Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Hai T5 08, 2006 8:33 pm
Viết bởi Tran Chi Trung
anh Hoang noi dung lam , em kham phuc anh . Co gi anh tham gia dien dan nhieu vao nhe


Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Ba T5 09, 2006 1:02 pm
Viết bởi VooooV
sao nhỉ?văn chương là một lĩnh vực xuất phát và phụ thuộc vào chính cảm xúc của con người.Sự cảm thụ của mỗi người mang tính hoàn toàn chủ quan và người này ko thể áp đặt cảm xúc cho người khác!
Một sự việc nên nhìn từ nhiều phía khác nhau và trong nhiều trường hợp chê bai và xúc phạm là 2 khái nhiệm hoàn toàn khác nhau!

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Ba T5 09, 2006 1:17 pm
Viết bởi caibang

sao nhỉ?văn chương là một lĩnh vực xuất phát và phụ thuộc vào chính cảm xúc của con người.Sự cảm thụ của mỗi người mang tính hoàn toàn chủ quan và người này ko thể áp đặt cảm xúc cho người khác!
Một sự việc nên nhìn từ nhiều phía khác nhau và trong nhiều trường hợp chê bai và xúc phạm là 2 khái nhiệm hoàn toàn khác nhau!


<= Những biểu hiện của xì-trét không có chỗ giải quyết??!!  [grin]

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Ba T5 09, 2006 3:16 pm
Viết bởi namnh
mỗi người một ý kiến, nhưng cũng nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận
( xin lỗi vì đã đi lạc khỏi tiêu chí của topic thành chat chit mất rùi)
hihi
panda cố gắng post nhiều bài hay hay vào nhé
namnh cũng thích HN lém, nhưng lại thích SG hơn
hehehe

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Ba T5 09, 2006 3:32 pm
Viết bởi Abchien

mỗi người một ý kiến, nhưng cũng nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận


Nam nói đúng đấy nhưng cái quan trọng hơn hết là hãy tôn trọng cái người viết muốn chia sẻ với mọi người.
Đây là một diễn đàn để chia sẻ nhiều hơn là để bình phẩm.Hãy nhìn từ khía cạnh đó thì sẽ có tinh thần xây dựng hơn.
VoooV hãy thử viết rồi đặt mình vào vị trí "được" phán xét xem thế nào.Một lời nhận xét chân thành không nên dừng lại ở việc chỉ ra là cái đó là xấu đâu.
Nếu bạn tiếp nhận ở góc độ một lời tự trào thì dễ chịu hơn.Đừng để cảm nhận của bạn bị bó buộc bởi sự hạn chế của ngôn từ.

[wink][wink][wink]

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Tư T5 10, 2006 6:18 pm
Viết bởi panda
Hix ,cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đóng góp ý kiến cho mình. [grin]
Mình rất vui vì mọi người đều rất quan tâm đến chủ đề này.Thực ra,mình đang tham gia club trong trường và đó là club truyền thông trong đó có mảng là phát thanh VOF(voice of FTU).Mình muốn mở thêm một ban mới là "bản thông điệp"
Bản thông điệp dành cho các bạn trong trường có thể nhắn nhủ với nhau điều mà ko thể nói ra được,hay tâm sự và chia sẻ cảm xúc của mình[smile]để cho các bạn hiểu nhau hơn và có thể tạo ra mối quan hệ rộng rãi hơn với các lớp khác.

[grin]phù cám ơn mọi người .Các bạn hãy đóng góp cho topic này của Panpan nha
             Panpan mọi người
             

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Năm T5 11, 2006 6:39 am
Viết bởi duy9f
Vào đây để nghe Khánh Ly tỉ tê "Để gió cuốn đi" nhé!

http://www.trinh-cong-son.com/tcs.html

Tranh luận, góp ý cũng "cần có một tấm lòng" chứ nhỉ!

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Chủ nhật T9 03, 2006 11:01 pm
Viết bởi pipi
Bi h thì chẳng thể khóc được nữa rồi, mùa thu thời tiết thất thường wa', một chút mưa, một chút nắng và gió nữa ...bâng khuâng thổn thức và cười ... gió ơi dịu dàng như ai ... yêu gió ...gió thật hiền...

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Chủ nhật T9 03, 2006 11:03 pm
Viết bởi pipi

Chán wa' mong trời mưa đi để mình có thể khóc lên thổn thức...lo lắng khi cảm xúc chi phối mình nhiều wa'... muốn khóc kinh khủng ... nhớ mưa nữa ... bao giờ mới có thể bình yên...

Re:Để gió cuốn đi

Đã gửi: Chủ nhật T9 03, 2006 11:06 pm
Viết bởi pipi

Ừm, vẫn nghe để gió cuốn đi, nhưng cảm xúc thì đã thay đoi, hay ít ra chính mình cũng thay đổi ... ờ, ai đó bảo mình trẻ con, ai đó bảo mình cần phải lớn, và ai đó bảo rằng mình sẽ lớn ...

Phù ...
Nhắn pan hì con bạn thân của mày vẫn thế vẫn thất thường, vẫn là ký sinh thời tiết . Nhưng 2 hum nay HN nắng đẹp lắm và cũng cười nhiều lắm .. nhớ mày .. 2 ngày nghỉ mày thế nào ?
Pipi