Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 1:41 pm
Viết bởi D.E.P
Các bạn nghĩ sao? Người Pháp hay Campuchia, Tây ban nha, họ không nghe và hiểu những tên được đọc sao?

Họ sẽ không thể hiểu được từ được phát ra là từ gì nếu các âm được phát ra không có trong ngôn ngữ của họ.
Tên hãng Mitsubisi ở Việt Nam mình vẫn gọi là Mít su bi si đó thôi. Từ tsu đến người ở Nhật mấy năm rồi khi nói vẫn bị tụi Nhật cười hô hố .
Với lại chương trình phát thanh đó là chương trình tiếng Nhật mà.
Tui không khăn khăn cố thủ ý kiến của mình, tuy nhiên chỉ muốn có ý là nên suy nghĩ một chút về sự thống nhất ,tính đặc thù và sự trong sáng (pureness) của tiếng Việt,ít nhất là trên những phương tiện thông tin đại chúng.

 Từ 'Khăn khăn' bạn nói có phải là từ 'khăng khăng' không vậy.Biết ngay anh bạn này ở cái khu Wảng nôm-Đà Nãng  "dồi".Ở Nam Địn họ còn nói" Chời hôm nay dét nắm " cơ![lol]

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 2:47 pm
Viết bởi Iamnotavisitor
Lâu quá không viết tiếng Việt nên có phần sai xót, xin thông cảm nhe(Nói thêm là tui không phải dân Quãng).
Xin ban D.E.P đừng làm lạc đề, tui đang nói chuyện tiếng Việt chứ không phải nói chuyện từ ngoại lai .
Chữ つ là chữ khá khó phát âm đối với nhiều người học tiếng Nhật, nhưng dù sao thì số âm tiết trong tiếng Việt vẫn là phong phú và khó phát âm hơn.

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 4:07 pm
Viết bởi nikko
Lâu quá không viết tiếng Việt nên có phần sai xót, xin thông cảm nhe(Nói thêm là tui không phải dân Quãng).
Xin ban D.E.P đừng làm lạc đề, tui đang nói chuyện tiếng Việt chứ không phải nói chuyện từ ngoại lai .
Chữ つ là chữ khá khó phát âm đối với nhiều người học tiếng Nhật, nhưng dù sao thì số âm tiết trong tiếng Việt vẫn là phong phú và khó phát âm hơn.


Chẳng biết cuối cùng bạn muốn mọi người đồng tình với bạn hay có ý kiến với bạn về cái gì? Hình như bạn chưa chấp nhận một ý kiến dù nhỏ nào[eek][frown]

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 6:50 pm
Viết bởi sun_sea
Theo thiển ý của em thì ý của bác Iamnotavisitor là muốn nói về cái gọi là "sự tự hào dân tộc"(to quá[lol]), tại sao ta không nói: tôi là người Việt, đài tiếng nói của chúng tôi, tôi phát âm theo kiểu tiếng Việt, ông không nghe được thì ông phải chịu vậy chứ sao !  he he....
Nhưng dù sao cũng phải tuỳ nữa, ở trường hợp này mình đang muốn cho họ hiểu và có thể nhớ được mà, phải đọc phiên âm katakana là đúng thôi.
Nhân đây em cũng muốn hỏi một câu: có người nói người Việt mình hay có thái độ tự ti,"nhún nhường" hay nói thẳng ra là sợ sệt trước mấy ông Tây, ông Nhật,... và bây giờ có khi cả mấy ông láng giềng nữa !! . Em chẳng biết thực hư thế nào, mong các bác cho ý kiến![grin]

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 7:57 pm
Viết bởi caibang


Nhân đây em cũng muốn hỏi một câu: có người nói người Việt mình hay có thái độ tự ti,"nhún nhường" hay nói thẳng ra là sợ sệt trước mấy ông Tây, ông Nhật,... và bây giờ có khi cả mấy ông láng giềng nữa !! . Em chẳng biết thực hư thế nào, mong các bác cho ý kiến!


  Việt Nam có gì để tự hào với Âu Nhật ta??  

