Nhục!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Nhục!

Re:Nhục!

Viết bởi AZ » Tư T12 15, 2004 3:43 pm

Đây cũng là một thông tin có liên quan đến vấn đề này từ Việt Nam Net.

http://www.vnn.vn/chinhtri/skbl/2004/12/356310/

[ninja]

Re:Nhục!

Viết bởi phammanhlan » Tư T12 15, 2004 1:23 pm

Ấy , trong trường hợp này,chú đừng nhầm là anh ví bọn BBC như lũ lợn chứ?
Nhậu với anh vài lần đi ,rồi sẽ hiểu anh đỏ hay đen,hay là 2 trong 1(???)

Sang năm có dịp xuống Nagoya nhất định sẽ ngồi nhậu với đại ca một bữa!

Có một điều tôi xin khẳng định, sự việc xảy ra chỉ là quan hệ trực tiếp về mặt ngôn ngữ giữa cá nhân với cá nhân, chứ không phải là sự xúc phạm khách hàng và công chúng.
Nếu nghe thử thì biết, đây chẳng phải là xúc phạm khách hàng mà nghĩa vụ luôn tăng dịch vụ nhằm làm thoả mãn khách hàng thì hoàn toàn không có ở đây.......vấn đề không phải là xúc phạm chỉ là không đặt mục tiêu phục vụ khách hàng tốt hơn ngay cả trong lời nói!



 Mặt văn hoá thì đã đành nhưng về mặt nghề nghiệp thì cũng còn chưa biêt thế nào, thể hiện không biết đánh giá đối thủ cạnh tranh cũng như là dịch vụ thì không phải chỉ là giá vé máy bay...v..v..Khi mà các hãng hàng không không còn đủ sức cho việc giảm giá vé máy bay hãng tôi sẽ vào  cuộcMột suy nghĩ ngu ngốc không chịu được![grin][grin][grin]

Re:Nhục!

Viết bởi TamNagoya » Ba T12 14, 2004 8:31 pm

Độc giả VnExpress gần đây có thắc mắc về một cuộc trả lời phỏng vấn ghi âm của ông với đài BBC liên quan tới kế hoạch phát triển đội bay của Vietnam Airlines mà phần cuối ông đã không giữ được bình tĩnh khi trao đổi với phóng viên. Ông nói gì về vụ việc này?

- Phóng viên Việt ngữ đài BBC từ London đã gọi vào máy của cán bộ phụ trách báo chí của Vietnam Airlines và đề nghị chuyển cho tôi để phỏng vấn, đúng vào thời điểm vừa ký xong hợp đồng mua máy bay Airbus. Thực ra những câu hỏi ban đầu của phóng viên và phần trả lời của tôi không có gì, dù trong đấy ông ấy có ám chỉ thêm những vấn đề liên quan tới quan điểm về công nghệ của Nga. Tôi cũng nói thẳng thắn là chúng tôi đánh giá và sẽ sử dụng công nghệ của Nga. Ông ấy hỏi có "đánh giá ngang bằng hay không" thì tôi trả lời ngay là chỉ đánh giá vào thời điểm ra quyết định.

Quả thật tôi bắt đầu bực khi được hỏi là "ông có sợ khi các hãng sừng sỏ bay vào Việt Nam hay không". Xét vào thời điểm đó, nói đúng ra thì tôi cũng hơi quá. Phân tích ra thì chuyện xảy ra do sự vênh nhau về ngôn ngữ. Đặt một câu hỏi như vậy với một ông tổng giám đốc thì đã chạm vào tự ái cá nhân.

- Ông có nghĩ đây là một sự cố cần ghi lại để rút kinh nghiệm trong quan hệ với công chúng?

- Có 2 mặt cần cân nhắc. Một là suy nghĩ, hai là ý chí và chịu trách nhiệm. Hoàn cảnh hiện nay cần phải có những người vừa có ý chí vừa có trách nhiệm. Không nên thoái lui trước mọi chuyện. Thực tế thì dư luận không nói gì về nội dung cuộc phỏng vấn mà chủ yếu phê phán về ngôn ngữ và văn hoá, nhưng văn hoá thì chưa chắc ai đã hơn ai.

Có một điều tôi xin khẳng định, sự việc xảy ra chỉ là quan hệ trực tiếp về mặt ngôn ngữ giữa cá nhân với cá nhân, chứ không phải là sự xúc phạm khách hàng và công chúng.


