Gửi lời cám ơn tới mọi người

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Gửi lời cám ơn tới mọi người

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi nuocleo » Chủ nhật T5 08, 2005 11:18 pm

cảm ơn bạn, mình vào đây thì cũng có thể hiểu được phần nào tình hình của Tuấn rồi. Ý của mình là các bạn nên thông báo trên các diễn đàn khác, nhưng nơi đã từng ra lời kêu gọi hay đứng ra quyên góp lúc trước. Có thể là 1 thông báo ngắn thôi cũng được, nhưng là để mọi người biết tin và mừng cho Tuấn. Mình nghĩ đó là hành động nên làm.

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Chủ nhật T5 08, 2005 11:12 pm

Chào bạn nuocleo. Mình vừa gặp Tuấn tuần trước, rất khoẻ và vẫn lạc quan vui vẻ như ngày nào.

Có một buổi nói chuyện về máy tính,và một bữa nem cuốn với Tuấn và các bạn cùng trường,rất vui vẻ


Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi nuocleo » Chủ nhật T5 08, 2005 10:41 pm

Chào tất cả các anh chị và các bạn!
Trước tiên, mình xin chúc mừng Tuấn đã xuất viện.
Qua đợt này, khối Đông Du đã chứng tỏ được sự đoàn kết và sức mạnh của mình, thật đáng khâm phục. Phải nói là Tuấn rất may mắn khi có những người bạn, sempai, kohai như vậy.
Nhưng mình cũng xin góp ý với các bạn một điều như sau:
Sau khi phát động quyên góp trong khối, đã có một số người nào đó cũng kêu gọi các bạn khác, ngoài khối, ở Nhật, Singapore, Mỹ, Nga,... (tôi không rõ tất cả) và tất cả mọi người (ngoài khối) đã rất tích cực hưởng ứng. Trong suốt thời gian quyên góp, anh An đã thông báo tình hình của Tuấn và tình hình quyên góp kịp thời đến cho mọi người biết. Sau một đó thời gian, anh An thông báo ngưng quyên góp.
Từ lúc đó đến giờ đã hơn 1 năm. Qua thăm hỏi, tôi biết được thông tin là Tuấn đã xuất viện và hiện rất khỏe mạnh. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hỏi nhau là không biết Tuấn thế nào rồi. Có vẻ như là vẫn còn rất rất nhiều người vẫn chưa biết hiện tại Tuấn thế nào rồi. Thiết nghĩ, các bạn những người đã đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp nên thông báo cho mọi người biết tình hình hiện tại của Tuấn để mọi người mừng và không phải chuẩn bị cho đợt quyên góp tiếp theo (đùa tí thôi!).
Trên đây là suy nghĩ của tôi, không biết ý mọi người thế nào? Mặc dù, tôi không phải là dân Đông Du, nhưng tôi luôn có cảm tình tốt với khối Đông Du. Hy vọng các bạn sẽ đoàn kết và phát triển hơn nữa.
nuocleo

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi shin_hack » Năm T12 09, 2004 8:33 pm

 Ặc ặc admin tính nhát ma thiên hạ hử!!?
 Bật mí 1 chút bí mật: vài bữa nữa thấy anh Tuấn của mấy em trên NHK thì cũng đừng ngạc nhiên nha hehe [cool]

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi forward » Năm T12 09, 2004 7:48 pm

Anh Tuấn của em bây giờ chắc không thể đọc được những dòng chữ này nữa đâu.
[frown][cry]

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi yumi » Năm T12 09, 2004 4:24 pm

