Loi nhan cac cohai

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Loi nhan cac cohai

Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Ba T11 23, 2004 12:52 am

Còn 1 điều mà em rất quan tâm là vấn đề kiến thiết. Theo em nghĩ thì quan trọng nhất trong kiến thiết là tính tổng thể ( có thể thừ ngữ chuyên môn không đúng lắm ). Vậy anh có thể giải thích giùm em lí do tại sao ở Việt Nam, việc quy hoạch rất thiếu khoa học, mặc dù đâu có thiếu chuyên gia.

Đúng là tính tổng thể rất quan trọng. Ở đây sẽ hiểu là chiến lược phát triển của thành phố,của thị trấn ...từ quy mô các tỉnh cho đến các thôn xóm. Nhưng có một điều là ở khắp mọi nơi tại Việt Nam hiện nay chưa nhìn thấy được chiến lược phát triển. Nói vậy không phải là Việt Nam không có chiến lược phát triển,...đây là một vấn đề rất rất khó mà không phải một sớm một chiều có thể thấy được.

Ví dụ nói về qui hoạch TPHCM
1.Cần phải biết các thế mạnh và đặc trưng của thành phố...
Ví dụ: TPHCM luôn nóng,không có mùa lạnh,không có bão thiên tai,dân số đông đúc là trung tâm kinh tế của cả nước.v.v.v...có rất rất nhiều các đặc trưng mà nên khai thác một cách triệt để.
2. Tổ chức hoá,phát huy tối đa sức mạnh của các công ty,cá nhân...

Các công ty tổ chức,cá nhân tại Việt Nam chưa có một sự liên kết chặt chẽ.
Thiếu những nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn(dựa trên những gì mình có)...hay như đài báo vẫn nói là chưa phát huy được nội lực...

Chính vì vậy việc của anh em ta,là học tập và nghiên cứu tìm ra những ứng dụng và phát hiện mới cho Việt Nam.
Lập ra các công ty và biết liên kết lại với nhau để có đủ lực cạnh tranh với các công ty nước ngoài. Làm thế nào,thì trước mắt phụ thuộc vào từng người,từng sáng kiến ý tưởng,và cách thực hiện.
Hy vọng càng ngày càng có nhiều nhân tài trẻ,với các phát minh và ứng dụng mới cho Việt Nam.
Nếu có thể chúng ta nên tìm ra những project nho nhỏ và cùng thực hiện để kiếm thêm tiền và rèn luyện tác chiến


Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi muna » Bảy T11 20, 2004 2:07 pm

Còn 1 điều mà em rất quan tâm là vấn đề kiến thiết. Theo em nghĩ thì quan trọng nhất trong kiến thiết là tính tổng thể ( có thể thừ ngữ chuyên môn không đúng lắm ). Vậy anh có thể giải thích giùm em lí do tại sao ở Việt Nam, việc quy hoạch rất thiếu khoa học, mặc dù đâu có thiếu chuyên gia

Theo như anh biết, từ thời Pháp thuộc cho đến thời Việt Nam Cộng hòa (chính quyền cũ)đã có Quy hoạch tổng thể Tp. Hồ CHí Minh. Thế nhưng sau khi giải phóng, Việt Nam mình đã bỏ tất cả, hay nói đúng hơn là phủ định sạch trơn. Vì vậy, không gian kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đến bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Lấy ví dụ nhé: các khách sạn và cao ốc như Green Center, Diamond Plaza v.v... đã phá vỡ không gian đô thị. [cry][cry][cry]

Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi Hu truc » Bảy T11 20, 2004 12:45 pm

  Nhưng theo em thấy cũng có nhiều biểu hiện khả quan trong việc quy hoach đô thị tại một số nơi như TP.Đà Nẵng trong những năm qua.
 Còn chuyện "quản lý ta chuyên gia tây" thì cũng đành chịu vì trình độ chuyên gia mình còn thấp quá.

Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi TamNagoya » Sáu T11 19, 2004 5:19 pm

Dễ thôi mà : thằng có quyền thì không có chuyên môn, thằng có chuyên môn thì không có quyền .
Quy hoạch thì dễ ,thực hiện và kiểm soát mới là yếu tố quyết định em ơi.
Em nói mình không thiếu chuyên gia hả , sai rồi em ơi ,ngược lại thì có.Mấy ông chuyên gia đang tại chức của mình ,so với các nước chung quanh , trình độ mới qua sơ cấp thôi.Dẫn chứng nhé:các khu đô thị mới của VN ta toàn là do các công ty nước ngoài thiết kế,tư vấn hết đấy chứ,các ông chuyên gia nhà ta chỉ có trách nhiệm nặng nề là ..ngồi duyệt.

Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi HayXinHuN » Năm T11 18, 2004 7:52 pm

        Anh Phương ơi, em là Kohai K2004 đây. Đọc bài của anh xong em thấy có nhiều điều phải suy nghĩ. Nhưng Theo em thấy thì Sài Gòn chỉ có nhiều đất trống hơn Tokyo thôi, còn cây xanh thì em không nghĩ nhiều hơn đâu, dù em ở Tokyo chỉ vài tiếng đồng hồ.
       Ở Việt Nam, khi từ ngoài Bắc vào Sài Gòn để học, em thấy Hà Nội nhiều cây xanh hơn Sài Gòn nhiều. Đúng là Sài Gòn cũng còn cây xanh, nhưng mà làm như kiểu em thấy thì chắc vài năm nữa cũng chẳng còn đâu. Các anh chị hẳn biết công viên Gia Định ở ngay cạnh truờng mình. Đó là 1 nơi theo như em thấy, là nhiều cây xanh và cây cổ thụ vào loại đứng đầu TP. Nhưng truớc khi đi em nghe tin rằng họ sẽ phá chỗ đó đi để chia đất xây nhà. Tất nhiên không phải vì vấn đề tệ nạn xã hội, vì chuyện tệ nạn đã được giải quyết từ năm ngoái rồi. Trong công viên đó có sân bóng mà tụi em có lần tổ chức đá banh.

       Còn 1 điều mà em rất quan tâm là vấn đề kiến thiết. Theo em nghĩ thì quan trọng nhất trong kiến thiết là tính tổng thể ( có thể thừ ngữ chuyên môn không đúng lắm ). Vậy anh có thể giải thích giùm em lí do tại sao ở Việt Nam, việc quy hoạch rất thiếu khoa học, mặc dù đâu có thiếu chuyên gia.

    よろしく お願いします。

Re:Loi nhan cac cohai

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Hai T11 15, 2004 8:33 pm

Đúng thật là hạnh phúc khi có quá nhiều việc để làm. Nhưng làm thế nào để mấy mươi năm nữa,không phải tự than thở,giá mà lúc đó mình làm thế này hay thế kia...

Anh muốn nhắc lại vấn đề môi trường mà hàng ngày,hàng giờ trên các phương tiện truyền thông ngày nay vẫn luôn nhắc đến.

Ý nghĩa của môi trường là gì? Là cả những gì thấy được và không thấy được.
Nguồn tài nguyên,thành phố,làng mạc,bàn ghế v.v.v. là cái thấy bằng mắt được. Văn hoá,lịch sử,tôn giáo là những cái không nhìn thấy bằng mắt.

Cái không nhìn bằng mắt được,chúng ta có thể dùng trí tưởng tượng và sự hiểu biết để suy đoán.

Thử nhìn vào bức ảnh TPHCM,chúng ta thấy được gì?

Hiển nhiên thấy rằng có nhiều nhà của sẽ còn được mọc lên(dù muốn hay không).Và trong đó có các trung tâm văn hoá,thương mại,thể thao,nhà ở..v.v..v..Sẽ có thêm các sinh hoạt văn hoá,có thêm các đứa trẻ .v.v.v..

Nhưng ta là ai,ta lớn hay nhỏ từng nào? Một người không thể làm thay đổi xã hội được? Vậy mấy người thì làm được?

