Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi khanhDD » Tư T9 20, 2006 12:19 pm

Trại hè đông vui ghê!! Mình không tham gia trại hè được, bây giờ vẫn còn tiếc! [cry][cry]

Xin chúc mừng cho sự thành công của trại hè lần đầu tiên này!! Mina, Otsukaresamadeshita!!

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi Nobita » Chủ nhật T9 17, 2006 5:38 pm



Vậy là Trại hè Đông Du diễn ra vào 02 ngày, 10 và 11/9/2006 tại hồ Yamanaka, đã thành công tốt đẹp. Những người trong Ban tổ chức như chúng tôi, đã có những lúc, những tưởng Trại hè đã không thể tiến hành được. Những mâu thuẫn, những xung đột, những hiểu lầm, và những v.v... Nhưng vượt lên trên tất cả, đó là tinh thần Đông Du. Và phải chăng, chính điều này đã làm nên dấu ấn của Trại hè lần này.
Cám ơn các bạn, 137 trại viên, những người con Đông Du từ khắp nơi trên mọi miền xứ sở Hoa Anh Đào, đã quây quần về quanh hồ Yamanaka dưới chân núi Phú Sỹ, hòa hơi thở cùng với núi rừng. Một lần nữa, xin cám ơn Thầy, người luôn luôn giữ gìn và thắp sáng mãi ngọn lửa Đông Du trong mỗi người chúng ta.
Kết thúc Trại hè, vẫn văng vẳng đâu đó trong tôi một bài thơ đọc dỡ của một chú Đại Senpai ( Hồ Lại Phương - DD68 )
"Tôi sẽ bắt đầu làm người xa xứ,
Hoài vọng vào cho đẹp hướng tương lai.
Xa đất mẹ nhưng vẫn gần hơi thở,
Của anh em - bằng hữu tháng năm dài."

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi ChieuThEoSoPhaN » Năm T9 14, 2006 2:10 pm

hix gomen mọi nguời vì Quỷ Salem và Hoàng gà chỉ có 1 chút thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị nên màn đánh đấm đã chuyển thành ngẫu hứng, lại thiếu mất màn liên hoàn cuớc và giáng long thập bát chuởng nữa. Thôi hẹn mọi nguời tất niên năm nay trả nợ vậy.

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi quanghuy05 » Tư T9 13, 2006 8:46 pm

nhưng mà fê nhất vẫn là lúc đốt lửa trại buổi tối và đoạn nhảy tự do ban đêm đó...lúc đó mọi người cuồng nhiệt thật....có lẽ sẽ không thể nào quên buổi hôm đó

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi tokyoriverside0406 » Tư T9 13, 2006 5:23 pm

kết quả là: máy quay đoạn clip vừa rồi cũng hư luôn!!
hichic,sửa ít nhất la 2 man,coi như đi trại tốn gần 3 man!!
chắc hẳn cameraman sẽ nhớ chuyến đi trại này mãi!! [tongue]

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi tokyoriverside0406 » Tư T9 13, 2006 5:16 pm

http://www.youtube.com/watch?v=qX3PD-3f50I&mode=related&search=

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi tokyoriverside0406 » Tư T9 13, 2006 5:16 pm

thêm một clip nữa về cảnh đón tiếp cực kỳ nồng nhiêt của anh em đến trước đón anh em phát báo 東京!(nồng nhiệt nhưng mà hơi thái quá!![tongue]) hehe!

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi buctuong » Tư T9 13, 2006 4:59 pm

Mày khùng wá TÙNG ơi.Nó tự lăng xê mình đấy các bác ạh.[lol][cool][bounce][bones]

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi tokyoriverside0406 » Tư T9 13, 2006 4:55 pm

em mới vừa chôm được clip của đoạn đó đây!mời các bác xem thử và cho ý kiến nhé!!
http://www.youtube.com/watch?v=iu8qNR1j8Eg

Re:Memories of "Trại Hè Đông Du 2006"

Viết bởi tokyoriverside0406 » Tư T9 13, 2006 4:51 pm

em chi thay an tuong nhat la man bieu dien nhay tu do vao luc chieu cua cac bac sempai thoi!cac bac sempai thi em deu biet mat ca roi,chi co thay 1 kohai nao la hoac ma nhay dep the!![wink]