    Câu chuyện nghe từ người ngoài cuộc cứ khiến cho mình tưởng đâu trong tiểu thuyết . Nhưng khi biết người đó là anh Tuấn Olympia ngày nào, tự dưng lại thấy gần gũi , rồi thấy đau lòng giống như người trong nhà mình vậy. Cứ suy nghĩ hoài sao bất hạnh lại đến với những người thân của mình thế nhỉ.
    Vốn không tin vào điều gì phép màu nhưng thực sự khi nghe tin anh Tuấn hoàn toàn bình phục, cảm thấy mừng vui không thể tả và thầm cảm ơn cái gọi là điều kì diệu mà mình vốn không tin ấy. Lần thứ hai . Điều kì diệu ấy đã nghiệm đúng lần hai. Không thể ngờ được. Lần thứ nhất khi mẹ lâm vào tình cảnh không khác gì mấy. Hầu như không đêm nào ngủ được vì nỗi ám ảnh mình sẽ ra sao nếu không có mẹ. Lần nhận tin vui của anh Tuấn cũng giống y hệt cái ngày nhận được tin mẹ "từ cõi chết trở về", vui mừng như muốn đánh đổi tất cả để có đươc niềm vui đó. Và bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà Đông Du này biết bao. Cái ý chí và tình người quả là tất cả .
     Anh Tuấn thực sự là người nghị lực . Đôi khi mới 19 tuổi đầu mình đã thấy hoang mang và muốn từ bỏ nhiều dự định . Phải chăng mình còn thiếu lửa .
     Khi anh Tuấn kể hết câu chuyện này, mong rằng mình sẽ có thêm nhiều điều học hỏi . Cố lên anh Tuấn nhé. Những điều kì diệu[tongue] sẽ đến với anh. Chúc giáng sinh vui vẻ.

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi mikodomo » Ba T11 30, 2004 11:48 pm

Anh Tuan oi! sao anh ko viet tiep ?
dao nay anh the nao roi ?

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi namnh » Năm T1 08, 2004 7:45 pm

chuc Tuan nam moi that manh khoe
chuyen gi qua roi da qua.2 nam hoc tieng Nhat va su chien thang con benh vua roi la nhung kinh nghiem quy bau, nhung thang ngay song tren dat Nhat Ban, chuc mung ban.
(dai dong chang?) neu toi dat mot cau hoi cho ban ( toi cung rat thuong hoi minh), muc dich cua ban la gi vay?
o vi tri toi luc nay chi muon dong vien ban hay co gang hon nua,vi theo toi nhung nam thang nhu vay, xung dang voi tuoi tre cac ban bo ra.
ro rang, giua ly tuong va thuc te co khoang cach kha xa, doi khi phai nhan lay mot bai hoc dat gia moi nhan thuc duoc,nhung toi van con rat tre, va toi van ap u khat vong cua minh, phai noi rang do la mot khat vong chay bong.Va toi tin rang, cai gi cung co gia cua no.Nhung gi ban bo ra ngay hom nay, se co ngay ban gat hai ket qua.
Do cung la mot phan ly do toi da di theo Dong Du.
Cuoi cung , chuc Tuan luon manh me ( tinh than nhe)

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi tunghoanhjapan » Ba T1 06, 2004 5:37 pm

Cảm ơn tuấn,cảm ơn mọi người mình vừa vào forum xem các bài post của các bạn thật sự cảm động ,lúc này nghẹn ngào ngồi đây chẳng biết nói điều gì với các bạn hơn những lời cảm ơn chân thành nhất, mình vừ mới đọc được những dòng chữ này và quyết định đi tìm hiểu thật kỹ sự việc và mình đã lục tung forum lên để xem được những bài post liên quan về Tuấn ,thật trùng hợp răng mình cũng tên là tuấn và mình cũng đang có ý định sang nhật học, trước khi đọc bài này mình nghĩ nếu như mình sang đó một thân một mình không hiểu cuộc sống sẽ ra sao ,nhưng khi được được nghe câu chuyện về tuấn thì mình nghĩ mình đã nhầm vì bên cạnh mình vẫn còn đồng bào,hai chữ đồng bào thật thiêng liêng các bạn sống rất tình người ,sống đúng như những người anh em,xin chúc mừng Tuấn chúc mừng những người bạn ,các bạn đã làm được một điều kỳ diệu,những việc các bạn đã làm sẽ mãi lưu truyền để những thế hệ đông du tiếp theo sẽ thừa kế những phẩm chất tốt đẹp đó .Mình đã thấy ở tuấn một nghị lực phi thường một khát khao cháy bỏng ,một niềm tin mạnh mẽ ,mong rằng bạn tiếp tục sống khoẻ sống tốt ,tràn trề nhựa sống vì ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay .Mình nói ra đây dẫu rằng mọi việc đã trôi qua ,dẫu rằng hiện giờ mình không thể làm gì để giúp bạn ,dẫu rằng ngàn lời nói chỉ để nhắc lại chuyện buồn ,nhưng đó là cả tấm lòng của một người chưa bao giờ được biết mặt các bạn,mong các bạn hãy vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng lửa của tuổi trẻ ,hẹn gặp các bạn vào một ngày gần nhất trên xứ sở hoa anh đào ....

