Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi ho17641 » Ba T8 22, 2006 4:58 am

Nhiều khi mấy bài báo ở VN đăng tin nhưng dùng từ ngữ chưa chính xác thôi (hay nói cách khác là có vẻ thổi phồng quá). Thường thường nói VN vô địch Châu Á giải này giải nọ, nhưng đều là những giải có quy mô nhỏ hoặc không chính thức và đôi lúc chỉ có một vài nước Châu Á tham gia nhưng cũng mang tiếng là "vô dịch Châu Á". Giải đấu sinh viên này chỉ có 2 bảng A và B, không biết là bao nhiêu đội, nhưng mà nhìn vào 4 đội lọt vào bán kết gồm có Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và VN thì ta cũng biết chất lượng của giải như thế nào rồi. Các bác nhà mình tự dưng nhào vô tranh luận vì mấy cái này có đáng không???

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi enjuku » Hai T8 21, 2006 9:25 am

Haha,thấy mọi người bàn chuyện sôi nổi quá,tại hạ cũng vui lây[grin] Ý tại hạ chỉ là mở topic để anh em bàn một chút về bóng đá VN,không ngờ topic lại đi theo chiều hướng bàn về vấn đề quốc tế hơn:”bệnh thành tích”,thiện tai,thiện tai.
Tranh luận thì cũng có người đúng người sai.Phục nes có cái nhìn tỉnh táo,nêu vấn đề thẳng thắn,mà ít người trong VN chúng ta làm được như vậy.Cũng nhắc thêm những người không cùng chiến tuyến với nes xem lại mình,nên tiếp thu hơn là cứ khăng khăng bảo vệ chính kiến của mình(như thế sẽ dễ thành “bảo thủ” như ta vẫn thường nói các vị khác).

Chỉ có điều,nhắc nes như thế này.”Bệnh thành tích”,như nêu ở trên,tuỳ lúc mà ta có thể gán ghép được.Mỗi người(không chỉ riêng ở VN),trong nhiệm kỳ của mình,luôn phải có vài thành tích nhất định, đối với nước ngoài thì để tồn tại,còn ở VN thì để có được chút tiếng và gì nữa thì không bàn(tuy nhiên,tại hạ cũng không biết cái này gọi là từ gì cho hay,ngoài từ “bệnh thành tích”).
Nói thêm chút,nếu nói chỉ mỗi các cầu thủ U20VN ăn ngủ bóng đá thì hơi …ác.Hãy nhìn các cầu thủ nước khác được đào tạo thế nào.Dù là học sinh,nhưng khối lượng tập luyện không thua gì chuyên nghiệp đâu.Nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới xuất thân từ giải bóng đá học sinh mà.
Bàn tiếp về bệnh thành tích cũng hay đấy chứ.Tuy nhiên,vấn đề này đụng chạm nhiều,ngay cả mỗi người ngồi đây cũng ít nhiều nhiễm bệnh này,có điều cũng ngại không nói ra thôi(cái này giờ là thành bệnh sĩ)[tongue][tongue]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi Tuan » Hai T8 21, 2006 8:36 am

Anh em cứ đụng một tý là nảy lửa thì đố ai dám vào đây mà thảo luận.Bức xúc đúng-Chính kiến đúng đi nữa nhưng cách anh em nói chuyện "sung" quá.Người ngoài cuộc có muốn tham gia cũng ngại.Lấy đâu ra ai mà hầu chuyện bây giờ?
Chưa hết lửa vụ NTD gặp Bush thì đến vụ Bóng đá này.Vào forum đụng mấy bài kiểu này không nhức đầu mới lạ.[cry]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi Abchien » Hai T8 21, 2006 8:18 am

Chào cả nhà!!Mùa hè đang nóng, ngồi trước máy lạnh 24/24 mà vẫn thấy nóng,đọc trang web Đông Du còn thấy nóng hơn.

Không biết đến bao giờ những cuộc cãi vã thiếu tích cực như thế này không xuất hiện trên diễn đàn nữa nhỉ.
Vừa thấy buồn vừa thấy hổ thẹn cho cho cái trang web của du học sinh Đông Du.

Chơi chữ, chửi đổng, lí luận,cãi vã...âu hình như là "món ăn tinh thần" của nhiều thanh niên trên cái diễn đàn này, không biết mở rộng phạm vi ra trên toàn diện đất nước, toàn cục dân tộc Việt Nam thì còn như thế nào nữa.

