Yêu con gái cá tính: Dám không?

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Yêu con gái cá tính: Dám không?

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi wasabi » Chủ nhật T2 29, 2004 8:34 am

 tren doi chang ai giong ai nen ai cung co ca tinh .Neu ban cho nguoi nao do la khong co ca tinh gi ca thi KHONG CO CA TINH GI CA la ca tinh cua nguoi ay day,phai khong u

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi Jasmine » Bảy T2 28, 2004 10:17 am

Jasmine cũng từ Đông Du nên nếu "con trai ĐD" cũng là "con trai cá tính" thì tuyệt vời qúa rùi! Mấy khóa khác thì hông biết thế nào, chứ khóa Jasmine thì...hỡi ôi...!!!Tìm đỏ mắt(uổng bao nhiêu chai V-Roto), cũng thấy "kim" thiệt, nhưng "kim" nằm dưới đáy biển lâu ngày qúa nên...rỉ sét hết rùi[cry][wink]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi daiduong » Sáu T2 27, 2004 1:05 pm

     [cool][cool][cool]hehe Bắt tay thì ok, chứ đánh nhau là em thua anh mất tiêu!hic hic[cry][cry][cry]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi duyan » Sáu T2 27, 2004 1:01 pm

Thằng em làm gì mà bày đặt "trù dập cán bộ" quá dzậy [confused]. Những lúc thế này anh em mình phải bắt tay nhau mới phải chớ [cool]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi daiduong » Sáu T2 27, 2004 12:28 pm

   Nè nè, anh ết-min ơi, anh đừng có chen lấn vào đây chứ! Coi chừng người khác phải đi tìm anh đen thui mặt mày luôn thì toi anh đấy![tongue]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi duyan » Sáu T2 27, 2004 12:20 pm

Mình thì không dám tự để cử bản thân[smile], nhưng nếu Jasmine chịu khó "đỏ con mắt" thêm chút nữa thì thế nào mà chẳng tìm được "kim đáy bể".
Vả lại không biết là Jasmine ưu tiên tiêu chuẩn nào hơn, "con trai Đông Du" hay là "con trai cá tính" ?[wink]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi daiduong » Sáu T2 27, 2004 12:10 pm

    Kỳ ghê nghe, chẳng lẽ tui phải giới thiệu tui là con trai Đông Du!?[cool]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi Jasmine » Sáu T2 27, 2004 11:44 am

Con trai Đông Du có thiệt là có cá tính hôn dzậy, giới thiệu giùm một người đi, tìm đỏ mắt hông thấy nè[confused][lol]

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi daiduong » Ba T1 13, 2004 7:36 pm

Vậy con trai được mặc nhiên hiểu là những người có cá tính hả trời?!Tại hạ thì có nhiều cá tính hấp dẫn lắm đó,không biết có anh chàng nào không có cá tính không nhỉ.[grin]abchien thì chắc đã bẻ gãy bao nhiêu cành cây cứng cáp rồi,nhưng hình như he đang thử sức với những cành oliu mềm mại thì phải.Cẩn thận nhé.
Mà con trai Đông Du cũng cá tính phết,A khùng,B điên,C cụt,D ghẻ,E lùn,F đen,G gù,H kiết,I mắm,J heo,K chuột...

Re:Yêu con gái cá tính: Dám không?

Viết bởi glngoc » Ba T1 13, 2004 3:05 pm

anh em lời qua tiếng lại,rốt cuộc "cá tính" trở thành "dị tính " mất tiêu.Đâu có phải "có cá tính tức là giống con trai"; và ngươc lại "giống con trai tức là có cá tính đâu" ??!