Tiệc tất niên.

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Tiệc tất niên.

Re:Tiệc tất niên.

Viết bởi MH » Ba T12 30, 2003 4:33 pm

An dễ thương thật đấy [smile] mặc dù trong ảnh đeo kính đen sìiiii....
To forward: Nếu túm được Huy Hoàng trên mạng, tớ sẽ nhắn Huy Hoàng như vậy nhé.

Re:Tiệc tất niên.

Viết bởi forward » Ba T12 30, 2003 1:10 am

Có phải là anh Hoàng không nhỉ !
Được nghe anh Hoàng hát 2 bài thật tuyệt.[grin]

Re:Tiệc tất niên.

Viết bởi duyan » Ba T12 30, 2003 12:24 am

Nếu thế thì thật là thất lễ với bạn MH . Mình cứ tưởng MH ắt phải là "Mai Hương" nhưng ai dè lại là "Mãnh Hổ" [grin] Nhưng điều quan trọng vẫn là MH đã đến với chúng tôi và chúng ta đã có một buổi tiệc vui vẻ , có phải không !? これからもよろしくお願いします[smile]

Re:Tiệc tất niên.

Viết bởi MH » Hai T12 29, 2003 4:13 pm

Hê hê...Admin đeo kính đen này xem ra rất...thâm nhớ, tớ có biết chị MH ấy là ai đâu. Tớ lại càng không phải chị MH đó, tớ là con..."rai" - "RAI VIỆT" trăm phần trăm.[grin]

Re:Tiệc tất niên.

Viết bởi duyan » Hai T12 29, 2003 12:56 am

Chị MH lại khách sáo nữa rồi . Xin mách nhỏ cho mọi người biết là những món ăn Việt Nam đó là do chính chị MH giúp sửa soạn trang trí cho thêm phần hấp dẫn đấy . 毎度、ありがとうございます[grin]

Tiệc tất niên.

Viết bởi MH » Chủ nhật T12 28, 2003 8:48 pm

Chào các bạn Đông du,
Mình là người đã có hân hạnh được mời tới tham dự bữa tiệc tất niên Đông du vừa qua. Ăn no uống say quá nên hôm nay mới tỉnh, sực nhớ ra là chưa nói lời nào bèn lật đật chạy vào đây bày tỏ lời cảm ơn với các bạn.
Sự chu đáo nhiệt tình trong khâu chuẩn bị và tiếp đón, sự hài hước kết hợp với những lời ca tiếng đàn trong phần văn nghệ của các bạn và đặc biệt các món ăn Việt nam rất ngon đã tạo nên một không khí tất niên Đông du rất đặc sắc và vô cùng vui vẻ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Lúc cuối buổi, thấy món ăn vẫn còn nhiều, nhà tớ chỉ ước giá mà có thêm thời gian để...đánh chén nữa thì tuyệt!!!
(Hơ hơ...ngượng quá, đang tỏ ra là một người có vẻ nịch nãm thế, tự nhiên lại để lộ ra chân tướng của một kẻ ham ăn... Thôi, chạy...)