Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi TamNagoya » Bảy T8 21, 2004 12:01 pm

Mời bà con cô bác vô Gallery xem hình Đông Du chinh chiến ở Hammatsu.

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi grasshopper » Hai T8 16, 2004 11:22 am

   Nghe tường thuật giải bóng đá hấp dẫn wá trời, nhưng chẳng đi cổ vũ được,... hơi bị tiếc[cry][cool].

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Chủ nhật T8 15, 2004 2:46 pm

Nhờ anh Tâm Nagoya post giùm những hình ảnh của giải đấu bóng vừa rồi cho bà con coi nghe!!

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Bảy T8 14, 2004 2:23 pm

Hậu vệ Đoàn Quang Văn đã quay trở lại sân đấu với cánh tay đã được băng bó.Theo lời của bác sĩ,anh sẽ nhanh chóng bình phục sau 3 tuần.
Hiện tại anh đang nghỉ ngơi tận hưởng kì nghỉ (tình cờ)của mình tại Furusho[lol][lol][grin]

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Bảy T8 14, 2004 2:20 pm

Kết quả cuối cùng Đông Du xếp thứ 4 vì thua Bình Minh(thứ 3) ở trận đối kháng!!
Chiếc cúp Đồng đã lọt khỏi tay Đông Du trong một chút thiếu may mắn!!

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Bảy T8 14, 2004 1:42 pm

Sau bàn thắng thứ 3 của đội bạn,không chỉ riêng các cầu thủ của chúng ta,gần 300 cổ động viên cũng như bị 1 cú sốc.Khi chỉ vài phút trước đó 300 con tim đang hồi hộp chờ đợi các cầu thủ mang sắc áo thiên thanh đẹp trai từng bước lội ngược dòng,chờ đợi Cỗ Xe Tăng U22 Đông Du bắn thủng bức tường thành cuối cùng để tiến vào chung kết,nhảy cẫng lên reo hò sung sướng khi bàn thắng rút ngắn tỉ số được ghi,thì....bàn thua thứ 3 ấy đột ngột tới như 1 cái vực sâu bất thình lình hiện ra trước mũi Cỗ xe tăng Đông Du mà bên bờ vực kia là thắng lợi!![cry][cry][grin]
300 cổ động viên xìu xuống,cảm nhận một niềm đau cay đắng,một nỗi bất lực trước bờ vực không có đường qua,có nhiều cổ động viên nữ xinh xắn đã sụt sùi!![grin][lol][lol]
NHƯNG...
Mặc dù đã qua 155 phút hoạt động với cường độ cao cả về thể lực cũng như tâm lực,những chiến sĩ quả cảm của chúng ta tiếp tục tiến lên,tấn công uy hiếp đến cùng!!
Và trong phút đá bù giờ thứ nhất,từ một đường chọc khe chính xác của Phong Nguyên,tiền đạo Abchiến bắt tốc độ bứt phá qua hàng hậu vệ của Bình Minh đẩy bóng sâu vào khu 16m50 của đội bạn đối mặt với thủ môn!
Hi vọng mong manh của 300 con người như được tiếp thêm sức mạnh,nhiều khán giả đứng bật dậy,nhiều em gái để tay lên ngực vì hồi hộp,cổ động viên toàn sân vận động như nín thở.Không khí trong 1 phần nghìn tích tắc đột ngột trở nên im lặng như nghe rõ cả tiếng quả bóng đang xẹt đi trên mặt cỏ[tongue][tongue]
Nhưng thủ môn của Bình Minh không phải là tay vừa!Với thâm niên khoảng 50 năm kinh nghiệm[grin]anh lao ra như 1 mũi tên để cản phá.Bóng đi khá nhanh ,thủ môn đội bạn khép góc sút rất khéo và hình như Abchiến đã bị lỡ 1 nhịp nên không kịp tung cú sút.[cry]
Nhận thấy Abchiến bị lỡ nhịp,thủ môn Bình minh khẽ mỉm cười và lao ra khống chế bóng[grin]
Nhưng,tiền đạo Abchiến luôn toả sáng đúng thời điểm cần thiết.[tongue][tongue]thủ môn Bình Minh không thể ngờ tới khả năng bứt tốc độ của anh!Tuy thua 1 bước chân nhưng Abchiến đã băng lên như 1 mũi tên đẩy bóng qua bên phải khỏi tầm với của thủ môn Bình Minh 1cm[grin]...không còn cách nào khác thủ môn đội bạn buộc phải đốn ngã trung phong suất sắc số 17 Abchiến của chúng ta trong vòng cấm địa![smile]Một quả penalty cho Đông Du!
Văn Minh kết thúc nhẹ nhàng bằng chân trái vào góc cao của khung thành rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho những chú lính áo thiên thanh[bounce][bounce][bounce]
Cả sân vận động như bùng nổ,các cầu thủ dự bị cũng như hàng trăm các cổ dộng viên chắp tay cầu nguyện cho những anh lính thân yêu của mình đang liên tiếp nã pháo vào khung thành Bình Minh,thủ môn, cột dọc, xà ngang, và thần may mắn của đội bạn ra sức cản phá
[tongue],từng giây từng giây trôi qua đầy kịch tính!Trước sự uy hiếp đến cùng của Đông Du,thủ môn đội bạn không tài nào phát bóng qua nổi nửa sân,bóng dáng kiêu hùng 1 nhà đương kim vô địch giờ đây đã bị che lấp bởi màu áo xanh,con sư tử đầy uy lực của mùa giải trước giờ đây chùn bước run rẩy trước Vó chú  Ngựa Ô Trẻ măng U22 Đông Du.[lol][lol][lol]
Và cái gì đến đã phải đến........
Giây cuối cùng của trận đấu,[grin]trọng tài thổi tiếng còi chung cuộc trong sự tiếc nuối của cả sân vận động cũng như của chính ông,có lẽ với ông đây là trận đấu đáng nhớ và ấn tượng nhất trong cả cuộc đời cầm còi của ông từ trước đến nay(có lẽ đây cũng là lần đầu tiên ông cầm còi)[lol][lol][lol]
Con Sư Tử già Bình Minh toát mồ hôi hột,thở 1 hơi cái..phù[grin]Các chú lính trẻ chúng ta bắt tay đội bạn bày tỏ một tinh thần thân thiện và Fairplay!!
Trận đấu kết thúc đúng khi tiếng chuông chiều điểm 5h!
Đông Du-Bình Minh  2-3!

