Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Bảy T1 07, 2006 2:28 am

Thật ra cách làm của cảnh sát Ấn Độ cũng do học người Mỹ ma ra(đã xem lâu lắm rồi qua tv nhật).

Thế ah, thế sao mình không học theo đi, hay đấy chứ
[smile]

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Bảy T1 07, 2006 2:25 am

chả có ma nào có hứng bỏ phiếu cho cách làm Ấn Độ gì đó của chú đâu.Vì nó không đáng để mọi người bỏ phiếu.Hiểu chửa ???


Thế thì làm thế nào hay hơn ??[smile]



Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi TamNagoya » Bảy T1 07, 2006 2:20 am


Để dễ hình dung lấy một ví dụ thế này.
Có một quán cafe ở TP HCM lấy việc ÔM làm cái mồi câu khách. Nhưng luật pháp ở HCM cấm ÔM,thế là chủ tiệm phải thay đổi chính sách, chỉ cho NHÌN và NÓI CHUYỆN. Thế nhưng khách hàng càng ngày càng giảm,quán đang trên đà phá sản. Đột nhiên tôi xuất hiện và mở một lớp đào tạo các kỹ năng kiến thức giao tiếp,cách làm đẹp.v.v.v...cho các tiếp viên...khoảng một thời gian sau tôi cung cấp tiếp viên cho hàng nghìn quán cafe...các thượng đế lại bắt đầu kéo tới, các quán cafe bắt đầu có lãi...rồi một trong số tiếp viên tôi đã đào tạo lập gia đình với một số thượng đế...tôi cảm thấy mình bước đầu đã thành công.

Cái định nghĩa vĩ đại "công nghiệp phi sex" của nhà lý luận Trần Phương ,nửa đầu y chang như キャバクラ của Nhật , nửa sau hệt như Trung tâm môi giới cô dâu VN cho Đài Loan.Và theo lý luận "công nghiệp phi sex" hướng tới Chân Thiện Mỹ thì có thể suy ra キャバクラ ra đời nhằm tới phục vụ lý tưởng hướng đến Chân Thiện Mỹ.
[grin].Vô địch thiên hạ.
Tạm biệt chã.
TB: chả có ma nào có hứng bỏ phiếu cho cách làm Ấn Độ gì đó của chú đâu.Vì nó không đáng để mọi người bỏ phiếu.Hiểu chửa ???
Nhố nhăng !!!

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi blackbinh » Bảy T1 07, 2006 2:05 am

Thật ra cách làm của cảnh sát Ấn Độ cũng do học người Mỹ ma ra(đã xem lâu lắm rồi qua tv nhật).

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi hoangtu » Sáu T1 06, 2006 9:29 pm

Tự nhiên hai anh ngồi cãi qua cãi lại buồn cười.

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Sáu T1 06, 2006 9:15 pm

Đã bảo đây là buôn chuyện mà.

Giờ cho ý kiến, cách làm của Ấn Độ như vậy có phải là thông minh không???

Ông nào bảo không thì đưa ra ý tưởng hay hơn đi??

Cứ tưởng chú Tâm Nagoya nhiều tuổi hơn anh nên mới xưng em, giờ mới biết chú kém anh một tuổi [smile]

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi TamNagoya » Sáu T1 06, 2006 2:14 pm

Thế thì chẳng nhẽ phim sex các thứ lại được phát minh từ Trung Quốc hay Châu Phi chắc ??? Cũng không nốt...

Thế thì nó ở đâu ra nữa, mấy thằng Tây phát minh ra chứ còn ai nữa.

Anh không bàn về nguồn gốc phát minh phim sex nhá.Tây nó khác với Mĩ chú ạ...

Thế anh Tâm có đồng ý nếu một thằng nhóc nào ở Mỹ có chót xem phim sex thì cũng chẳng ai bắt phạt không???

Thế nên anh mới bảo chú đếch hiểu gì về Mĩ.Anh cá với chú là Mĩ có luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem phim sex,và nếu có1 thằng nhóc nào đó muốn đo lường pháp luật Mĩ có nghiêm không thì mời nó xem phim sex trước mặt Police,xem có bị còng đầu không???

