Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Trước cột mốc cuộc đời:Nên học tiếp hay đi làm?

Đã gửi: Tư T2 01, 2006 10:41 pm
Viết bởi D.E.P
Đích thân các sempai đã học cao học cho nghe một số cảm tưởng thì hay quá nhỉ.
Bản thân cũng chưa tìm ra được cái gì thực sự đam mê để lao vào nghiên cứu.Nhưng có lẽ cũng vẫn sẽ học lên cao học vì:
  -Học rồi mới thấy cái hay
  -Đã mất công qua Nhật rồi thì học luôn cho rồi.2 năm chứ có nhiêu đâu
  -Đổi lấy cái gọi là '安心感'

Re:Trước cột mốc cuộc đời:Nên học tiếp hay đi làm?

Đã gửi: Năm T2 02, 2006 6:30 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Thực ra đi làm cũng là đi học nhưng là học những bài học thực tế.Một sự lựa chọn chịu chi phối của quá nhiều yếu tố nhu vậy chỉ có được câu trả lời chính xác phù hơp cho từng hoàn cảnh và cách suy nghĩ của mỗi người...theo suy nghĩ của mình có lẽ ít nhất cũng nên xong master vì ở gakubu kiến thức còn ở ở dạng cơ bản chưa chuyên sâu...hơn nữa đối với 1 lưu học sinh nước ngoài thêm 2năm nữa để xác định rõ hướng đi,kiện toàn lại kiến thức,nâng cao thêm sự hiểu biết về xã hội Nhật cũng như mở rộng quan hệ giao thiệp là điều nên làm trước khi quyết định 就職!

Re:Trước cột mốc cuộc đời:Nên học tiếp hay đi làm?

Đã gửi: Sáu T2 03, 2006 11:25 pm
Viết bởi Abchien
Theo mình không có một kết luận chung cho mọi người về nên hay không nên ở đây.
Mình xin đề cử một cách suy nghĩ như sau:

1/Đặt một mốc thời gian nhất định trong tương lai.Ví dụ năm 30 tuổi.
Khi đó bạn muốn có những thứ gì,mức độ đến đâu?
-Danh vọng
-Tiền bạc
-Gia đình
-Các thứ khác..

2/Để đạt được điều đó cần các yếu tố cơ bản nào hãy suy tính và tìm hiểu cho kĩ:
-Kiến thức
-Kinh nghiệm
-Tiền
-Khả năng nắm bắt cơ hội
-Các mối quan hệ
-Bằng cấp,học vị
-May mắn....

3/Từ đó bạn sẽ tính ngược về câu chuyện của hiện tại:
-Học ở trường đến mức độ nào,nếu muốn làm quan ở VN thì mính susume là nên học càng cao càng tốt,trong mức độ có thể
-Học ở đời cái gì,tích luỹ kinh nghiệm của mình ở môi trường nào,trong bao lâu
....vân vân và vân vân.

Kiến thức không phải chỉ đến trường mới có,đó là điều mình nghĩ.
Cái quan trọng nhất là mình biết mình cần những kiến thức nào cho mình thôi.



[smile][smile][smile]

Re:Trước cột mốc cuộc đời:Nên học tiếp hay đi làm?

Đã gửi: Bảy T2 04, 2006 2:57 pm
Viết bởi nikko
Theo mình không có một kết luận chung cho mọi người về nên hay không nên ở đây.
Mình xin đề cử một cách suy nghĩ như sau:

1/Đặt một mốc thời gian nhất định trong tương lai.Ví dụ năm 30 tuổi.
Khi đó bạn muốn có những thứ gì,mức độ đến đâu?
-Danh vọng
-Tiền bạc
-Gia đình
-Các thứ khác..

2/Để đạt được điều đó cần các yếu tố cơ bản nào hãy suy tính và tìm hiểu cho kĩ:
-Kiến thức
-Kinh nghiệm
-Tiền
-Khả năng nắm bắt cơ hội
-Các mối quan hệ
-Bằng cấp,học vị
-May mắn....

3/Từ đó bạn sẽ tính ngược về câu chuyện của hiện tại:
-Học ở trường đến mức độ nào,nếu muốn làm quan ở VN thì mính susume là nên học càng cao càng tốt,trong mức độ có thể
-Học ở đời cái gì,tích luỹ kinh nghiệm của mình ở môi trường nào,trong bao lâu
....vân vân và vân vân.

Kiến thức không phải chỉ đến trường mới có,đó là điều mình nghĩ.
Cái quan trọng nhất là mình biết mình cần những kiến thức nào cho mình thôi.

abchien nói cái này như 熊谷 正寿nói trong 20代で始める「夢設計図」(bạn nào có hứng thú thì search thử,お勧め!).
Còn năm tháng nữa là anh em 2001 thi Master(không biết có ai 就職không??).Từ tháng 4 bắt tay vào làm 卒論nhưng tháng 8 phải thi,thời gian chuẩn bị thi cử sẽ chiếm không ít thời gian làm 卒論và lỡ như anh em nào muốn thi trường khác thì thời gian chuẩn bị phải nhiều hơn nữa.Không biết các anh chị đi trước có thể nói một chút về 過程năm 4 của mình không??