[smile][smile][smile]

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Bảy T8 14, 2004 12:05 pm

20 phút cuối cùng,trận đấu hầu như chỉ diễn ra trên nửa phần sân của Bình Minh,bóng hầu như không rời khỏi chân các tiền vệ và tiền đạo của chúng ta.Tận dụng sự khéo léo của 3 tiền vệ Nguyên Bình,Thanh Hùng và Văn Minh,Đông Du không ngừng triển khai những đợt tấn công trung lộ,áp sát khung thành đội bạn!!Phút thứ 27,từ 1 pha phối hợp nhỏ bên cánh trái Phong Nguyên nhận được bóng sau pha phá bẫy việt vị của đội bạn và đối mặt với thủ môn,thủ môn dày dạn kinh nghiệm của Bình Minh băng ra soạc bóng trong chân của Phong Nguyên khi chưa kịp tung cú sút...bóng bật ra,và tiền vệ tích cực dâng cao Văn Minh đã nhẹ nhàng sút bóng lốc qua đầu thủ môn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Đông Du.[bounce][bounce][bounce][smile]
Trận đấu chỉ còn vẻn vẹn hơn 10 phút,toàn bộ đội hình của chúng ta dâng cao quyết tâm kiếm 1 bàn thắng gỡ hoà,đội Bình Minh bị dồn vào thế bị động,đổ bê tông trước khung thành,và tận dụng cú phát bóng của thủ môn tiến hành những pha phản công yếu ớt!!Nhưng chính do 1 trong những pha phản công này bàn thắng thứ 3 của Bình Minh đã được ghi!
5 phút trước khi trọng tài cất tiếng còi chung cuộc.Sau cú lật bóng từ bên phía cánh trái của tiền vệ mang áo số 5 của Bình Minh vào khu 16m50, hậu vệ của ta phá bóng bật ra ...và 1 cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm địa vào góc xa của khung thành 1 lần nữa đưa đội bạn vượt lên với tỉ số cách biệt 2 bàn.[cry][cry] 3-1 nghiêng về Bình Minh[nonsense][nonsense][frown]

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Tuanheo » Bảy T8 14, 2004 3:24 am

Anh Ngọc quá khen đấy thôi!!!!!!

[bones][smile][smile]
Và nếu mà thân hình của em ko đồ sộ như thế này thì chắc ko để lủng lưới đâu.
Và thông báo cho anh Chiến một tin là bây giờ em đã hơn 70kg rồi chứ ko phải là gần 70kg đâu anh ơi.Vì thế em ko thể bay để chụp được những quả banh cao được và em cũng chưa được đội trưởng Huyền Dương luyện tập cho.........[confused][confused][cry][cry][cry]

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi phuongthe_ngoc » Sáu T8 13, 2004 8:06 pm

Tuan the ma kha phet nhi?!anh co loi khen em do tuan a!lam anh nho toi than tuong thu mon Dasaev cua anh hoi xua qua!

Re: Thể thao Hamamatsu-theo CBB(con bìm bịp)

Viết bởi Abchien » Sáu T8 13, 2004 6:51 pm

Xin chân thành xin lỗi tiền vệ Văn Minh.
Còn Tuân Xe Bò chỉ chụp được 2 quả thôi,2 quả kia đội bạn sút ra ngoài mà.[tongue][tongue]
まーたしかにđội bạn nhìn Tuân thấy uy lực quá nên mất bình tĩnh かな[lol][lol]
 Dù sao đi nữa phải công nhận rằng sự trưởng thành vượt bậc của thủ môn Đông Du -Thanh Tuân là 1 trong những bất ngờ lớn nhất của giải này![bounce][bounce][bounce]
 Abchiến đang soạn nốt chi tiết gay cấn của 20 phút cuối trận đấu,xin bà con dzui lngf chờ chút để tại hạ nạp thêm chút năng lượng[tongue][grin]
 Còn nhiều hấp dẫn,rất nhiều...[wink]