Cậu có thật lòng khi nói "Tớ xin lỗi" ?!?

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Cậu có thật lòng khi nói "Tớ xin lỗi" ?!?

Re:Cậu có thật lòng khi nói "Tớ xin lỗi" ?!?

Viết bởi phuonganh2412 » Năm T8 12, 2004 8:12 pm

 Bạn bè nói lơi xin lỗi co de dàng hơn khi mình nói với cha mẹ hay người thân ko nhỉ . Chỉ biết rằng mình chưa bao giờ nói lời  xin lỗi tới bố mẹ của mình.Ko phải mình ko nhận ra mình có lỗi , mà mình thấy thật khó khăn khi nói ra lời xin lỗi.Với bạn bè vì hầu như những lỗi lâm đều là những lỗi co thể tha thứ nên mình cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi tới bè bạn của mình . Nhưng rồi cũng tới lúc mình phải nói lời xin lỗi, khi ấy thật khó khăn, mình đã phải học nói lời xin lỗi, và mình đã làm được,ko dễ dàng gì.Bây giờ cũng thế .
   to: em onlykanh, khi bạn em nói lời xin lỗi tới em , dẫu có nhiều,cũng đừng nghĩ bạn em dễ dàng khi nói như thế. Nếu là một lời nói thật lòng thì em có thể đã vừa làm cho bạn em buồn đấy.

Cậu có thật lòng khi nói "Tớ xin lỗi" ?!?

Viết bởi onlykhanh » Năm T8 12, 2004 7:27 pm

Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là ngày cậu nhận được kết quả thi tốt nghiệp . Tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ vui , nhưng không , cậu đã nổi giận với tớ chỉ vì điểm của tớ cao hơn cậu .Tớ hỏi thì cậu chỉ nói :" Tớ xin lỗi " .
Ngày ... tháng ... năm ...
Tớ đã đậu vào ngôi trường mà rất nhiều người mong muốn . Tớ cố gắng cũng vì tớ nghĩ tớ sẽ lại được học chung với cậu , nhưng ước mơ đó đã không thành hiện thực . Cậu lại nổi giận với tớ để rồi một lần nữa nói :" Tớ xin lỗi " .
Ngày ... tháng ... năm ...
Cậu đã lỡ hẹn với tớ . Tớ đã chờ nơi cậu một lời giải thích và dù đó có là gì thì tớ cũng chẳng giận cậu , nhưng cậu chỉ nói :" Tớ xin lỗi " .
Biết bao lần cậu đã nói như thế . Nhưng mỗi lần như vậy , nhìn ánh mắt của cậu , thấy nụ cười của cậu , tớ lại không sao giận cậu được .
Và cũng đã biết bao lần cậu nổi giận vô cớ với tớ để rồi chỉ biết :" Tớ xin lỗi " . Nhưng dường như nếu không như vậy thì cậu chẳng còn là cậu nữa _ người tớ thích .
Ngày ... tháng ... năm ...
Và ngày này cũng đến , tớ đã nói cho cậu biết suy nghĩ và cả tấm lòng của tớ nữa . Cậu cần thời gian , tớ hiểu mà vì tớ thích cậu .
Ngày ... tháng ... năm ...
Ngày cậu hứa sẽ trả lời cho tớ đây mà . Tớ sợ lắm nhưng dù cậu trả lời ra sao thì cậu vẫn là " vì sao trong lòng tớ " thôi . Thế mà cậu lại nói :" Tớ xin lỗi , tớ sẽ trả lời sau " .
Cậu có thể từ chối mà , tại sao cậu lại không trả lời . Cậu có biết là tớ buồn lắm không ? Tại sao vẫn chỉ là câu nói đó mà không phải là lời nói thật lòng của cậu ? Cậu nói cậu ghét tớ cũng được mà ! Hay cậu không dám đối diện với sự thật , đối diện với chính cậu ...
Và cứ mỗi lần như thế , tớ lại thấy cậu như một vì sao sáng lung linh nhưng lại ở rất xa , rất xa tớ . Mỗi khi tớ tiến lại gần hơn , cậu lại dựng dày hơn bức tường ngăn cách xung quanh cậu . Bức tường đó được dựng nên bởi sự nhút nhát , sợ sệt , và cả một chút dối lòng khi cậu nói " tớ xin lỗi " nữa . Có những lúc không phải xin lỗi là có thể giải quyết tất cả đâu . Tớ chỉ muốn nghe một câu nói thật lòng từ cậu thôi , và đừng xin lỗi tớ nữa , hãy xin lỗi chính bản thân cậu vì cậu đã lừa dối nó . Nói như vậy không phải là tớ trách cậu đã lừa dối tớ đâu . Tớ cũng biết là cậu rất phân vân khi quyết định chuyện này , lại càng khó khăn hơn khi phải cho tớ một câu trả lời nhưng ... hãy cho tớ biết nhé !
Cậu hãy can đảm lên , hãy sống thật với tình cảm và trái tim của cậu , hãy vẫn mãi là chính cậu , hãy cứ nói " tớ xin lỗi " và cho tớ thêm hai chữ " thật lòng " cậu nhé ! _ vì sao xa của tớ .
Tin ở cậu .