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Chủ nhật T1 22, 2006 11:42 pm
Viết bởi Iamnotavisitor



Nhân đây em cũng muốn hỏi một câu: có người nói người Việt mình hay có thái độ tự ti,"nhún nhường" hay nói thẳng ra là sợ sệt trước mấy ông Tây, ông Nhật,... và bây giờ có khi cả mấy ông láng giềng nữa !! . Em chẳng biết thực hư thế nào, mong các bác cho ý kiến!

  Việt Nam có gì để tự hào với Âu Nhật ta??  

Chúng ta có rất ít thứ để tự hào với nước ngoài.Về vật chất thì VN vẫn còn là một nước nhỏ bé, nghèo nàn,vẫn chưa sánh được với ai. Về tinh thần, nói cụ thể về khoa học, chưa có giải Nobel nào cho người Việt cả (mặc dù nghe nói là rất nhiều người tài)

<@ sun_sea :>
 Chúng ta hay gặp trường hợp như bạn nói "người Việt mình hay có thái độ tự ti,"nhún nhường" hay nói thẳng ra là sợ sệt trước mấy ông Tây, ông Nhật,... và bây giờ có khi cả mấy ông láng giềng nữa " là vì chúng ta không có thói quen ,hay nói cách khác, không tự tin ,không tự hào vào chính tiếng nói của mình, mà điển hình là ví dụ mà tui đã đề cập từ đầu, chứ không phải vì chúng ta thua họ cái gì.(@ sun_sea :có thể là gần như vậy,nhưng đúng là 'tự hào dân tộc' thì hơi to tát quá!!) .Theo tui nghĩ, có sự phân biệt giàu nghèo, chứ chưa nghe tới sự phân biệt cao thấp giữa các tiếng nói hoặc ngôn ngữ(có thể có sự đánh giá khó dễ trong việc học một thứ tiếng nào đó một cách tương đối). Nếu bạn nói ngôn ngữ khác tôi, thì sự khác nhau đó là sự bình đẳng rồi,nhưng chẳng ai hiểu nhau. Nếu sun_sea đề cập vấn đề trong trường hợp người Vn nói tiếng nước ngoài, thì có handicap thì cũng chịu thôi. Tuy nhiên thay đổi thái độ nói thì handicap không quan trọng lắm.Với lại dùng ngôn ngữ thứ 3 cũng là một cách để giữ thế cân bằng. Tui nghĩ không nhất thiết phải e dè, hay sợ sệt trước ai hết(quan trọng!!)."Học ăn, học nói", cái này phải rèn luyện thôi, chứ không dễ gì làm ngay được.


Tui không phản đối bạn nikko cho là tui ngoan cố,nhưng nghĩ lại thì cũng tuỳ trường hợp ứng xử thôi. Nếu đang cần đối tác đầu tư, thì tự mình giải thích theo kiểu tiếng của họ thì sẽ rút ngắn khoảng cách, giúp công việc tiến triển như mong muốn. Và chắc là trong việc quảng bá văn hoá cũng tương tự. Cám ơn các bạn đã thảo luận sôi nổi[grin]

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Hai T1 23, 2006 12:51 am
Viết bởi bamaguro
handicap????
Không hiểu ý nghĩa.Nói chung là những gì ma Iamnotavisitor nói thiệt sự khó hiểu đó.Chắc có lẽ vì vậy mà bạn cảm thấy "chúng ta không có thói quen ,hay nói cách khác, không tự tin ,không tự hào vào chính tiếng nói của mình".

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Hai T1 23, 2006 4:28 am
Viết bởi caibang
   Chúng ta còn phải học tập thế giới nhiều mới có thể tiến lên được. Đầu tiên là phải biết nhận khuyết điểm của mình,biết lắng nghe ý kiến của người khác. Cái này ở Vn mình thấy còn thiếu, càng làm lớn, càng có tài thì đức tính này càng thiếu. Chính vì vậy mới sinh ra nhiều tệ nạn đến vậy...