Từ một cái tin bóng đá rồi dẫn đến cãi vã lẫn nhau => không biết là con nít hay không nữa.
Nếu đã lớn rồi thì làm ơn nghe lời các cụ nhà ta "1 điều nhịn là 9 điều lành", còn chưa lớn thì "dựa cột mà nghe".Ai cũng khăng khăng bảo vệ cái lí luận,cái quan điểm của mình (nói trắng ra vì trong đó có cái sĩ diện của mình),nên kẻ trên người dưới không tôn trọng lẫn nhau.
Ở cái nơi nhìn thấy chữ mà không nhìn thấy người,không nghe thấy tiếng này...cái duy nhất để bắt bẻ nhau đi vào chữ nghĩa...người nhiều chữ bắt bẻ kẻ ít chữ...kẻ ít chữ thì cố to mồm..!Cứ thế này thì bao giờ mới chấm dứt.
Sự khác nhau trong quan điểm là điều không tránh khỏi, vấn đề bàn luận cũng không phải là xấu.Tuy nhiên,khi không có một cái chuẩn đúng sai rõ ràng thì mong mọi người hãy có nhưng phát ngôn rộng lượng hơn.Bất luận ai sai ai đúng, tranh luận xong mà không căng thẳng, người ngoài nhìn vào vẫn thấy nhẹ nhàng,ý kiến giao hoà, bổ trợ cho nhau mới là đáng nể phục.

Theo ngu hạ thấy những cuộc cãi nhau trên diễn đàn Đông Du gây xích mích và thường đi theo hướng tiêu cực nhiều hơn.

Nên mong mọi người hãy Suy Nghĩ nhiều hơn trước khi nói về cái Chính Kiến cuả mình.Đơn thuần chỉ là nói ra thôi thì đơn giản lắm, con nít cũng nói được mình yêu ai,mình ghét ai nữa...nhưng nói thế nào để mọi người không bất bình, để không biến thành nơi cãi vã mới là người biết nghĩ trước nghĩ sau.
Đâu óc nông cạn nhưng xin mạo muội đưa một số điểm sau mong huynh đệ hạ cố mà chú ý:

-Không khẳng định cho một vấn đề mà mình không chắc chắn 100%-200% (-> nên đưa ý kiến dưới dạng nghi vấn)
-Không tổng quát hoá từ một chuyện nhỏ suy ra 1 chuyện lớn
-Không chỉ trích, khiêu khích người khác, tôn trọng người cùng tranh luận

Và cuối cùng xin nhắc lại lời các cụ:
"Một điều nhịn là chín điều lành"
Nội dung topic này đã triển khai không còn phù hợp với Topic nữa.Nếu chưa hể hả xin mọi người nêu một Topic mới để mà trao đổi tiếp.

Mong chư vị bớt căng thẳng!!





[smile][smile][smile]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi duy9f » Hai T8 21, 2006 5:54 am

    Xin lỗi các bác nếu có lời nào làm bẩn diễn đàn, như lời bacninhboy.
    Thưa với anh bacninhboy, nếu nhà anh có người làm bậy thì anh nên im cái mồm lại và nhắc nhở người nhà, hay anh chỉ biết hét ầm lên nhà em có người làm bậy nè, một cách hết sức vô trách nhiệm? Các anh chứng minh lời nói của các anh có sự chân thành vì mong đất nước tốt hơn đi hay qua lời nói của các anh, người ta chỉ cảm nhận được các anh là người trong sáng, tinh tường? Nhắn với các anh một câu thôi là, các anh nói cái gì không quan trọng bằng các anh nói như thế nào đâu. Chính xác hơn, các anh đã làm gì rồi mà ai làm cái gì cũng nhảy vào bắt lỗi thế?
    Cũng thưa với các anh, chuyện VN có gian dối hay không và gian dối ở đâu, xấu xa ở chỗ nào, nói không phải tự kiêu nhưng các anh còn nên tìm hiểu từ chỗ em nhiều lắm. Nhưng em khác các anh một tí là không hét ầm lên, chửi ầm lên thì bởi làm như thế thì ai cũng làm được.
    Tự hứa là sẽ hầu chuyện các anh đến khi các anh chán thì thôi. Xin mời!

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi mit_uot » Chủ nhật T8 20, 2006 10:18 pm


Thay vì cãi nhau những vấn đề trên đây,thấy tính nguời Việt mình quá ham sĩ diện là điều xấu, không biết ở đây có ai có cao kiến giải quyết điều này  không ?Đây quả là 1 điều mình đang suy nghĩ nhưng chưa biết phải làm thế nào.
Rất vui được thảo luận tiếp.

