Champions League 2004-2005

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Champions League 2004-2005

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi daiduong » Chủ nhật T11 07, 2004 8:12 pm

Theo tỉ lệ cá cược của ドンズーセンター, chức vô địch sẽ thuộc về Barca 1:3, Milan AC 1:4, Juventus 1:5, Chelsea 1:5. hehe[cool]

[movie]http://ldd.myftp.org/championsleague/cl04.wmv[/movie]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi tranhuong » Tư T11 03, 2004 1:50 pm

Trận vừa rồi AC chơi bị động quá. Thật tiếc cho Barca vì họ vẫn không tận dụng hết được những cơ hội ghi bàn. AC ghi bàn trưóc nên lui về phòng thủ quá chặt. Họ cũng rất hiếm khi tổ chức được các cuộc phản công sắc bén va thường xuyên để mất bóng ở khu vực giữa sân.
Tỉ số 2-1 là hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ Barca.[wink]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi dkt » Tư T11 03, 2004 10:34 am

2-1
Nhật chiếu trận Real vì có Béc sama [grin]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi tranhuong » Tư T11 03, 2004 5:44 am

TRận đấu trên sân Noupcam đang diễn ra thật quyết liệt. Hết hiệp một đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Không biết hiệp hai sẽ thế nào đây.[grin]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi fuji » Ba T11 02, 2004 5:01 pm

Sao chẳng thấy ai nhắc tới trận đấu đêm nay trên sân Noupcam vậy???Anh em làm nóng không khí lên đi chứ!!!
 Trảo lửa Noupcam đên nay liệu có thể 溶解 hàng hậu vệ chém đinh chặt sắt của ACmilan hay không và liệu sheva có chùn bước trước hàng chục ngàn cổ động viên nhiệt thành xứ Catalan???
   Cơ hội cho barca trả món nợ ở trận lượt đi hay tấm vé đầu tiên đi tiếp vào vòng sau của bảng F cho đội bóng sọc đen
??Tất cả sẽ được định đoạt vào 1h35 đêm hôm nay rạng sáng ngày mai.Rất tiếc là chưa có thông tin về việc đài fuji có truyền hình trực tiếp trận đấu kinh điển này không!!!
 Anh em nào biết thông báo cho mọi người biết nhé
[grin]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi fantasista » Năm T10 21, 2004 8:11 pm

ACMilan-Barca 1-0.Quả nhiên AC vẫn là AC.Một lần nữa hàng phòng ngự danh giá nhất thế giới đã thể hiện được phẩm chất của mình.Tứ trụ Maldini-Nesta-Stam-Cafu đã vô hiệu hóa được bộ ba Ronaldinho-Eto`s-Larsson đang làm mưa làm gió tại giải Tây Ban Nha.Và một lại là Sheva đã toả sáng ghi bàn thắng duy nhất cho Milan,anh đang chứng minh được rằng trong những tiền đạo hàng đầu thế giới Sheva là sát thủ ổn định nhất trong những năm vừa qua.
  [good]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi daiduong » Ba T10 19, 2004 6:56 pm

  Đúng là baka thiệt, một trận đấu kinh điển giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ, một AC đang ổn định lại phong độ với 1 Barca ngày càng hưng phấn trên đường tìm lại vinh quang. Giá mà có cánh cửa doraemon để tối mai bước vào San Siro mà xem thì trên cả tuyệt vời.[cry]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi fantasista » Ba T10 19, 2004 6:43 pm

Đúng là nhìn dân Nhật xem bóng đá tức  không chịu nổi.Lúc nào cũng chỉ biết ăn theo người khác,thấy thế giới tung hô Real thế là cứ thế mà chạy bu theo xem.Một Real rệu rã,đá vật vờ như hiện nay mà Tivi cứ chiếu hết lần này đến lần nọ.
 Ở lượt đấu này,trận đấu mà tất cả người hâm mộ trên thế giới đang chờ đợi ACMilan-Barca thì lại không chiếu...[cry]
  Thay vào đó lại chiếu trận Real-Dinamo Kiev.Trận đấu diễn ra vào lúc 3h30 rạng sáng ngày mai.Bực mình quá,chẳng thèm bình luận trận này
nữa.[confused]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi Rossoneri » Năm T9 30, 2004 6:20 pm

Nhìn chung ở lượt đấu thứ 2,các đại gia đều đã khẳng định được vị thế của mình.Chiếc vé vào vòng 2 dường như đã nằm trong tay của AC Milan,Barca,Juve,Byern,Chelsea...Tuy nhiên chưa có đội nào thực sự nổi lên như một thế lực thống trị ở mùa bóng này cả.Tình hình này rất khó đoán trước nhưng người hâm mộ có quyền hy vọng vào mùa giải gay cấn và quyết liệt nhất trong lịch sử.[cool]

Re:Champions League 2004-2005

Viết bởi Kid » Năm T9 30, 2004 7:30 am

Và đây là kết quả của lượt trận còn lại đêm qua:

*Bảng E:

PSV Eindhoven (Hol) 1 - 0 Panathinaikos (Gre)
76'  J.d. Jong    

78'   M. Konstantinou  

80' [1 - 0] J.V.o. Hesselink    

85'   A. Basinas  


Rosenborg (Nor) 1 - 1 Arsenal (Eng)


6' [0 - 1]  F. Ljungberg  

52' [1 - 1] R. Strand  


* Bảng F:

AC Milan (Ita) 3 - 1 Celtic (Sco)


[1 - 0] A. Shevchenko    

62'   C. Sutton  

74' [1 - 1]  S. Varga  

89' [2 - 1] F. Inzaghi    

90' [3 - 1] A. Pirlo  


Barcelona (Spa) 3 - 0 Shakhtar Donetsk (Ukr )
14' [1 - 0] Deco  M. Lewandowski  

56'  G.v. Bronckhorst    

63' [2 - 0] Ronaldinho    

89' [3 - 0] S. Eto'o  


* Bảng G:

Anderlecht (Bel) 1 - 3 Inter Milan (Ita )

9' [0 - 1]  O. Martins  

24'  L. Traore    

34'  B. Hasi    

43'   J. Veron  

51' [0 - 2]  C. Adriano  

54' [0 - 3]  D. Stankovic  

87'   O. Martins  

90' [1 - 3] W. Baseggio  


Werder Bremen (Ger) 2 - 1 Valencia (Spa)


2' [0 - 1]  Vicente  

18'  M. Klose    

33'   C. Marchena  

42'   R. Baraja  

44'   M.A. Angulo  

45'  J. Micoud    

55'  I. Klasnic    

56'   C. Marchena  

62' [1 - 1] M. Klose    

74'  P. Stalteri    

80'   D. Albelda  

84' [2 - 1] A. Charisteas  



*Bảng H:

CSKA Moscow (Rus) 2 - 0 Paris S.G. (Fra)

45'   B. Mendy  

61'  E. Rahimic    

64' [1 - 0] S. Semak    

76'   J. Badiane  

77' [2 - 0] V. Love (pen.)  

Chelsea (Eng) 3 - 1 FC Porto (Por)

7' [1 - 0] A. Smertin    

35'   L. Fabiano  

41'  W. Gallas    

50' [2 - 0] D. Drogba    

53'  R. Carvalho    

60'  A. Smertin    

68' [2 - 1]  B. McCarthy  

71' [3 - 1] J. Terry    

72'   Derlei  

78'   Pepe