Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:MIền Trung đang phải chống chọi với lũ lớn

Đã gửi: Ba T11 30, 2004 1:22 pm
Viết bởi Hu truc
   

Re:MIền Trung đang phải chống chọi với lũ lớn

Đã gửi: Ba T11 30, 2004 1:29 pm
Viết bởi yumi
   Em tán thành việc quyên góp ủng hộ cho bà con miền Trung. Nhưng mà ở Morioka thì phải làm sao nhỉ .
  Mọi năm giờ này nhà mình ngập nước rồi , không biết năm nay có bị ngập không đây . Lo quá.

Re:MIền Trung đang phải chống chọi với lũ lớn

Đã gửi: Ba T11 30, 2004 1:30 pm
Viết bởi tranhuong
Ở miêng bắc nhờ hệ thống đê điều tốt nên hàng năm giù có mưa lớn và nước ở các sông dâng cao song cũng không bị thiệt hại nhiều chỉ có miền Trung là năm nào cũng thấy tình hình căng thẳng. Sao ta không là đê điều ở miền trung luôn nhỉ?
Còn chuyện quyên góp ủng hộ thì song song với việc lập thùng quyên góp trong lễ tất niên sẽ sử dụng một tài khoản ngân hàng để những anh em ở xa có lòng hảo tâm có thể gửi tiền ủng hộ.[grin][wink]

Re:MIền Trung đang phải chống chọi với lũ lớn

Đã gửi: Ba T11 30, 2004 2:55 pm
Viết bởi junan
Trơi dất. Nha em thi chắc la ngập lên nữa nha rôi chẳng chơi. Năm nao cũng lên nha nội ở tuốt trên cao ma tránh lũ.
Miền trung không lam đe điêu như ở miên Bắc và Nam đâu mấy anh chi ơi. Lũ dồn về từ 3 phía chứ không phai la 2 hay 1 như hai miền kia. Nếu có lam thi cũng chi la công trinh thuỷ lợi nhỏ thôi. Lam rôi thi cũng bi cuốn trôi tất ra biển. Nếu được thi phải thiết kế loại đê khác, không dung đê thương được đâu. Ngay tới Đa Nẵng có thể nói la giau nhất miên Trung cũng có lam được đâu. Các anh chị ở thanh phố cũng chỉ biết nước sông Han dâng lên tới đường Bạch Đăng thôi, chứ đâu biết cầu Đỏ, Hoa Tiến Hoa Châu, ngươi dân phai lên đương tàu, trải bạc ra ngu ngay dưới trơi mưa, nước thi dâng lên tận lêu đâu.
Em cũng tưng ngu ngu thế rôi đó chứ. Sau buôn tình quá, nha em chuyển lên núi ở luôn. Tuy gần nghĩa địa nhưng con hơn la nằm ngoai trơi.

Re:MIền Trung đang phải chống chọi với lũ lớn

Đã gửi: Ba T11 30, 2004 4:37 pm
Viết bởi tranhuong
Nói mới nhớ nhà mình ở trong thành phố mà năm nào hầu như nước cũng ngập vào nhà. Có năm ướt lên tận đến giường. Khuya đang ngủ cứ thấy ướt ướt tỉnh dậy vừa bước xuống giường thì thấy mênh mông nước. Đủ thứ rác rưởi nước thải cũng theo đó vào nhà. Sáng ra nước rút dọn nhà gần chết...[cry]