Tâm sự of Đàn Ông

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Tâm sự of Đàn Ông

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Sáu T7 08, 2005 12:11 pm

 Thêm những điều cơ bản của con trai
 
  Một tròn câu chữ "hiếu trung"
 Hai tròn câu chữ "đối nhân" ở đời
  Ba thêm hai chữ "yêu người"
 Cuối cùng thêm chữ, "sức trai, ta làm!"
 

 Có đủ không nhỉ?!
 [tongue][tongue][tongue]

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi SoiHoang » Sáu T7 08, 2005 12:09 pm


  em cá là có thằng đọc thơ mà mất dép chạy...vì không đủ tự tin vào cách sống bản thân ấy chứ!Haha...


Hê hê...anh tưởng chạy mất dép vì ...thơ khiếp...(khủng khiếp) quá chứ[tongue][tongue][tongue]

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Sáu T7 08, 2005 11:50 am

 Ha ha,cuối cùng cũng tìm được điểm chung! Nâng cốc chúc mừng [drink][drink][drink]Vậy chứ, vậy chứ...có thế mới hiểu nhau! Sảng khoái, sảng khoái...Hân hoan chút đại ca, em cá là có thằng đọc thơ mà mất dép chạy...vì không đủ tự tin vào cách sống bản thân ấy chứ!Haha...

 

  Đời kỳ diệu từ những điều nho nhỏ
  Của những yêu thương, ước muốn, buồn vui...
  Của những điều, tưởng chừng cằn cỗi?!
  Nỗi nhớ trong ta, hoá đá lạnh thời gian?!  
  Ghé sát tai, nghe tiếng lòng,"biển" hát
  Hướng mắt nhìn, những cuộc sống bình yên...
  Để biết trong ta, trái tim còn thảng thốt
  "Ta vẫn yêu...
   theo cách
   ...của riêng mình!"
 

 Dĩ nhiên rồi, một chân lý khi đời trai đôi chút mệt mỏi!!!
 

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi SoiHoang » Sáu T7 08, 2005 10:22 am


Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Sáu T7 08, 2005 6:52 am

 Ôi trời tiểu đệ tưởng bài thơ soihoang vừa viết, làm em cả chục phút nghĩ suy! Uhm...Đại ca Phương, không hổ danh "sớm cảnh tù đày"! Em đang bị 2 cô đòi bỏ liền một lúc đây anh![grin][grin][grin]

Nhiều kiểu sống lắm anh à, mạnh mẽ như Từ Hải cũng có, trầm lặng như Lý Bạch cũng có. Ở đời đâu phải một mình ta đâu, mỗi cuộc sống một chiết lý, hạt cát nhỏ cũng có vẻ đẹp của nó, nếu không sao có được bờ cát trắng ngăn cách đại dương! Nghe giọng văn hùng tráng, mình cũng chẳng sợ bởi cũng 2 chữ tin vào mình!

 Cuộc đời đẹp, không ta vẫn đẹp
 Cuộc đời vui, có ta thêm vui
 Cuộc đời buồn, nỗi buồn không vô vị
 Đời chẳng rộng thêm, khi vắng ta!

Em thấy diễn đàn này thế mà hay, anh em dãi bày tất cả, mà lại hiểu nhau!
 
 Thơ có, hồn có, cười cũng có
 Còn cả rượu ngon, tiếp bạn hiền!
                Còn gì bằng phải không?
 [smile][smile][smile]

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Sáu T7 08, 2005 5:42 am

Bài thơ của Chiến hay quá...Có chút hoang dã, hồn nhiên, đầy sức sống.

Nhớ có lần ở Shizuoka, ga Mochimune, Chiến có đọc bài này cho anh một lần. Và hình như bài này được làm từ hồi cấp 3. Thực là thiên tài


Lân dạo này có tâm sự gì hả, đã ngộ được thêm đạo nào chưa, tâm sự cho anh em biết với. Hay là đang bị cô nào bắt...có vẻ thế lắm



Cảm xúc đâu ,cảm xúc cất trong vật chất
Tàn phá vật chất đi,nước mắt tuôn trào





Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Sáu T7 08, 2005 2:43 am

 Anh em đánh giá nghiêm túc, và khắt khe quá, con trai nhà ta chạy hết. Xin phân lại mức con trai, lần này kiểu gì cũng có chỗ cho anh em!

   Một là chí tại bốn phương
Hai là ôm chí vẫy vùng trời Nam
   Ba là học thức cao thâm
Chuyện gì cũng biết, chỉ ngoài chuyện yêu.
   Bốn là công tử Bạc Liêu
Đào hoa sát gái phong lưu một đời
   Năm phải kể đến cậu trời
Nhà đầu mặt phố, bố làm quan to
   Sáu đến những thằng bụng "no"
Nhậu đầy, móc họng, nôn ra...uống vào!
   Sai tê là những thằng nào
Tự mình cắt cái đàn ông trên người!

[grin][grin][grin]

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Sáu T7 08, 2005 1:35 am

Nghiêm túc quá mất vui, tiểu đệ xin được phá đề!

      Hoa Sơn luận kiếm, tranh tài
    Thiên hạ độc bá? Tôi đây chẳng màng
      Mười năm khổ luyện bế quan
    Muốn là học hỏi, kết giao anh hùng
      Giang hồ thế ngoại cao thâm
    Cho tôi thỉnh giáo vài đường tuyệt chiêu!
      Trước là đao kiếm sát giao
    Sau là cụng chén, tạo tình "anh tôi"!
    Dzoo- chứ đại ca!
      [drink][drink][drink]

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi rollingstone » Năm T7 07, 2005 11:24 pm

Vậy chứ, vậy chứ!

  Đời vẫn quý, phút giây dù ngọt đắng
  Nắng vẫn vàng, hì hục tiếc thời gian?
  Biển vẫn xanh, ngàn đời vẫn thế
  Ta vẫn là ta, một thể xác có linh hồn!
  Hãy mở lòng cho khắp thế gian
  Mở ra cho những mảnh đời chưa biết sống
  Những mảnh đời tưởng chừng như vô vọng?!
  Đời quanh ta, những cách chẳng như mình!

Đọc thơ không hồn khó đối, đọc thơ huynh vui khỏe, một cách sống tuyệt vời.  

Re:Tâm sự of Đàn Ông

Viết bởi SoiHoang » Năm T7 07, 2005 11:04 pm