Mùa giải năm nay Bình Định (Đương kim giữ cup QG) và HAGL (Đương kim vô địch V-League) là 2 CLB của VN thi đấu ở cup C1 châu Á.Giải đấu chia làm 7 bảng,mỗi bảng 4 đội,thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về,7 đội đứng đầu hợp với đội đương kim vô địch Al Ain (UAE)thi đấu loại trực tiếp.Với thể thức này sẽ rất khó cho 2 CLB của chúng ta vì ở bảng G của Bình Định có 2 ứng viên cho chức vô địch là Yokohama Marinos (Japan) và Seongnam Ilhwa (Korea),ở bảng F của HAGL,CLB Trung Quốc Dalien Shide cũng là 1 ứng cử viên vô địch.Tuy nhiên ngoài những ứng cử viên nói trên,chúng ta có thể thắng các CLB khác,không chịu lép vế trắng tay như những mùa bóng trước.
Vào ngày 10/2 Bình Định chịu thua Yokoham Marinos 3 bàn không gỡ,nhưng HAGL đã gỡ lại thể diện cho bóng đá VN bằng trận thắng giòn giã 5-1 trước PSM Makassar (Indonesia),với cú hattrick của Kiatisuk,2 bàn thắng đẹp của Dusit và Quang Trường,như là cảnh cáo đối thủ và trả món nợ giùm SLNA (thua chính CLB này 1-4 tại cup C1 năm 2000).Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho các CLB Việt Nam thi đấu tưng bừng,có những trận thắng tưng bừng và những trận thua khiến đối phương phải kính nể.
Vui mừng vì bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung ngày càng được đầu tư tốt hơn.