Bạn đang xem trang 2 / 4 trang

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 7:08 pm
Viết bởi rollingstone
cái tôi ái ngại là thời gian,chúng ta không có nhiều thời gian,3 năm pt chúng ta gần như không thu được gì ngoài một mớ lý thuyết để chuẩn bị cho kì thi ĐH,nhưng 2 năm ở bên Nhật,tôi hy vọng sẽ học được nhiều thứ về chuyên ngành và cả ý thức sống trong xã hội


Mình là dân phát báo đây, thời gian phát báo tuỳ sức và khả năng bạn hõc được bao nhiêu thôi ... có khi chẳng phải ôn luyện gì, học những cái mới cái hay, học thêm chương trình đại học, học cách sống, cách làm việc ... quan trọng nhất học cách nghĩ cách vạch cho mình con đường tương lai ..v..v.. và v...v...Nghe thầy truyền lửa hừng hực vậy còn lo này tính kia, suy nghĩ quá nhiều về được mất mà làm gì ... tôi chỉ dám khẳng định cái bạn nhận, bạn đã nhận rồi từ lần đầu tiên nghe thầy Hoè nói chuyện .... còn nếu băn khoan(lăn tăn) nhiều quá thì ở nhà cho xong, sang đây biết đâu lại làm phiền người khác.
Tôi thì thích những thằng bé đứng thẳng mình ... "em sẽ sang Nhật, nghe là có nhiều khó khăn nhưng em vui lắm, em đang cố học hết mình ... anh chị hãy giúp cùng trao đổi với em cuộc sống ở Nhật ...yoroshiku". Thẳng thắn cởi mở, nghe là thích sức trẻ rồi ...đằng này nhìn bạn không khác ông già,bỏ thời gian ngồi đọc hán tự để nghĩ suy được mất...!!!  

Nói tóm lại, nếu thấy 2 năm quá dài thì cố gắng học, cố gắng hấp thụ cho nhiều vào! Học những cái mà đại học không thể học được ... như vậy đâu có mất gì, chỉ là thứ tự học hành thay đổi chút thôi ... OKE?! Sang nửa chừng mà nói, Roll huynh ơi em không đủ sức vào đại học, biết sao bây giờ ... thì chuối lắm ...


Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 7:51 pm
Viết bởi lenhdenh
Tôi lại ngĩ thật đơn giản chỉ vì cậu bé đó vẫn còn rất trẻ con nhưng bày đặt làm người lớn với một mớ lý thuyết như đống giấy vụn nên mình nghĩ chúng ta kô nên bàn thêm về vấn đề của cậu bé này nữa. Chúng ta cầng những con người mạnh mẽ đầy tự tin chứ kô cần người chưa làm mà đã tính hơn thiệt. Làm trai thì phải mạnh mẽ lên chứ.
  Và một điều nữa là mình kô biết bạn rondie đó bao nhiêu tuổi nhưng cách xưng hô của bạn hơi khó chịu đấy. Bạn là gì mà xưng hô tôi với những người đi trước ở bên này hả......

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Tư T4 26, 2006 10:35 pm
Viết bởi namnh
thôi, em nó trẻ người non dạ, các sempai chấp làm gì

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Bảy T4 29, 2006 7:34 am
Viết bởi hoangtu
Lớn như các sempai rồi em nó cũng sẽ khôn ra thôi mà.

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Bảy T4 29, 2006 11:55 pm
Viết bởi gatecontrol
tôi thấy cứ để cậu ấy tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.Nhưng ông bà ta có câu: Đi một ngày đàng , học một sàng khôn.Chắc chắn sẽ không bổ bề ngang ,thì cũng bổ bề dọc, cứ tận dụng cơ hội đến, việc gì phải lo sợ những khó khăn chỉ mới tưởng tượng trong đầu!!

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Chủ nhật T4 30, 2006 12:48 am
Viết bởi VooooV

   Và một điều nữa là mình kô biết bạn rondie đó bao nhiêu tuổi nhưng cách xưng hô của bạn hơi khó chịu đấy. Bạn là gì mà xưng hô tôi  với những người đi trước ở bên này hả......

ông cụ non này mới qua Nhật được bao nhiêu thời gian ma đã ra mặt đàn anh ghê vậy?hêhê buồn cười thật.Nếu em tự nhận mình là sempai sao còn đi chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy??

