HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Re:HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Viết bởi sashimi » Năm T11 17, 2005 3:55 am

Anh Khoa có đi thì rủ em đi với nhá!

Re:HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Viết bởi KhanhMie » Ba T11 15, 2005 6:46 pm

hihi Năm nay Chắc chắn sẽ càng "Hot" hơn ,trong lễ trao giải "chàng trai DD モテモテ nhất năm 2005" tại Tĩnh Cương thành[là nơi tập trung khá đông các 新 女子後輩] [bounce][bounce][bounce]

Re:HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Viết bởi onigiri » Ba T11 15, 2005 4:23 pm

Em xin ủng hộ ý kiến 2tay với anh Khoa . Riêng vùng Đông Hải  năm nay cũng sẽ góp mặt đầy đủ  các anh tài laau nay vắng bóng ,kể cả nam lẫn nữ , hehe!!
Mong chính quyền các cấp  mau mau đưa ra nghị quyết vế thời gian để bakon gần xa tiện thu xếp !!  Vì bây giờ  đã là hạ tuần thang 11 rùi!!!

Re:HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Viết bởi Khoa » Ba T11 15, 2005 3:15 pm

Chào cả nhà,,,lâu ngày quá hỉ!
Vài năm lại đây, tôi thường hay bị vài anh em DD gọi là "anh hùng Núp" bởi vì quanh năm suốt tháng cứ nằm im lìm trong cái bóng "tối" Nagoya này mãi.Vì vậy, nhằm mục đích "mở mang trí óc",cuối năm ni,nhân dịp nghỉ đông & nghỉ Tết, tôi quyết định tiến một bước ra khỏi vùng Nagoya "đen tối" này để tìm lại những khoảnh khắc "huy hoàng" thời trước.Nhưng,,,,,,bây giờ lại không biết đi về đâu ,,,,,Nếu có ai cùng muốn tìm lại những khoảnh khắc ngày xưa như tôi & những anh em nào có chương trình cuối năm gì mà bà con có thể cùng tham gia được thì post lên đây cho anh em tham khảo với được không nào?
Xin cảm ơn và hậu tạ(hậu tạ gì thì chưa quyết định)
Nguyễn Lê Khoa from Nagoya.

HOT!!!  Tết năm ni(2006)

Viết bởi Khoa » Ba T11 15, 2005 3:15 pm

Chào cả nhà,,,lâu ngày quá hỉ!
Vài năm lại đây, tôi thường hay bị vài anh em DD gọi là "anh hùng Núp" bởi vì quanh năm suốt tháng cứ nằm im lìm trong cái bóng "tối" Nagoya này mãi.Vì vậy, nhằm mục đích "mở mang trí óc",cuối năm ni,nhân dịp nghỉ đông & nghỉ Tết, tôi quyết định tiến một bước ra khỏi vùng Nagoya "đen tối" này để tìm lại những khoảnh khắc "huy hoàng" thời trước.Nhưng,,,,,,bây giờ lại không biết đi về đâu ,,,,,Nếu có ai cùng muốn tìm lại những khoảnh khắc ngày xưa như tôi & những anh em nào có chương trình cuối năm gì mà bà con có thể cùng tham gia được thì post lên đây cho anh em tham khảo với được không nào?
Xin cảm ơn và hậu tạ(hậu tạ gì thì chưa quyết định)
Nguyễn Lê Khoa from Nagoya.