Chuyện em & anh

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Chuyện em & anh

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi bamaguro » Năm T7 21, 2005 1:14 pm

hic,hic
Tuan Anh ơi,sao tao đem bí kíp của mày nói với cô nàng ngồi cạnh chẳng hiệu quả gì hết vậy
Trong thư viện vào mùa thi sao mà lắm cô nàng xinh thế.Kiểu này sao học bài vô trời[confused][confused][lol][frown]

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi Daugautb » Năm T7 21, 2005 12:09 pm

Thời buổi này các nàng nhà ta không còn ngây ngô nữa nên chiêu thức tỏ tình này chỉ có thể áp dụng cho "những con cá đã cắn câu" , cá chưa cắn thì anh em hãy tìm những chiêu khác . Có chiêu nào hay thì bật mí để tôi còn câu thêm  

Muốn trao đổi bí kíp hả?
Tớ cũng biết vài trò khá lém lỉnh và dễ thương. Suốt từ hồi rời trường cấp 3  chẳng khi nào có cơ hội dùng đến cả.Tạm thời đem ra thách đố sự sáng tạo của anh em chút cho vui vậy:
1) Khiến cho nàng nói với mình :"I love you"
2)Khiến cho nàng nói :"Anh hôn em đi"
3)Khiến cho nàng nói : "Anh ...sờ em đi"
[grin]
Nào ! Anh em vào cho sáng kiến đi!

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi chung » Năm T7 21, 2005 11:23 am

Bài thơ này anh cũng biết...
大好き[grin]
Ngây thơ em hỏi anh
Sao mặt hồ có sóng
Anh mỉm cười lơ lửng
Vì sóng cứ hôn bờ
Em nũng nịu ứ ừ
Khác cơ không phải thế
Em với anh cũng vậy
Sao chẳng thấy sóng đâu
Anh âu yếm xoa đầu
Hôn môi em nồng cháy
Em ơi em có thấy
Sóng đang cuộn trong tim

(Sưu Tầm)

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi SoiHoang » Năm T7 21, 2005 11:18 am

Ngây thơ em hỏi anh
Sao mặt hồ có sóng
Anh mỉm cười lơ lửng
Vì sóng cứ hôn bờ
Em nũng nịu ứ ừ
Khác cơ không phải thế
Em với anh cũng vậy
Sao chẳng thấy sóng đâu
Anh âu yếm xoa đầu
Hôn môi em nồng cháy
Em ơi em có thấy
Sóng đang cuộn trong tim

(Sưu Tầm)

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi ookami_djp » Năm T7 21, 2005 11:10 am

ngày xưa ,lúc còn học ở tokyo chắc đại ca tuấn anh cũng được mấy bà giáo dạy là
釣った魚に餌をやらねい。đại ca chắc thâm thía mấy bài giảng ấy chứ nhỉ[grin][grin]

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi Nguyen Tuan Anh » Năm T7 21, 2005 10:01 am

Cám ơn bà con đã hưởng ứng . Chả là dạo này mục thơ văn sôi nổi quá nên cũng muốn góp vui cùng bà con, hi vọng không làm cho nhiều người quá sốc mặc dù tôi cũng không tin được mình lại làm thơ [smile1]
Thời buổi này các nàng nhà ta không còn ngây ngô nữa nên chiêu thức tỏ tình này chỉ có thể áp dụng cho "những con cá đã cắn câu" , cá chưa cắn thì anh em hãy tìm những chiêu khác . Có chiêu nào hay thì bật mí để tôi còn câu thêm [lol]
2 ngày không có Internet , cứ như cực hình vậy hichic . Biết bao giờ mới có lại đây !!

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi talanghia » Tư T7 20, 2005 3:06 pm

Thấy kém miếng khó chịu,muốn bon chen rồi nghe![tongue]

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi glngoc » Tư T7 20, 2005 2:03 pm

ồ...Bài thơ dễ thương thế!![rb]

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi SoiHoang » Tư T7 20, 2005 8:50 am

Nghe rất chi là...ASAHI..
Môn phái này trông tưởng là toàn tâm tu luyện chưởng pháp nên đã mất hết dục khí...ai dè vẫn tẩm ngầm có vài chiêu thức rất chi là củ chuối...nhưng đáng yêu ra phết..hihi!
Tỏ tình kiểu này thì tớ cũng thua.
Kiểu này phải bổ sung vào Mĩ Nhân Tuý Luý chưởng của mình mới được...
Chúc mừng Tuấn Anh huynh đệ.
[cheer][cheer][cheer]

Re:Chuyện em & anh

Viết bởi rollingstone » Ba T7 19, 2005 11:14 pm

 Tuấn Anh mà vô tư bảo "mình tập yêu em nhé!", mình xin đưa đầu xuống đất. Tỏ tình kiểu gì mà nghe AYASHII gì không?! [grin][grin][grin]