Anh nhận thấy ở đây có sự vênh nhau về trình độ văn hoá giữa ông và thằng phóng viên BBC: ông thấp hơn nó.

Re:Nhục!

Viết bởi forward » Ba T12 14, 2004 11:23 am

Anh em vào link dưới đây đọc bài phỏng vấn ông Hiển của vnexpress. Đoạn cuối bài phỏng vấn có nhắc đến bài phỏng vấn của BBC.

http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2004/12/3B9D9883/

Re:Nhục!

Viết bởi TamNagoya » Hai T12 13, 2004 5:44 pm

Ấy , trong trường hợp này,chú đừng nhầm là anh ví bọn BBC như lũ lợn chứ?
Nhậu với anh vài lần đi ,rồi sẽ hiểu anh đỏ hay đen,hay là 2 trong 1(???)
[grin]
Đại khái ,anh theo chủ nghĩa "tông giật!!!

Re:Nhục!

Viết bởi phammanhlan » Hai T12 13, 2004 1:17 am

Kissinger có nói:"Không nên đánh nhau với lũ lợn,vì chỉ tổ làm nhớp người anh mà thôi".
Câu này có lẽ đúng nhưng mà ở đây hơi có vấn đề đó đại ca ơi........vì cũng vì ông Hiển nghĩ người ta là lợn nên mới có những phản ứng trẻ con như vậy....nhưng nếu cứ cho người nói chuyện với mình là lợn thôi thì quả thật không thể có giao tiếp tốt đẹp được! Thằng BBC có thể là lợn đối với cách nhìn của anh em(sau 20-30 năm lớn lên ở VN) nhưng cũng chưa chắc là lợn nếu chúng ta có cái nhìn từ góc độ khác...đã đành lãnh đạo "mở cửa nhưng chưa mở đầu", nhưng chúng ta cũng cần  đôi lúc nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nữa. Nếu chỉ nghe đoạn băng thì thấy phóng viên đài BBC khá lịch sự trong giao tiếp đó chứ, và đặc biệt tiểu đệ nghĩ là những câu hỏi đặt ra đều rất có ý nghĩa!

Re:Nhục!

Viết bởi Concord » Chủ nhật T12 12, 2004 7:26 pm

Mấy chú lãnh đạo như bác Hiển đây mà ko xuống thì Việt Nam  đếch có ngóc đầu lên được...

Re:Nhục!

Viết bởi AZ » Chủ nhật T12 12, 2004 3:14 pm

  Nếu nghe cuộc phỏng vấn ,thì chuyện cắt,bớt cuộc phỏng vấn chắc chắn là có.Nhưng có lẽ cũng không phải la bịa đặt,vì nếu như thế hoàn toàn co thể kiện theo luật một đài "uy tín" như BBC.
 Ý của anh Tâmngoya quả là chí lí  
là lãnh đạo ,khi đối mặt với kẻ thù(???) ,đương nhiên là phải biết thận trọng ,khôn khéo trong từng lời ăn tiếng nói, vì nó không chỉ đơn thuần là suy nghĩ của vị ấy ,mà còn là 1 cái nhìn  phản ánh trình độ  của lãnh đạo VN .Không thể đổ cho là vì bị kích động nên buộc miệng ra những câu này.Bản lĩnh người lãnh đạo nằm ở đâu nào ?Kissinger có nói:"Không nên đánh nhau với lũ lợn,vì chỉ tổ làm nhớp người anh mà thôi".



[ninja]

Re:Nhục!

Viết bởi anjp » Sáu T12 10, 2004 11:33 pm

Đọc bài thấy hãi quá [confused]. Mới chỉ là một phần nhỏ của phần nổi tảng băng trôi thôi .
Biết bao giờ Việt nam mình mới hoá rồng anh em nhỉ [bounce]

Re:Nhục!

Viết bởi forward » Sáu T12 10, 2004 8:39 pm

Cùng với những vụ việc như thế nàythế này thì e rằng ông TGD VN airlines chính là người trả lời phỏng vấn rồi.
Ông đâu biết sợ ai, đơn giản vì dù có làm ăn, kinh doanh kiểu nào thì tiền của nhà nước vẫn chảy đều đều vào túi của ông.