Sự bạc đãi không thể tha thứ

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Sự bạc đãi không thể tha thứ

Re:Sự bạc đãi không thể tha thứ

Viết bởi fukuzawa » Tư T1 16, 2008 6:16 pm

http://www3.tuoitre.com.vn/Media/#Media,5453

[confused][confused][confused]


Re:Sự bạc đãi không thể tha thứ

Viết bởi anzen_dp » Ba T1 15, 2008 6:21 am

so sánh vụ tìm chó lạc và vụ hành hung người mẹ đến chết:
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/01/764097/
Sao lại có sự cách biệt lớn thế này nhỉ,nếu bù trừ được cho nhau thì hay biết mấy???????????[confused][confused]
[bounce][bounce][grin][bounce][bounce]

Re:Sự bạc đãi không thể tha thứ

Viết bởi ho17641 » Bảy T1 12, 2008 1:28 pm

yên tâm, địa ngục luôn có sẵn chỗ cho những thứ như thế, bọn đó không phải là người mà.

Re:Sự bạc đãi không thể tha thứ

Viết bởi Bradley » Sáu T1 11, 2008 5:56 am

Trên đời này căm thù nhất là lũ bạc đãi với ông bà cha mẹ,những lũ sốngtrên thân xác trẻ em và người già yếu
Lũ chó đó chết hết là vừa!!!!mà nên chết trong đau đớn cùng cực mới đáng!!!!!!!!

Sự bạc đãi không thể tha thứ

Viết bởi bo_doi_cu_ho » Năm T1 10, 2008 11:58 pm

Sự bạc đãi không thể tha thứ !!

Thật sự là đọc bài viết này xong thấy tức ói cả máu. Không thể hiểu được tại sao lại có thứ con cháu như thế này.

nguồn

http://www1.thanhnien.com.vn/Phapluat/2008/1/10/222117.tno


Những vết sưng vù, bầm tím trên mặt bà Nài trước khi qua đời (ảnh: C.T.V)

Những vết sưng vù, bầm tím trên mặt bà Nài trước khi qua đời (ảnh: C.T.V)
Một bà cụ chấn thương hàm mặt, gãy cổ xương đùi phải do bị đánh và tử vong. Câu chuyện xoay quanh những câu chuyện kể về sự bạc đãi của các con và cháu nội của bà...


Ngày 9.1, lãnh đạo UBND xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đang hoàn thành hồ sơ vụ bà Đặng Thị Nài (83 tuổi, trú tại địa phương) bị hành hung và đã tử vong.

Anh Đặng Quang Dược, cháu gọi bà Nài bằng o ruột, kể lại: Bà Nài có chồng là Trần Văn Ke đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và một người con tên Trần Văn Chuồn cũng là liệt sĩ thời chống Mỹ. Còn lại người con trai Trần Văn Thừa được bà cho ăn học đàng hoàng, sau đó đi làm ở Công ty xăng dầu Quảng Bình, bây giờ đã về hưu. Trước đây bà ở với vợ chồng ông Thừa và bà Phan Thị Tầm. Đến năm 2000, ông Thừa làm được nhà mới nên chuyển ra ở riêng. Còn bà Nài ở với vợ chồng người con ông Thừa là Trần Chí Hiếu (hiện làm ở Công ty xăng dầu Quảng Bình) và Nguyễn Thị Hiền (giáo viên dạy phổ thông) trong ngôi nhà cũ.

Theo anh Dược, con trai, con dâu không xem bà ra gì thì hai người cháu ở chung với bà cũng giống vậy. Họ ngăn nhà cho bà ở riêng trong không gian nhỏ hẹp. Bà Nài phải tự nấu ăn, giặt giũ, chợ búa, lúc đau ốm không đi được bà đành nhờ bà con lối xóm. Những người hàng xóm kể rằng, trong nhà bà Nài thường xuyên có cãi cọ, thậm chí hai người cháu còn có những lần hành hung bà. Chính quyền địa phương, đoàn thể không ít lần nhắc nhở. Khi mọi người đến can ngăn đều nhận được những lời xua đuổi, thóa mạ của con cháu bà. Họ nói việc nhà ai người ấy lo, chuyện gia đình họ tự giải quyết.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào đêm 14.12.2007, những người sống gần nhà bà Nài nghe tiếng kêu van, rên khóc quá dữ, đến xem sự thể thế nào thì thấy bà nằm dưới nền nhà một mình với nhiều vết thương trên người. Sau đó bà được mọi người bế lên giường nằm. Được biết chiều hôm đó, khi xảy ra xô xát, một số người có đến nhưng bị bà Tầm đuổi về. Mấy ngày sau, anh Dược đến thăm, thấy bà bị thương nặng quá nên gọi chính quyền thôn xã cứu giúp, đưa bà vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vì thương tích quá nặng, lại tuổi già sức yếu nên ngày 25.12.2007 bà được cho ra viện. Về nhà chỉ 2 ngày sau thì bà qua đời. Giấy xuất viện ngày 25.12.2007 ghi rõ: Chấn thương hàm mặt, gãy cổ xương đùi phải do bị đánh.

Dựa trên hình ảnh và kết quả chữa trị có thể thấy rằng bà đã bị hành hung. Tuy nhiên có thông tin rằng bà đã bị ngã khi giằng co tấm gỗ với vợ chồng Hiếu. Giả sử điều này đúng thì cũng không thể chấp nhận hành động ấy của một người cháu đối với bà nội đã quá già nua của mình. Và sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Hiếu đi đâu, đã giúp bà nội những gì? Việc trả lời những câu hỏi này xin dành cho cơ quan chức năng. Đáng nói là trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND và Công an xã Đức Ninh đều biết khá tường tận tình hình của nhà bà Nài. Nhưng họ lại không "mạnh tay" can thiệp.

Kiến Giang