Em xin mạn phép í kiến chút chút.Thực ra,em nghĩ sĩ diện cũng không nhất thiết là điều xấu.
Vì con người ta vì muốn giữ sĩ diện cho bản thân,cho gia đình mà phải cố gắng làm việc học tập,không vi phạm pháp luật cũng như các quy phạm đạo đức khác.Khi đấy,sĩ diện đâu có gì sai.
Nhưng cái đáng lo lắng ở đây là máu sĩ diện hảo.Máu này đã ăn sâu lún chặt trong xương cốt,quần áo,phong cách của người Việt.Các công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng là vì cái gì?Phải chăng ví cái sĩ diện đó.
Người Tàu cũng mang nặng tư tuỡng sĩ diện,nếu ai đã từng xem truyện kiếm hiệp,phim chưởng thì cũng thấy.Cái đấy dân Tàu gọi là MENTSUー面子 cũng là thứ mang họ hàng mật thiết với Sĩ DIỆN của dân mình.
Vậy làm gì để khỏi bị cái sĩ diện hảo đó chi phối,sai khiến?Phải phân biệt khi nào SĨ là đúng,là sai như thế naò.Vấn đề nằm ở Giáo dục tư tưởng.
Lạm bàn chút chút,nếu có gì sai xót xin mấy anh mấy chị bỏ qua cho em út nhé!

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi bacninhboy19 » Chủ nhật T8 20, 2006 10:05 pm

E cũng đồng ý với ý kiến của bác Lý Thế Dân,trên báo có viết rõ mồn một mà!Ông anh Duy nên tìm hiểu kỹ trước khi phê phán người khác,đừng nên chửi này chửi nọ làm bẩn diễn đàn![lol]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi LiTheDan » Chủ nhật T8 20, 2006 9:27 pm

Hì, chào cả nhà.
Hôm nọ mình có xem trận bóng đá chung kết này. Quả thật gần như toàn bộ đội hình là các cầu thủ từ các lò bóng đá, trong đó đội hình chính có tới 4 người là SLNA. BTC giải có lẽ không thể nào tin được có chú nào suốt ngày đi học lại đá bóng hay được như Quang Tình- cầu thủ trẻ triển vọng nhất VN và nghiễm nhiên anh ta phải đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải này. Thậm chí ông phát thanh viên còn công khai khen ngợi anh thủ môn bên mình vừa mới bắt cho U17 VN hôm qua xong vẫn hăng hái bắt chính trận này. Xin lỗi nhưng duy9f chỉ mới đọc bài reply của chú nes mà dám phát biểu chú này không biết gì đã nói thì có thật là hơi vội vàng không ạ ?Thế nhỡ chú nes biết nhưng không nói hết thì sao ?

Mình hôm nọ cũng vô tình có đọc quyển "Người TQ xấu xí", chỉ thấy hơi nực cười cho chú tác giả,nói những điều mà ai cũng đã biết rồi, mà cứ ngỡ rằng mình đang là ngọn đuốc triết lí đang rực sáng.Những người chỉ suốt ngày chỉ có phê phán mà không có biết đưa ra cách khắc phục như chú này thì đi tù thì cũng đừng trách thiên hạ làm gì.
Thay vì cãi nhau những vấn đề trên đây,thấy tính nguời Việt mình quá ham sĩ diện là điều xấu, không biết ở đây có ai có cao kiến giải quyết điều này  không ?Đây quả là 1 điều mình đang suy nghĩ nhưng chưa biết phải làm thế nào.
Rất vui được thảo luận tiếp.

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi buctuong » Bảy T8 19, 2006 5:27 pm

THỂ THAO HAY LÀ CÃI VÃ LẪN NHAU??????
MONH CÁC BÁC BÌNH TĨNH,ĐI WÁ XA VẤN ĐỀ RỒI[cry]

Re:Việt Nam vô địch giải bóng đá học sinh châu Á

Viết bởi fukuzawa » Bảy T8 19, 2006 3:06 pm

-->Fukuzawa đừng có qua một câu mà kết luận tôi là hạng người này nọ...
Rất mong được tiếp tục tranh luận...

???Đọc kỹ bài mình viết một chút đi bạn.Không nên mất bình tĩnh như vậy.Bàn luận cái kiểu như thế này thì thật chẳng thú vị chút nào cả,kẻ đánh trống xuôi,người thổi kèn ngược,何を言いたいのか訳わからん。時間無駄だな[confused]