Quay lại về định nghĩa môi trường,có một kiến trúc sư người Mỹ,một người rất thích phát minh,đó là Buckminster Fuller, ông định nghĩa rằng :

Môi trường là tất cả những gì ngoài tôi

Có nghĩa là,bố mẹ,gia đình,bạn bè,quần áo,bát đũa ...tất cả các thứ đó là môi trường, trừ tôi ra.

Nghĩa là nếu tôi sống đẹp với môi trường,tôi là tốt...còn sống xấu với môi trường tôi là kẻ xấu...

Để thiết kế một đồ vật,một ngôi nhà,một tổ chức,hay một xã hội, hay ngay cả việc dạy một đứa trẻ .v.v.v..

1.Phải hiểu hết ý nghĩa của đồ vật đó,bao giờ nó cũng có những đặc tính mà những đồ vật khác không có (kể cả trường hợp sản xuất hàng loạt,thì sản phẩm đó vào tay người dùng nào cũng sẽ khác)
Hay trong kiến trúc,xã hội học,kinh tế .v.v.v. có thể nói đó là tính bản địa, là những tính chất chỉ có ở địa phương đó

2.Thứ hai là tổ chức hoá.
Đối với một người đơn giản là các sinh hoạt hàng ngày.Ăn uống,tắm rặt,học hành.v.v.v. Đối với một tổ chức là làm việc tập thể,là sự tối ưu hoá bằng một cách nào đấy dựa trên tính bản địa?  

3.Thứ ba đó là sự liên kết tất cả các tổ chức xã hội cũng như cá nhân

Ngoài những kiến thức chuyên môn cần nắm vững. Thì 3 điều trên là điều nên trở thành thường thức với mỗi con người.


(hôm nay lạm bàn đến đây đã)
(còn tiếp)

Loi nhan cac cohai

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Bảy T11 13, 2004 8:58 pm

Thật xin lỗi vì gần đây không có điều kiện viết bài mặc dù muốn viết rất nhiều.

Nhân chuyến về thăm Việt Nam 8 ngày,có điều kiện đi từ Nam ra Bắc,nhìn ngắm lại quê hương mình từ trên cao,rồi đi vào các con phố,và làng mạc.Biết bao nhiêu cảm xúc,sự trăn trở cứ trào đến, trào đến từng lớp như những ngọn sóng biển.Lúc thì nhẹ nhàng lúc gầm rú.

Và anh muốn truyền đạt lại tất cả những cảm xúc và trăn trở của bản thân mình đến các em cohai,những người chuẩn bị thi đại học và những em mới vào đại học.



Trước hết xin mọi người hãy để tầm nhìn và suy nghĩ của mình lên trên cao nhất có thể.Nhìn núi Phú sĩ và thư giãn vài giây

part1: Nhật bản và Việt Nam nhìn từ trên cao

NHẬT BẢN:



VIỆT NAM



Không biết ảnh có hơi to quá không,nếu to sẽ cho nhỏ lại.
Hai bức ảnh trên một là thành phố Tokyo hai là thành phố HCM. Mặc dù TP Tokyo được chụp với tỉ lệ nhỏ hơn kha khá,nhưng có thể thấy rõ Tokyo gần như không còn khoảng trống và cây xanh so với TPHCM,vẫn còn rất nhiều đất trống và nhiều cây xanh. Khi nhìn hai thành phố từ trên cao như thế,sẽ có rất nhiều các câu hỏi nảy sinh ra,chẳng hạn như sau:

1.Trời đây có phải là vật mà con người đã tạo ra? một sa mạc vĩ đại Tokyo...

2.Có phải như vậy là mình còn quá nhiều việc để làm? làm cái gì? làm thế nào đây?

3.TP HCM trong tương lai có nên giống với Tokyo không?

4.Nếu tôi là một anh bạn trẻ người Nhật chắc tôi sẽ rất nghen tị với thằng bạn Việt Nam này đây....?

..v..vv...vv..
(tiếp)

Để cho sôi nổi mời các bạn đặt tiếp các câu hỏi cho hai bức ảnh trên