Một bài hát cực buồn

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Một bài hát cực buồn

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi harrypotter » Ba T6 27, 2006 9:49 am

Mặc dầu ko hiẻu tiếng Hoa ,nhưng càng nghe thì càng thấy bài này buồn.  Buồn mà hay. Nhớ lúc nhỏ ghiền Tây Du Ký quá trời. Bây giờ cũng muốn xem nữa[cry][oops][tongue]
bo-doi-cu-ho còn biết mấy bài hát nào trong phim Tây du ký thì post lên cho mọi người thương thức với[wink][grin]お願いします[smile]

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi doremon » Tư T6 21, 2006 1:55 pm

hichic[confused] buon that

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Ba T6 20, 2006 3:21 pm

xlỗi cai reply của anh Tuệ cũng là của anh![oops]
Xài máy lão Tuệ,lão không log out nên anh cứ sono mama...[cry]

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Ba T6 20, 2006 2:25 pm

Đồng hoá thời nay tất nhiên khác hẳn cách ngày xưa rồi em ạ!Chuyện này bàn kỹ ra lại dính đến nhiều chuyện khác.Thôi thì cứ coi như anh có cách nhìn tiêu cực vậy![smile]

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi Nguyen_Hoang_Tue » Ba T6 20, 2006 2:24 pm

Đồng hoá thời nay tất nhiên khác hẳn cách ngày xưa rồi em ạ!Chuyện này bàn kỹ ra lại dính đến nhiều chuyện khác.Thôi thì cứ coi như anh có cách nhìn tiêu cực vậy![smile]

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi BuOnChOSoPhaN » Ba T6 20, 2006 1:11 pm

Cái vuơng quốc ấy tên là Tây Luơng nữ quốc các huynh ạ. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu Tây du kí thì trong hồi này Đuờng tăng đã động lòng trần truớc nữ vuơng. Tuy nhiên trong những phút cuối phim, dù cảm xúc đang dâng cao và sắp tràn ra ngoài, Đuờng Tăng đã kịp ngăn con heo lòng lại và nói lời hẹn kiếp sau với nữ vuơng, tiếp tục huớng về Tây Trúc thỉnh kinh.
Vậy mới thấy Tàu nó mạnh về SX hàng hoá Vật chất lẫn tinh thần!Đồng hoá diễn ra theo 2 phương diện và ngọt ngào như vậy thì thật nguy hiểm!


Em thì nghĩ bây giờ dân trí cao rồi anh ạ, đâu phải như hồi thế kỉ thứ 2 sau công nguyên đâu mà thằng Tàu nó đồng hoá đuợc mình. Thời đại toàn cầu hoá này, Tây du kí dù có hay đến mấy cũng đâu có địch lại đuợc phim Hàn Quốc với Hip Hop chứ [tongue]

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi caibang » Bảy T6 17, 2006 2:26 am


Vậy mới thấy Tàu nó mạnh về SX hàng hoá Vật chất lẫn tinh thần!Đồng hoá diễn ra theo 2 phương diện và ngọt ngào như vậy thì thật nguy hiểm!


<---- có thể nhìn ở phương diện tích cực hơn...Học hỏi cái hay của thiên  hạ [grin] Nghĩ lại thấy buồn cho cái mảng văn hoá hiện đại của Việt Nam mình.

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Bảy T6 17, 2006 1:00 am

Vậy mới thấy Tàu nó mạnh về SX hàng hoá Vật chất lẫn tinh thần!Đồng hoá diễn ra theo 2 phương diện và ngọt ngào như vậy thì thật nguy hiểm!

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi caibang » Bảy T6 17, 2006 12:01 am

[cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry]
nghe bai nay tu nhien nho hoi o Vn ghe!!
nho lai hoi nho xem Ton Ngo Khong acac

Re:Một bài hát cực buồn

Viết bởi tathoan2003 » Sáu T6 16, 2006 11:52 pm

Bài này trong Tây du kí, đoạn vào vương quốc toàn con gái như anh Nam đã nói. Cụ thể là trong cảnh Đường Tăng chia tay nữ vương tiếp tục đi thỉnh kinh. Có thể tạm hiểu đây là lời của nữ vương hát tặng Đường Tăng cũng được( nếu ai muốn nghe bài gốc giống với trong phim thì có thể tìm ở trang nghenhac.info).
Rất vui vì biết được 1 người có cùng sở thích.