Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng » Ba T8 25, 2009 8:08 pm
成せば成る、成さぬば成らぬ、何事も! em từng nghe ai đó nói câu này. Chưa thi mà đã tính đường lùi thì khó vươn lên được lắm. Quả thật năm nay thi nên cũng rất lo.
Hôm vừa rồi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, mới thấy mình còn nghèo thông tin quá. Thực sự em rất hối tiếc vì điểm ryu tháng 6 (dù e đã từng rất tự hào vì 349/400 điểm tiếng Nhật) nói đúng hơn là mình chưa cố gắng hết mình, vẫn nghĩ còn tháng 11. Trong khi các trường công lập chỉ xét hồ sơ thì tuyển rất sớm -> lấy kết quả tháng 6
Em cũng nghĩ giống anh Phong, đến daigakusetsumekai thì mọi chuyện gần như đã rồi, chỉ còn việc... lên thớt, ko thay đổi được mấy. Em xin ủng hộ nhiệt tình ý kiến mở topic này!
成せば成る、成さぬば成らぬ、何事も! em từng nghe ai đó nói câu này. Chưa thi mà đã tính đường lùi thì khó vươn lên được lắm. Quả thật năm nay thi nên cũng rất lo.
Hôm vừa rồi nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, mới thấy mình còn nghèo thông tin quá. Thực sự em rất hối tiếc vì điểm ryu tháng 6 (dù e đã từng rất tự hào vì 349/400 điểm tiếng Nhật) nói đúng hơn là mình chưa cố gắng hết mình, vẫn nghĩ còn tháng 11. Trong khi các trường công lập chỉ xét hồ sơ thì tuyển rất sớm -> lấy kết quả tháng 6
Em cũng nghĩ giống anh Phong, đến daigakusetsumekai thì mọi chuyện gần như đã rồi, chỉ còn việc... lên thớt, ko thay đổi được mấy. Em xin ủng hộ nhiệt tình ý kiến mở topic này!