Re:Gửi lời cám ơn tới mọi người

Viết bởi alt » Sáu T12 26, 2003 3:14 am

Tâm trạng vào cái ngày mà minh được báo là phải nhập viện thật kinh khủng.Không có một người thân ở bên cạnh.Muốn gọi điện cho ai đó tâm sự để vơi đi bớt nỗi buồn nhưng sợ rằng chẳng có ai thèm để ý.Thế rồi,một mình trở về kí túc xá và đem theo một ít đồ đạc và vài cuốn sách vào bệnh viện.Lúc đi ngang qua một quán 牛丼,chợt nghĩ là vào ãn một bữa trước khi nhập viện.Từ trước đến giờ vẫn khoái món này,nhưng không hiểu sao ngày hôm đó thật là khó nuốt...
Vào viện,bác sĩ thông báo ngay là hai ngày sau phải tiến hành ca phẫu thuật nếu không thì rất không có lợi trong quá trình chữa trị sau này.
Một đên dài...cứ nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không sao ngủ được.Nghĩ về gia đình,nghĩ về người thương và bạn bè.Không hiểu là họ sẽ như thế nào khi biết tin này?...Sẽ lo lắng? hay là coi như không có chuyện gì và xa lánh mình?..tất cả những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu và tự cố tìm một câu trả lời để tự an ủi mình...
Sáng hôm sau,rất may là cũng đến lúc minh trấn tĩnh trở lại.Thêm nữa,khi nói chuyện cùng một số bệnh nhân khác nằm cùng phòng,mình cảm thấy rằng không phải mắc bệnh là hết.Tất cả sẽ trở lại và cuộc sống đi học và làm việc sẽ trở lại.Và sự suất hiện của anh Lực,anh Minh,Kiên,Hoài là nguồn động viên lớn nhất đối với mình lúc đó...
Làm sao bây giờ,bác sĩ dặn là phải báo về cho gia đinh biết tin.Đúng là mình không muốn cho mẹ mình biết tin này,sợ bà sẽ xốc mất.Mẹ minh đã khóc rất nhiều khi mình qua đây học.Mẹ mình rất lo lắng cho mình ngay cả khi mình khoẻ mạnh.Huống hồ,bây giờ mình sắp phải báo về một tin mà không ai có thể ngờ tới...
Đung vào cái đêm đó,(cái đêm cuối cùng trước khi mổ)Mình đã gọi về nhà.Mẹ đang vui mừng khi có Nam và Bình từ Nhật mới về qua nhà chơi.Bà nói:"Tuấn này,có bạn con này,nói chuyện với Nam và Bình nhé..." thế nhưng mình đã cắt lời,"mẹ nghe con nói đã....".Bà không hề tin nhũng gì mà đứa con bà vừa nói ra,bà cứ hỏi đi hỏi lại mình có nói sai hay không...
Mình thương mẹ lắm.Từ nhỏ đến giờ,cái gì mình cũng tâm sự vói mẹ.Có tin gì mới,mình cung thông báo với mẹ đầu tiên.Chỉ có tin này là mình không muốn thông báo nhất."Giá như mà mình không mắc bệnh này...."
(còn nữa)