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Hai T1 23, 2006 12:41 pm
Viết bởi rollingstone
Cái này Iamnotavisitor viết hay thế ... đã biết vậy mà con tranh luận nữa??!
百姓型:いつまでも自分の田舎の言い方は忘れられない、変えられない,変わろうとしない、百姓同士としか会話できない

脱百姓型:自分の発音が変わることができる、と信じていて、努力する;ある程度までは達成する

Đọc kỹ lại thì không biết thằng nhóc này nó "mông-cừ" cái gì nữa...bực mình vì người ta không chịu thay đổi...hay bực mình vì tao nói tiếng Nhật chuẩn vậy mà bọn mày không phát âm tiếng Việt nhà tao cho đúng?
Có những ranh giới mà không phải cứ nói là hiểu hết về bản thân, nếu đã biết có những típ người có thể thay đổi, có những típ người chẳng thể thay đổi ... nhưng chưa chắc biết mình nằm trong dạng nào! Nếu như vậy "mông cừ" thì cứ "mông cừ" nhưng nếu nghĩ đây chỉ là một chương trình giải trí "râu ria" gọi là cho có thì nó cũng khác ...
Nếu "mông cừ" nên NHK, kiểu gì chẳng có câu trả lời lịch sự "xin lỗi bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực trong mức có thể để làm trong sáng ngôn ngữ của nước các bạn ... nhưng bên cạnh đó, điều quan trọng hơn chúng tôi cần nâng tỷ số 視聴率, bạn có đề án gì để khán thính giả có sự quan tâm hơn về đất nước bạn?" Đến đây mà tịt, không trả lời được thì thôi đừng "mông cừ" nữa, hoặc ít ra cũng bé bé cái mồm thôi!
Còn nói về niềm tự hào dân tộc thì ngoài sự có mặt(tồn tại) mà không có đóng góp gì thì cũng có nói như không, nhìn về phía trước mà xây dựng nó thôi chứ tranh cãi cho mệt!
Tui không phản đối bạn nikko cho là tui ngoan cố,nhưng nghĩ lại thì cũng tuỳ trường hợp ứng xử thôi. Nếu đang cần đối tác đầu tư, thì tự mình giải thích theo kiểu tiếng của họ thì sẽ rút ngắn khoảng cách, giúp công việc tiến triển như mong muốn.Cám ơn các bạn đã thảo luận sôi nổi

???Mọi người cũng phải cảm ơn mới đúng, một chủ đề ngu ngốc, cái tật rất xấu của mấy thằng "ăn nhờ ở đậu" mà còn ngoan cố!
Tại sao người ta cứ phải nhấn mạnh cái xĩ diện hão của mình bằng cách ghét cho kỳ được "cái tính bảo thủ" của thằng Nhật nhỉ? Mà ai bảo thủ nữa, không biết!!! Ngoài việc đi tìm cái đáng ghét, có bao nhiều cái tốt của người ta học chẳng bao giờ hết thì lại không thấy đề cập đến!
Kiểu gì sau bài trả lời này lại chẳng có một tràng dài trả lời lại! Thực ra đây cũng chẳng phải là tranh luận đúng sai, chẳng phải muốn tìm những người chung cảnh ngộ sao? thì cũng có rồi, và cũng có người không hề chung cảnh ngộ...một kết quả rất đáng mừng đấy chứ! Chuyển đề tài khác có khi lại hay ....  Hơi đâu hỏi người ta "mày có giống tao không" rồi tranh cãi vì sao mày khác tao? Phải không?![grin][grin][grin]

Re:Một chút suy nghĩ ...

Đã gửi: Hai T1 23, 2006 5:47 pm
Viết bởi Iamnotavisitor
Rollingstone、うるさいよ。話題を変えやがって!!!、俺、文句言ってるんじゃない、そして日本人に向いて言ってるでもない、”???Mọi người cũng phải cảm ơn mới đúng, một chủ đề ngu ngốc, cái tật rất xấu của mấy thằng "ăn nhờ ở đậu" mà còn ngoan cố! ”←これはだいたい頭が悪いやつの言い方だな、ちゃんと勉強してから言え!!!