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Hai T5 01, 2006 11:29 am
Viết bởi vanphuc

   Và một điều nữa là mình kô biết bạn rondie đó bao nhiêu tuổi nhưng cách xưng hô của bạn hơi khó chịu đấy. Bạn là gì mà xưng hô tôi  với những người đi trước ở bên này hả......
ông cụ non này mới qua Nhật được bao nhiêu thời gian ma đã ra mặt đàn anh ghê vậy?hêhê buồn cười thật.Nếu em tự nhận mình là sempai sao còn đi chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy??

 Có câu "trông lên thì chẳng bằng ai" mà.仲良くしましょう[smile]

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Hai T5 01, 2006 11:51 am
Viết bởi TiNhYeUBuOnLaM
Em thấy hình như lenhdenh nhầm nhot sang trồng trọt rồi thì phải. rondie xưng tôi ở đây không hề có 1 ý nào là không phải với những nguời đi truớc ở bên này cả. Nếu xem nhũng bài cậu ta viết thì đều xưng là em và gọi các anh chị đấy chứ. Chỉ có 1 bài duy nhất cậu ta xưng là tôi thôi mà. Đó đơn thuần chỉ là dạng văn tự thuật, nếu nguời viết dùng từ tôi thì sẽ làm nổi bật lên cái trăn trở của bản thân mình, hiệu quả hơn từ em rất nhiều. Và ở cuối bài cậu ta vẫn xưng em đấy thôi cảm ơn ông anh abchien,có phải ônng anh cũng dân Lam Sơn Thanh hoá không,và là người mới đi,(được giả 3 sử quốc gia...không biết em có nhầm không)


Nếu không hiểu kĩ mà trách nhầm nguời ta thì không nên chút nào cả.
Còn chuyện băn khoăn truớc khi vào Đông Du thì cũng đúng thôi. Cuộc đời có nhiều lối đi, mỗi đuờng đi dẫn đến 1 kết cục khác nhau chứ. Quan trọng là đã chọn con đuờng nào thì quyết tâm đi đến cuối cũng mà thôi, đừng nản lòng mà bỏ cuộc.

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Hai T5 01, 2006 11:58 am
Viết bởi phuongthe_ngoc

Em thấy hình như lenhdenh nhầm nhot sang trồng trọt rồi thì phải. rondie xưng tôi ở đây không hề có 1 ý nào là không phải với những nguời đi truớc ở bên này cả. Nếu xem nhũng bài cậu ta viết thì đều xưng là em và gọi các anh chị đấy chứ. Chỉ có 1 bài duy nhất cậu ta xưng là tôi thôi mà. Đó đơn thuần chỉ là dạng văn tự thuật, nếu nguời viết dùng từ tôi thì sẽ làm nổi bật lên cái trăn trở của bản thân mình, hiệu quả hơn từ em rất nhiều. Và ở cuối bài cậu ta vẫn xưng em đấy thôi cảm ơn ông anh abchien,có phải ônng anh cũng dân Lam Sơn Thanh hoá không,và là người mới đi,(được giả 3 sử quốc gia...không biết em có nhầm không)


Nếu không hiểu kĩ mà trách nhầm nguời ta thì không nên chút nào cả.
Còn chuyện băn khoăn truớc khi vào Đông Du thì cũng đúng thôi. Cuộc đời có nhiều lối đi, mỗi đuờng đi dẫn đến 1 kết cục khác nhau chứ. Quan trọng là đã chọn con đuờng nào thì quyết tâm đi đến cuối cũng mà thôi, đừng nản lòng mà bỏ cuộc.

nói chung mọi chuyện cần có một cái nhìn khách quan như TiNhYeUBuOnLaM.Tránh thái độ kẻ cả áp đặt thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Re:Hỏi về công việc phát báo tại Nhật.

Đã gửi: Hai T5 01, 2006 7:18 pm
Viết bởi rollingstone
Thui..thui.... bà con lạc đề rồi, cuối cùng chẳng thấy nhắc đến công việc phát báo!
Cho em xin các anh chị, đừng bắt bẻ em cách xưng hô nhiều quá! [tongue][tongue][tongue]
Không biết ai vào ai thì cũng đừng trách nhau cách xưng hô làm gì, mọi người chú ý vào nội dung tranh luận thì tốt hơn ... không lại biến thành cãi lộn chẳng đi đến đâu cả ... (vài dòng ...)