Và khi đã có công nghiệp sex thì sẽ có công nghiệp phi sex, hoàn toàn có thể phát triển và cạnh tranh với công nghiệp sex

Ý anh muốn vặn chú là chú cho rằng công nghiệp sex có trước công nghiệp phi sex? Cái nào có trước ,cái nào có sau? Rồi cái định nghĩa "Công nghiệp phi sex" do chú tự nặn ra, quái đản vô cùng.
Để dễ hình dung lấy một ví dụ thế này.
Có một quán cafe ở TP HCM lấy việc ÔM làm cái mồi câu khách. Nhưng luật pháp ở HCM cấm ÔM,thế là chủ tiệm phải thay đổi chính sách, chỉ cho NHÌN và NÓI CHUYỆN. Thế nhưng khách hàng càng ngày càng giảm,quán đang trên đà phá sản. Đột nhiên tôi xuất hiện và mở một lớp đào tạo các kỹ năng kiến thức giao tiếp,cách làm đẹp.v.v.v...cho các tiếp viên...khoảng một thời gian sau tôi cung cấp tiếp viên cho hàng nghìn quán cafe...các thượng đế lại bắt đầu kéo tới, các quán cafe bắt đầu có lãi...rồi một trong số tiếp viên tôi đã đào tạo lập gia đình với một số thượng đế...tôi cảm thấy mình bước đầu đã thành công.

Anh được trận cười vỡ bụng khi chú định nghĩa "công nghiệp phi sex" kiểu này.Trước khi có công nghiệp sex thì cái gọi là  "công nghiệp phi sex" này
chưa hề tồn tại à?
[grin]
Công nghiệp sex ,nói cho cùng thì nó ra đời để phục vụ 1 tầng lớp cá biệt mà thôi.Và nó chỉ mới ra đời sau những năm 1950 ,tại Mĩ.OK?
Anh có vài lời khuyên chú nhé: bớt sáng tác ra câu văn,từ ngữ mang vẻ đầy triết lý nhưng thật ra vô nghĩa,rỗng tuếch .
Còn muốn hướng tới 1 xã hội không có phim sex ,công nghiệp sex thì chỉ có nước làm như Taliban : xem phim sex,nghe nhạc Mĩ,phim Mĩ...:bắn bỏ!!!

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi phuongthe_ngoc » Sáu T1 06, 2006 1:33 pm

Mỗi người đều có chủ quan của mình về vấn đề này nên rõ ràng bất đồng về quan điểm là không thể tránh khỏi.Tranh luận sẽ dẫn tới được những kết luận mới thú vị với điều kiện phát ngôn phải dựa sự trên sự tôn trọng quan điểm của người khác.Cái này tôi thấy anh Tamnagoya thiếu đấy!!

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi tathoan2003 » Sáu T1 06, 2006 1:24 pm

Nhà sư mới trả lời rằng: các hạ đứng trên thuyền thì thấy bờ sông di động, kì thực là bờ sông không hề di động, do thuyền di động nên mới thấy như vậy. Tâm các hạ động nên mới thấy tâm của bần tăng động, kì thực là do tâm các hạ động mà thôi. Mời các hạ mau mau soạn mấy bài hịch để vào chùa Đông Công Đại tĩnh tâm cùng với bần tăng tiếp tục nghe mấy vị chân sư đàm đạo[grin]
(Chuyện ni cũng xạo )

Re:Ê mặt vì xem phim sex(một cách làm có nhiều lợi ích)

Viết bởi caro » Sáu T1 06, 2006 12:02 pm

Một nhà sư ngồi trầm ngâm suy nghĩ,mắt nhìn về xa xăm,chốc chốc lại hớp một ngụm trà.Một người qua đường thấy lạ,mới hỏi: Sư đang nghĩ gì chăng?
Sư trả lời:Ngươi hãy nhìn lá cờ đang bay kia.Ta đang chiêm nghiệm xem là cờ động hay gió động.Nếu cờ không động thì sao thấy được cờ bay?,còn nếu gió không lay thì sao cờ động được.Thật đáng phải nghĩ suy.Nếu các hạ rảnh rỗi thì ngồi xuống đây cùng đàm đạo.
Người qua đường mới trả lời:Là do tâm ông động đấy thôi.Thứ lỗi,tại hạ phải baito đây.
[grin]
(Chuyện xạo)