu và khám phá sau khi vào Đông Du cũng như sau khi sang Nhật. Coi như đó là bài thực hành đầu tiên khi chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của mình. Điều mà sempai có thể khẳng định với các em là: Những cố gắng và nỗ lực sẽ đuợc đền đáp xứng đáng.

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Ba T7 18, 2006 3:26 pm
Viết bởi Tuan

còn để chuẩn bị tốt nhất là vì : cho dù em có quyết tâm đi chăng nữa thì cũng cần phải có thông tin để không phải bỡ ngỡ , đầu tiên là thời gian học tập tại Sài gòn . Em đã định hướng và điều cần thiết là nên bước chắc những bước đi của mình . Nói là cẩn trọng cũng đúng mà cầu toàn cũng không sai . Xin các anh chị hẵy giúp em
THANKS

Nói dông dài quá![cry].Giờ trả lời câu hỏi của tớ nhé!
Thứ 1.Bạn biết gì về DD nào?
Thứ 2.Nếu qua đưọc kì thi đợt vừa qua bạn có vào ĐD không?Lí do?
---------
Trả lời xong thì nói tiếp.

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Tư T7 19, 2006 9:58 am
Viết bởi nguoivodanh
cám ơn anh BUONCHOSOPHAN rất nhiều về bài viết cũng như cái mail cho em , đó là tất cả những gì em cần biết và em nên làm ,

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Tư T7 19, 2006 10:01 am
Viết bởi nguoivodanh
cám ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và chỉ bảo cho em , hi vọng được gặp các anh các chị vào một ngày không xa

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Năm T7 20, 2006 11:49 am
Viết bởi nguoivodanh


Nói dông dài quá!.Giờ trả lời câu hỏi của tớ nhé!
Thứ 1.Bạn biết gì về DD nào?
Thứ 2.Nếu qua đưọc kì thi đợt vừa qua bạn có vào ĐD không?Lí do?
---------
Trả lời xong thì nói tiếp.

giờ mà nới về đông du thì cũng dông dài wá , anh à , em cchuẩn bị hành lý xong rồi , giờ đang tập để ngủ ít ít chút , bữa trước thầy Hoè bảo mỗi ngày chỉ được ngủ nhiều nhất 5 tiếng thôi , phải tội chưa biết giờ giấc cụ thể thế nào để còn làm wen luôn

Re:hãy cho tôi thông tin

Đã gửi: Năm T7 20, 2006 2:03 pm
Viết bởi ookami_djp
yên tâm đi em .1 ngày em có thể ngủ ít nhất 8 tiếng nên giờ khỏi phải tập làm cái gì cho nó khổ,nhưng anh cũng nói nhỏ là phải biết cách thì mới ngủ như thế được [lol][lol]