Hậu mãi

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Hậu mãi

Re:Hậu mãi

Viết bởi Nguyen Thanh Quang » Sáu T6 04, 2004 5:09 am

 Đúng là hàng "độc".
  Khi đi mẹ đã dặn rồi
Có quên thì "chớ" (làm),có phòng(bị) thì xơi.
 Baby còn nhỏ ,không biết có loại dùng cho trẻ em không nhỉ.Hôm qua mới đọc báo thấy có quảng cáo "mua 2 tặng 1 ,có khuyến mãi dành cho trẻ em " ,baby có nhu cầu thì liên hệ nhé.

Hậu mãi

Viết bởi baby » Năm T6 03, 2004 10:25 pm

Một anh chàng bế hai đứa bé mỗi đứa một bên trong khi đang đứng đợi tàu. Thấy bọn trẻ kháu khỉnh, xinh đẹp, một người phụ nữ đến gần và bắt chuyện làm quen.

Cô ta hỏi:

- Trông bọn trẻ dễ thương chưa kìa! Tên chúng là gì vậy?

Người đàn ông nhìn người phụ nữ, tỏ vẻ hơi khó chịu:

- Tôi không biết!

Người phụ nữ lại hỏi:

- Thế đứa nào là trai đứa nào là gái vậy?

Người đàn ông càng giận dữ hơn. Anh ta xẵng giọng:

- Tôi không biết.

Người phụ nữ bực quá liền vặc lại:

- Thế anh là loại bố gì vậy?

Anh chàng kia đáp:

Tôi không phải là cha của chúng, tôi chỉ là một người bán bao cao su và đây là hai than phiền mà tôi sẽ mang về công ty!