Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi Portraitpainter » Bảy T4 14, 2007 2:38 am

Mọi người cũng có thể coi phim Đẻ Mướn ở đây
http://video.google.com/videosearch?q=thegioifilm.tv_demuon


Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Năm T4 12, 2007 12:06 pm


   Em vẫn chưa coi được phần 2   help me please

em thử lại đi nhé!

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi slamaka85 » Tư T4 11, 2007 9:41 pm

   Em vẫn chưa coi được phần 2 [cry][cry]  help me please

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Tư T4 11, 2007 8:55 pm

Link phần 2 đã được sửa lại.Em vao download lại thử nhé.

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi will » Tư T4 11, 2007 9:17 am

phần 2 bị error rồi không download được anh Ngọc à[cry]

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Ba T4 10, 2007 11:10 pm

ĐẺ MƯỚN



Nội dung:

Đặt vấn đề gọn, trình bày câu chuyện với nhịp độ nhanh, mạnh tay khai thác mảng hành động, đạo diễn Lê Bảo Trung đã có phim truyện nhựa đầu tay với một cách nhìn lạ. Như nhà sản xuất Phước Sang đã tuyên bố, bộ phim "hấp dẫn từ đầu đến cuối".

Trong Đẻ mướn, hoàn cảnh dẫn đến thỏa thuận giữa 2 người phụ nữ, một bên có con, một bên có tiền lo cho mẹ đang bị bệnh, diễn ra rất nhanh. Mới xem không ít người còn cho là... vội và không đủ thuyết phục.

Thế nhưng, xem phần tiếp theo thì những suy nghĩ này hoàn toàn thay đổi. Đạo diễn "biểu diễn" ý tưởng rất gãy gọn và mạch lạc. Những giằng xé trong tâm trạng của Vân khi để cho chồng ngủ với một phụ nữ khác, nỗi day dứt của Mai với người yêu (Quang) và lương tâm cắn rứt của một người chồng một mực chung thủy như Bảo được đặt trong những góc máy khá nhạy. Nhân vật không cần nói nhiều nhưng từng khuôn hình đặc tả đã giúp thể hiện cảm xúc rất tinh tế...


Đọc tiếp nội dung tại đây
Phim trình chiếu tại các rạp từ Tết năm 2006, nay đã phát hành DVD.Cám ơn  Swordfish03 đã cung cấp phim[bounce][bounce]...

Phần1

Phần2




files removed

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Hai T4 09, 2007 10:09 pm


p7 http://www.youtube.com/watch?v=pjSJLlDTBDw
p8 http://www.youtube.com/watch?v=qKtMiEai_SE
p9 http://www.youtube.com/watch?v=uEIR1XpisA4
p10 http://www.youtube.com/watch?v=NX36ibxi_us
p11 http://www.youtube.com/watch?v=CDwgPmDE0FE

Re:Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Hai T4 09, 2007 10:07 pm

Các phần tiếp theo

p3  http://www.youtube.com/watch?v=fGWqicgVwSM
p4  http://www.youtube.com/watch?v=k3HGtzYR7QE
p5  http://www.youtube.com/watch?v=mBtOXzZJf-o
p6  http://www.youtube.com/watch?v=yLykJKHKR0Y

Phim Việt Nam- Đẻ Mướn

Viết bởi phuongthe_ngoc » Hai T4 09, 2007 10:02 pm

Mùa len Trâu -Gardien de Buffles


Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh, khởi quay tháng 9 năm 2003. Tác phẩm có kinh phí hơn 1 triệu USD, với sự tham gia của ba hãng: Hãng phim Giải phóng Việt Nam, 3B Productions Pháp và Novak Prod Bỉ.

Cả đời Kìm (Lê Thế Lữ) sống ở Cà Mau, mảnh đất hai mùa mưa nắng. Đặc biệt là mùa nước nổi. Tới mùa, nước phủ khắp nơi, làm rũ mục tất cả: cỏ và nhà, người và trâu. Mùa khô, chỉ nhớ rõ được mùi đất, mùi của những mảnh ruộng mục.

Của cải cả nhà Kìm chỉ có hai con trâu, ruộng thì của địa chủ. Không có trâu cày, sẽ không đóng nổi thuế, trả nổi nợ, có nổi miếng ăn. Năm Kìm 15 tuổi, cha anh đã rất yếu. Nước lũ về, cỏ chết, trâu đói, nhà lại không có tiền thuê người ta len trâu. Đầu mùa lũ mà mưa đã không ngừng, mẹ Kìm lo đến lúc phải leo lên nóc nhà mà ở. Hết cách, Kìm tự mình len trâu đến chân núi Ba Thê kiếm cỏ.

Buối sáng tinh sương ấy, Kìm dắt hai con trâu bắt đầu mùa len. Khắp nơi là nước nổi, người và trâu cứ thế mà đi. Mệt, Kìm leo lên lưng trâu nghỉ. Ngày hôm sau, cậu xin gia nhập với toán người len trâu với cả đàn hàng trăm con nhưng không được Lập (Võ Hoàng Nhân), trưởng nhóm đồng ý. Ròng rã theo đàn lớn từ đồng cỏ này tới đồng cỏ khác, đến đâu cũng bị nhóm len trâu trước đó chơi xấu, cắt hết cỏ. Rồi Kìm cũng được Lập cho nhập bọn. Không ít lần, cả nhóm đụng độ với toán len trâu khác, đánh nhau chết người cũng là chuyện thường...


đọc tiếp nội dung tại đây và đọc review tại đây

Phim được một ai đó up bằng Youtube nên phải chia ra đến 11phần, chất lượng chấp nhận được.Là một phim nhận được nhiều khen ngợi trong thời gian hiện nay.

Phần 1
[movie]http://www.youtube.com/v/Odo4Hl5rY7g[/movie]
Phần 2
[movie]http://www.youtube.com/v/yZmjUSOTW70[/movie]