Warae minna!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Warae minna!

Re:Warae minna!

Viết bởi baby » Sáu T10 08, 2004 8:14 pm


 Hồi tớ đây còn nhỏ ,có lần má tớ và tớ hái mít.Vì trái mít là trái mít ướt và dính đùm với hai ba trái khác nên tuy gần đất nhưng phải có một người bê một người cắt cuộn.
Lúc ấy hai mẹ con có chuyện gì đó vui vẻ lắm,tớ đang cười cười thì ..cốp...lưỡi dao má tớ chém ngay vào hàm răng đang cười đưa hết ra của tớ.May quá lúc ấy mà đưa cái mặt lầm lầm ra hái mít thì có mà đi đứt đôi môi ,khỏi có bồ, khỏi hôn, khỏi hít.Banzai nụ cười

 Tức cười quá đi.bây giờ mới hiểu tại sao răng của nikko bị mẽ [tongue]

Warae minna!

Viết bởi wasabi » Sáu T10 08, 2004 7:45 am

Trước tiên bạn hãy [eek][smile][lol][tongue][lol][lol][lol][lol][lol] vì nụ cười có những giá trị rất đặc biệt cho sức khoẻ của bạn.
Bài báo ttvn.com
------------------
Một nụ cười bằng đúng 10 thang thuốc bổ

Mỗi khi cười cơ thể trở nên sảng khoái hơn và những ai có thói quen hay cười có thể tránh được nhiều bệnh tật.

Các nhà khoa học đã đi đến kết luận này sau khi chứng minh được rằng cười trong 1 phút tương đương với 10 phút tập thể dục với máy và khi cười trong vòng 10 phút, cơ thể có thể giảm được 10-20 mm áp lực máu.

Các nhà khoa học khuyên hãy cười nhiều hơn để hạn chế cảm giác lo lắng, mất ngủ.

Cười cũng tốt cho những ai bị viêm khớp, viêm đốt sống, nhức cơ, đau nửa đầu...

Theo Thanh Niên

--------------------------
Sức khỏe có lợi thì rõ ràng rồi ,nụ cười còn cứu mạng người nữa đó bà con.
 
Hồi tớ đây còn nhỏ ,có lần má tớ và tớ hái mít.Vì trái mít là trái mít ướt và dính đùm với hai ba trái khác nên tuy gần đất nhưng phải có một người bê một người cắt cuộn.
Lúc ấy hai mẹ con có chuyện gì đó vui vẻ lắm,tớ đang cười cười thì ..cốp...lưỡi dao má tớ chém ngay vào hàm răng đang cười đưa hết ra của tớ.May quá lúc ấy mà đưa cái mặt lầm lầm ra hái mít thì có mà đi đứt đôi môi ,khỏi có bồ, khỏi hôn, khỏi hít.Banzai nụ cười[lol][lol][lol][lol][lol][lol]