Euro Đêee...

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Euro Đêee...

Re:Euro Đêee...

Viết bởi ho17641 » Hai T7 05, 2004 11:28 am


 Thằng cha Scolari dở ẹt. BĐN thua là phải. "Brazil" châu Âu mà cứ xẻ cánh thì ăn làm sao nổi. Tưởng chả rút kinh nghiệm từ trận khai mạc mà thay đổi đấu pháp. Ai dè tới lúc này mà vẫn cù lần như thế, thua cũng đáng.

Re:Euro Đêee...

Viết bởi TamNagoya » Hai T7 05, 2004 9:31 am

Khẹt..khẹt...thiện tai thiện tai! Anh biết chắc trận này là chán như con gián nên tối qua ,sau khi làm vài ly 生 ,chỏng cẳng ngủ tốt.Sáng dậy thì thấy chú Hy Lạp vô đình địch xong rồi.Ô hô...anh mà bắt độ phát này thì quyết toán ăn độ cũng được gần 1man rưỡi chứ lị...[grin]
Chưa bao giờ thấy 1 cái Euro chán như kỳ này.

Re:Euro Đêee...

Viết bởi baby » Hai T7 05, 2004 6:17 am

Không biết trận khai mạc cũng là trận chung kết trong các kỳ Euro hay World Cup tới bây giờ được mấy trận rồi nhỉ? Nhưng chuyện Hy Lạp vô địch thật sự không tin nỗi  [surprised]

Re:Euro Đêee...

Viết bởi anjp » Hai T7 05, 2004 5:01 am


hihi
anh em làm gì mà giận dữ quá vậy. Hy lạp có cách đá của Hy lạp . Điều quan trọng là ai tận dụng ,phát huy hơn khả năng của mình thì là người chiến thắng.
Câu chuyện thần tiên quả là tuyệt vời.Thực sự xin chúc mừng Hy lạp
[cool]

Re:Euro Đêee...

Viết bởi fantasista » Hai T7 05, 2004 4:54 am

Hi Lạp mở ra một trang mới cho bóngđá hiện đại,cứ đem 11 thằng to cao,biết chém đinh chặt sắt,ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy,rồi kiếm thêm thằng HLV dạng cổ lỗ sĩ,chuyên dùng khổ nhục kế như Rehaghel thì đếch sợ bố con thằng nào...Mấy ông nội Hy lạp đúng là cái thứ "có thời buôn c.. cũng lời" ,vinh quang gì cái thứ bóng đá đó,vậy mà còn không biết nhục[mad]

Re:Euro Đêee...

Viết bởi daiduong » Hai T7 05, 2004 4:47 am

     Sao lại bảo nó là thằng điên chứ? Nếu mà có cơ hội làm phép như vậy tui cũng làm. Vẻ đẹp của bóng đá bây giờ bị mất tiêu rồi. Dù sao đội vô địch cũng chỉ có một, vô địch có nghĩa là đã thắng. Có thể thấy trong bàn thua của BĐN có lỗi vị trí của thủ môn Ricardo, anh lao ra sai vị trí và hoàn toàn bị che mắt bởi một cái áo trắng khác. Bóng đá hiện đại là vậy, nhìn lại một chút, nếu BĐN, Hà Lan, hay Anh vô địch thì niềm vui của họ có bằng niềm vui của Hy Lạp không? Chắc là không bằng rồi, còn về giá trị giải thưởng cũng đâu bằng thu nhập của mấy siêu sao đánh thuê "chính cống" ở Real, MU,..., họ thực sự bị bóc lột về thể lực cũng như tinh thần.

Re:Euro Đêee...

Viết bởi musashi2nd » Hai T7 05, 2004 4:38 am

人生色々。。。サッカー色々。。。![frown]

Re:Euro Đêee...

Viết bởi musashi2nd » Hai T7 05, 2004 4:34 am

Coi bộ phép màu của thằng điên đó không làm gì được rồi.

Re:Euro Đêee...

Viết bởi daiduong » Hai T7 05, 2004 4:31 am

  Hê hê, một thằng cổ động viên nhảy vào làm phép cho Bồ Đào Nha. Hy vọng BĐN lấy lại công bằng cho bóng đá tấn công[frown]

Re:Euro Đêee...

Viết bởi musashi2nd » Hai T7 05, 2004 4:24 am

Hic,thằng Bồ đá bế tắc quá.Lần này Hy lạp vô địch thiệt rồi.Lối đá bọn này đáng khen nhưng hổng hấp dẫn chút nào [frown]