Vài dòng hí hoáy....

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Vài dòng hí hoáy....

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi TamNagoya » Hai T12 13, 2004 8:56 pm

Mỗ cũng đang muốn điên lên với Vysa Cup này.Đi làm , ngủ cũng nghĩ đến toàn là đá banh, tối ngủ mớ búa giò thằng tiền đạo ,co giò sút mấy lần ,may mà không trúng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang ngon giấc kế bên...[tongue]
.Hê..hê...,cũng may có hậu phương lớn thông cảm ,cho tiền tàu xe cuối tuần về Shi luyện tập.ありがたいと思っているよ、本当に![grin]

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi ho quang nam » Hai T12 13, 2004 7:55 pm

Đúng như Fantasista và Bamaguro nói tinh thần bóng đá của anh em Đông Du đang lên đến cực điểm và chiếc cúp Vysa lần này chính là sự mong đợi và phần thưởng quý giá nhất dành cho mọi người.FC Đông Du cố lên!!!
 Dạo gần đây nhờ có bóng đá mà cuộc sống của mình có nhiều thay đổi tích cực một cách khủng khiếp.Vận động nhiều hơn và sống có mục tiêu mục đích hơn đã làm mình thay đổi thật sự.Dù không có trong đội hình chính thức ra quân nhưng cũng xin captain cho một vị trí dự bị để vào càn quét.Hihi.Ngày 18 này tuy bận việc nhưng cũng xuống Nhổn tập luyện với anh em.Đá đến 5h rồi về chắc cũng kịp.HIHI.Mong đến thứ 7 quá!!!

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi fantasista » Hai T12 13, 2004 6:52 pm

Trên bục thầy vẫn giảng miệt mài ,dưới lớp trò vẫn hí hoáy ghi chép nhưng không phải là những công thức,định lý như thường ngày..mà chỉ toàn là đội hình,chiến thuật,vị trí,tấn công,phòng ngự...Phải nói rằng cả tháng nay,trong đầu hoàn toàn マッシロ ngoài hai từ "bóng đá"."Ăn bóng đá,ngủ bóng đá,học bóng đá,làm bóng đá,nhậu bóng đá..." có lẽ đây không chỉ là 気持ち của fanta lúc này mà nhiều chiến hữu FC Dongdu cũng đang điên cuồng theo nhịp lăn của quả bóng.頂点へ目指せ FC Dongdu!![smile]

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi bamaguro » Hai T12 13, 2004 6:34 pm

Mấy bữa nay thấy thật vui,thấy dường như nhựa sống đang chảy khắp người.Và chính niềm đam mê bóng đá đã làm sức sống tràn trề trong Bamaguro(tưởng như đã lụi tàn sau 2 năm phát báo)thức dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ.Chỉ có thể miêu tả cảm xúc bây giờ bằng 1 từ  sướng
Anh em Dong Du FC 頑張れ[cool][cool]

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi fuji » Hai T12 13, 2004 4:22 pm

Híc,ta vướng bụi trần ai nhiều quá rồi chăng
 hehehe được vướng bụi trần của nhà ai rồi mà cũng kêu hả abchien???
 Mấy anh em tokodai dao này sao thấy "xìu" hết cả thế này???

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi Abchien » Hai T12 13, 2004 1:50 pm

Ngày hôm qua,một ngày lâu lắm không có việc gì làm,không đi đâu,nằm dài cả ngày ăn và ngủ,chán vô cùng,híc,tự dưng thấy mình kì quặc,cả nghỉ ngơi cũng không thể làm nổi.
Hisashiburi nghe nhạc cổ điển cả đêm.
Nhưng sao nó không còn mang tới cảm giác Giải Thoát nữa??!!
Đời là vạn ngày sầu??
Híc,ta vướng bụi trần ai nhiều quá rồi chăng[grin][grin][grin]
Hê hê!!

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi shin_hack » Chủ nhật T12 12, 2004 7:02 pm

   nhiều chiện??ほっとけ!![grin]
   Hôm nay trời âm u quá!! Thức dậy thì kim giờ đã chỉ số 4 ặc ặc. Người mệt mỏi vì buổi tập bóng đá cộng với 飲み会 tối hôm qua [grin]. Ngồi nhâm nhi tách cafe để thấy mình tồn tại, ngột ngạt!! Đứng phắt dậy mở toang cửa sổ...Cái không khí lạnh toát này thật là sảng khoái. Đâu đấy có tiếng quạ kêu... Đúng là Tokyo có khác [grin] Hy vọng không thấy nó đậu ở cửa sổ phòng mình sớm ... さてと、勉強しないと!!

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi Lotus » Bảy T12 11, 2004 7:30 pm

shin_hack nhiều chiện quá![grin]
Mà lâu nay đâu rùi, không thấy hí hoáy,cũng không thấy nhiều chiện vậy? Hay tập trung tập VISA Cup dữ quá?[nonsense]

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi shin_hack » Năm T11 25, 2004 12:23 pm

  eiji sao lại edit bài mất rùi??

Re:Vài dòng hí hoáy....

Viết bởi eiji » Tư T11 24, 2004 4:46 pm

edited