Ấn tượng trại hè Đông Du

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Ấn tượng trại hè Đông Du

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi tranhuong » Năm T9 30, 2004 9:32 pm

 Hàn Băng Ngọc Âm nương đang ở Utsunomiya co bị khàn giọng tẹo nào đâu. CHỉ có Khiếm Tố Ca Tiên tử là giờ có cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ thôi[cry]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi chung » Năm T9 30, 2004 6:51 pm

Welcome muahong đến với anh em Đông Du nhé. Anh em Đông Du có thể thiếu cái gì chứ tình cảm anh em chắc không thiếu đâu (hihi không biết có phải không nữa[tongue])
kaka không ngờ lão tướng katakata vẫn còn phong độ quá hen. [grin]
CŨng vì cổ vũ đội nhà dữ dội quá mà đến nay em vẫn còn khàn khàn như vịt đực làm kohai mới sang cũng phải né.

Ý trời cái giọng vậy mà kêu khàn khàn vịt đực... quả không hổ danh Hàn Băng NGọc Âm Nương lão bà..[walk]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi forward » Năm T9 30, 2004 5:14 pm

Wow....Nghe bà con kể lại hội trại hấp dẫn quá đi mất, không biết đến bao giờ mới được tham gia hội trại nữa..hu.hu..

BTC ơi, nếu có thể thì BTC ghi lại một quyển cẩm nang hội trại thì hay biết mấy.
Đại khái trong quyển cẩm nang sẽ ghi lại :
+ Những việc cần chuẩn bị trước khi đi trại
+ Các hoạt động trong thới gian cắm trại
+ Ứng phó trong các trường hợp đột xuất
+ vân vân và vân vân...

Nếu được như vậy thì những lần tổ chức sau sẽ thừa kế được những cái hay của lần tổ chức trước và rút kinh nghiệm được.

BTC thấy thế nào ??

Yoroshiku ne !!!!!!!

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi tranhuong » Năm T9 30, 2004 5:04 pm

 Đúng là thật khiếm khuyết khi quên đôi chân vàng của Katakata.
CŨng vì cổ vũ đội nhà dữ dội quá mà đến nay em vẫn còn khàn khàn như vịt đực làm kohai mới sang cũng phải né.

Cảm ơn  bạn muahong đã tham gia hội trại rất nhiệt tình và đã dành cho ban tổ chức những tình cảm tốt đẹp. Nhưng bạn khen quá khéo bà con vỡ mũi  mất thôi
[grin]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Năm T9 30, 2004 4:33 pm

Thế à, chào muahong ...có phải bạn là cái bạn hát hay hay không nhỉ...

Còn tranhuong...sao không nhắc tới tên người nghi bàn kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1....đó chính là lão katakata ta đây...đã già vậy rồi,nghi được bàn thắng thế mà không được khen...[tongue][wink]...
Nhưng cũng khâm phục khả năng gào thét của tranhuong khiến đội bạn mất đi nửa phần công lực...để đến nỗi hôm nay đi đón cohai vẫn còn khàn khàn vịt cái...

hehe..

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi muahong » Năm T9 30, 2004 3:26 pm

Mến chào "Đông Du và những người bạn"!!!

Được quen biết với một số thành viên Đông Du, được nghe tới những hoạt động sôi nổi và mang đầy tính chất truyền thống và chuyên nghiệp của Đông Du khá nhiều, lần này mới có dịp được cùng tham gia với Đông Du trong chương trình Hội trại hè 2004, với tư cách là một trong "những người bạn", và hơn thế nữa, là một "trại viên" chính thức với tấm "thẻ trại viên" rực rỡ trên áo.[angel]

Quả đúng như mình đã được nghe thấy, tình thương mến thương, tinh thần đoàn kết tập thể của những thành viên Đông Du nhiệt huyết và hóm hỉnh đã nhanh chóng xoá tan cảm giác bỡ ngỡ và xa lạ của những người bạn lần đầu gặp gỡ...Những trò chơi thú vị đầy tính sáng tạo (từ nhẹ nhàng cho đến kinh dị-chỉ cần nghe tên thôi đã thấy sởn gai ốc!!!) đã kéo tất cả các thành viên lại gần nhau hơn, lạ nhỉ, chỉ mới cách đây ít phút còn là những con người xa lạ chưa một lần gặp gỡ, vậy mà như đã quen thân tự thuở nào...

Hai ngày cắm trại tràn ngập niềm vui, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát, và cả...tiếng mưa rừng rả rích...cảm giác như được sống trong một thế giới khác hẳn với cuộc sống ồn ào, bon chen với một tốc độ chóng mặt ngoài kia...

muahong đã từng có dịp tham gia một số Hội trại khá lớn và chuyên nghiệp của một tổ chức về Hoà bình và Môi trường, đã từng được biết đến những trò chơi đề cao tinh thần tập thể, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên và thán phục khả năng sáng tạo, khiếu hài hước và bầu nhiệt huyết của Ban Tổ chức cũng như các "trại viên". Cảm ơn Đông Du và những người bạn! Cảm ơn Nam,Chiến,chị Hương-những nhà tổ chức duyên dáng, tài ba và tài hoa! Cảm ơn tất cả các "trại viên" với hai ngày "cải tạo" ở rừng thật vui vẻ và ấn tượng! Cảm ơn những cơn mưa rừng Utsunomiya đã "biết" rơi thật đúng lúc...

...Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca...

Bắt tay và hẹn gặp lại Đông Du nếu có dịp nhé!!!

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi tranhuong » Tư T9 29, 2004 12:20 pm

 Những trò chơi thú vị

Khác với tiết trời buổi sáng mưa giăng bụi, ông trời dường như hiểu thấu tâm tư của anh chị em nên đã đem cho trại những giọt nắng hiếm hoi làm cho khung cảnh như bừng sáng.

Cả đoàn tưng bừng phấn khởi di chuyển đóng hành lý lỉnh kỉnh vào lều của mình rồi cùng nhau tham gia trò chơi thập thể. Như mọi lần quản trò không ai khác ngoài Thái Nam đại hiệp. Những trò chơi dường như đã ngủ quên trong tiềm thức của mỗi người từ thời trung học nay lại được dịp đánh thức. Tiếng cười rộn ràng của anh chị em làm cho không khí sôi động hẳn lên. Đã lâu lắm mới lại được cười nhiều đến thế( Trích lời một trại viên).[laugh]
Khá ấn tượng là màn viết chữ bằng mông rất điêu nghệ của chị Ame, của tiểu cô nương Hàn Băng NGọc Âm Nương, bác Acchien. Cười muốn bể bụng[grin]

Cuối cùng là trận cầu cực kì sôi động giữa đội tài năng trẻ và đội lão tướng. Thể thức của trận đấu khá đơn giản. Các thành viên của hai đội cứ hai người thành một cặp thi đấu với ba chân. Thời gian thi đấu được chia thành 2 hiêp mỗi hiệp 20 phút.
Trận đấu được mở màn hết sức tưng bừng với những qua tranh bóng, cản phá quyết liệt của cả hai đội. Các cầu thủ của chúng ta không ngại va chạm lăn xả vào tranh bóng nhằm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Và may mắn đã mỉm cười với đội lão tướng khi cặp tiền đạo mũi nhọn chọc thủng hang phòg ngự dày đặc của đối phương ghi bàn thắng tuyệt đẹp phá vỡ thế quân bình.
Bị dẫn trước các cầu thủ của đội tài năng trẻ vùng lên tấn công nhằm san bằng tỉ số nhưng cặp hậu vệ thép của đội lão tướng đã thi đấu hết sức tích cực ngăn chặn kịp thời những đợt tấn công như vũ bão của đối phương. Đội tài năng trẻ cũng có vài pha nguy hiểm trước cầu môn đội lão tướng tuy nhiên đã không dứt điểm chính xác và đành chịu kết thúc hiệp một với tỉ số 1-0.

Sang hiệp hai đội tài năng trẻ thay đổi chiến thuật tấn công dồn dập với những pha chuyền bóng sắc sảo và những cú sút cận thành đẹp mắt. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỉ số ở giữa hiệp hai. Trận đấu lại trở lại thế cân bằng. Đội lão tướng cũng không thể đứng nhìn chiến thắng vuột khỏi tầm tay liền tổ chức những đường bóng dài từ phía sân nhà và những cú tạt cánh nguy hiểm. Hai cặp tiền đạo cũng thi đấu tích cực và di chuyển nhiều hơn khiến hậu vệ của đội bạn lúng túng trong việc kèm người và cản phá. Cuối cùng cái gì phải đến đã đến đội lão tướng đã ghi bàn thắng cuối cùng ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Phải thừa nhận tuy kém cỏi hơn đội tài năng trẻ về thể lực nhưng đội lão tướng đã thi đấu một trận rất thành công với một đấu pháp tốt và tinh thần đồng đội khá cao cùng sự phối hợp nhuần nhuyễn và hết sức đẹp mắt. Trận đấu diễn ra cực kì sôi động thể hiện quyết tâm chiến thắng cao và tinh thần thể thao tuyệt vời của cầu thủ hai đội. Các cầu thủ của chúng ta rời sân với gương mặt đỏ bừng vì thấm mệt nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui và lấp lánh nụ cười tươi như những bông cốm xinh xắn của mùa thu đang tới. (còn tiếp)[smile][smile]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi tranhuong » Ba T9 28, 2004 10:55 pm

 Mình mở màn rồi mà không thấy bà con nào vào viết tiếp vậy ta. Thôi để mai tự mình tường thuật tiếp diễn biến của hội trại vậy?
Đề nghị bà con có kỉ niêm gì về hội trại thì nêu lên cho BTC còn rút kinh nghiệm cho những lần hội trại sau nữa chứ!!![wink]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi DaicaThay » Ba T9 28, 2004 8:36 pm

 Chờ suốt mà chẳng có thành viên đi trại nào viết hết.Không lẽ toàn  BTC "mèo khen mèo dài đuôi" sao.Cái trại này thời tiết đúng là ngoài dự kiến của BTC nhưng không ngờ nhờ cái thời tiết "mưa trong rừng" như vậy mà trại hè đã thành công tốt đẹp.Đúng là THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HOÀ.[grin]

Re:Ấn tượng trại hè Đông Du

Viết bởi tranhuong » Hai T9 27, 2004 6:22 pm

 
Không có chuyện nói sai sự thật đâu nghe! Sư tỷ tường thuật khách quan hết biết luôn đó. Nếu có hình ảnh minh hoạ thì ba con Post lên giúp nhé. [grin][lol]