Chưa được phân loại

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề:

Viết bởi assukiioh » Sáu T1 25, 2008 1:18 am

sao toàn 悲しい記憶 không thế này![lol][lol][lol]

 một thì cháy tiệm, 1 là bị lột mặt "cà Dê"![grin]

@Locke: đùa thế thôi, chứ tiệm như vậy thì công việc có sao không em??? mấy hôm nay trời lạnh, lại có tuyết。ついてないね!でも、頑張れ[smile]

Viết bởi Kaminari » Năm T1 24, 2008 7:30 pm

 bùn cười!mấy lão này vui tính [lol][lol][lol]

 Đệ cũng sẽ tham gia 1 story hay hay [lol]

Viết bởi Bradley » Năm T1 24, 2008 5:30 pm

Chà chà,bị  罰金rồi[grin]Thôi thì mình cũng xin hầu các bạn câu chuyện có đôi tí xấu hổ có gì mong anh em bỏ quá cho[tongue]
Chả là hồi đó nghe bảo ở Tokyo,ga Ueno có nhiều món ăn VN,lại có thịt chó nữa.Thế là khăn gói qủ mướp lên định làm 1 bữa cho thỏa bao ngày thương nhớ[oops]Lên đến đó chẳng biết tên chợ thế nào,vớ ngay chú cảnh sát hỏi nơi nào bán thịt chó[tongue]Chú ấy trợn tròn nhìn mình rồi đòi xem giấy tờ,coi chán chú ấy lại mời về đồn,chú điện khắp nơi xem có nơi nào mất chó không.Hóa ra ở đây nhiều người lang thang bắt trộm chó nên chú ấy tưởng tớ là dân lái buôn đến thu mua,vậy là lôi cổ tớ về đồn.mãi 3 tiếng sau được thả về trong ánh mắt dò xét mà hình như còn có người đi sau rình giám sát nữa[cry]
Chưa hết,tớ còn nhận được tin sét đánh:bà chủ nhà qua chúc Tết đầu năm thấy nhà bừa bộn quá nên nói bọn cùng nhà dọn dẹp đi.Dọn thế nào lại lòi ra đống エロ本của tớ[grin]Các bác đừng hiểu lầm,cách đây 3 năm sách đó có nhiều truyện hay,chỉ có 1,2 mẫu làポルノthôi.Tớ thì lại cực kết manga nên nhặt về nhiều lắm.Ai dè tình ngay lý gian,bị bà chủ nhà tuyên bố tử hình vắng mặt.Lúc về mang quà sang nhà bà ý bà ý còn dặn dò là du học sinh nên chuyên tâm chứ ko nên đâm đầu vào mấy thứ ấy mới đau chứ[cry]

Viết bởi Locke Laton » Năm T1 24, 2008 1:55 pm

 Hôm qua 23/1/2008 sẽ đi vào kỉ niệm của em với 1 loạt sự kiện.

 1 : 00 Bị đánh thức dậy, thằng Nhật bên cạnh phòng nó hét : kaji, sợ xanh mặt chạy theo nó. Hoá ra là tiệm bị cháy. Lúc ra đến nơi, xe cứu hoả đứng chật đường, đèn đuốc sáng choang. Tiệm cháy mất phần ngoài, may mắn là văn phòng ở bên trong vẫn còn nguyên.
 2 : 00 Ra tiệm, mà thật ra là khoảng đất bên cạnh tiệm lấy báo, lần đầu tiên báo sáng không có chirashi, thêm nữa, junnochyo cháy luôn trong tiệm rồi, mà lại chưa nhớ hết cả khu, thế là phát báo theo kiểu "rải thảm", nhà nào nghi ngờ cũng đút hết, cuối cùng thiếu 20 tờ :D.
 5 : 00 Lần đầu tiên thấy tuyết rơi, sướng.
 14 : 00 chưa kịp hết sướng thì trời chuyển sang mưa, lạnh thấu xương, tiệm cháy, không có máy bọc báo, đút từng tờ vào túi bóng, tổng cộng là 250 tờ, rã rời.
 15 : 00 đi phát báo trong trời mưa lâm thâm, không dùng găng tay đc vì găng tay ướt luôn.
 17 : 30 về tiệm làm lại junnochyo, tiệm chạy máy điều hoà "thiên nhiên", lạnh không cầm nổi cái kéo.
 19 : 30 về nhà, bật bếp ga lên, cho luôn tay vào mà chả thấy cảm giác gì, mãi đến khi thấy mùi khét thì mới bỏ tay ra.
 18 : 00 đi ngủ, chấm dứt 1 ngày bi tráng.

Viết bởi assukiioh » Năm T1 24, 2008 12:49 pm

hihi! cái này thì hơi quá hè.Mà cũng không trách được, cái 耐震強度 của cái nhà này thấp quá (アネハが作ったのかな?!)[lol]。

 Cuộc đời Đông Du, biết bao là kỉ niệm!!!

Viết bởi anzen_dp » Tư T1 23, 2008 2:22 pm

Dập đầu xin lỗi mấy đồng chí phát báo, hix hix

pác dập đầu +hixhix cũng ko có lỗi cho pác đâu hehe đừng vào viện oan uổng thế chứ[cool][cool][confused][tongue]

Xấu hổ không tả nổi. Nhà gì mà hiện đại vậy?!!!cry Cửa kính trong như không có vậy,hic hic...từ đó về sau không dám đâm đầu chạy mà không giơ tay lên rờ thửlol

Bác mà bít kì tích công phu khoá em (06) thì bác còn motto xấu hổ nưa cưa. Khoá em còn có 1đồng chí đâm đầu vào đó vỡ cả cái cửa kính máy li liền đó mà kinh hơn là chạy qua rồi mà không bít là mình đã đâm vỡ kiếng nhà người ta lúc nghe kính rơi ràoôo 1cái quay đầu lại mới bít đó [confused][confused][confused][grin][grin]

Viết bởi assukiioh » Tư T1 23, 2008 2:21 pm



."thằng" đi theo chỉ cho mình hắn nhìn mình mà cười như điên dại... hahahha thì ra đi fát báo khi đó có một "thằng dại" và một "thằng điên".(dại vì không chịu nhìn.điên vì cười như điên-nguyên văn bác asukioh nhá)kekekekek


@Hạ:  em không sợ bị anh Bụp à!!![cool][grin]

không biết đây có phải là kinh nghiệm để sau này khi hôn ai đó mình phải sờ trước thử xem có hôn đúng chổ không?!không nhỉ![grin] ,  hehe, phải thử mới biết!

Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton » Tư T1 23, 2008 2:06 pm


."thằng" đi theo chỉ cho mình hắn nhìn mình mà cười như điên dại...
hahahha thì ra đi fát báo khi đó có một "thằng dại" và một "thằng điên".(dại vì không chịu nhìn.điên vì cười như điên-nguyên văn bác asukioh nhá)kekekekek[grin]

Viết bởi assukiioh » Tư T1 23, 2008 1:58 pm

Nhớ ngày đầu tiên đến Nhật,đặt chân xuống sân bay Narita có 14 thằng+1 bố già+1 công chúa, tổng cộng 16 đứa, chung 1 đặc điểm ngố không chịu được. Đi xe buýt từ Narita về Morioka hết 8 tiếng, nhìn ngoài đường toàn xe chạy vù vù, không có chút bóng dáng xe máy hay xe đạp gì cả, đứa nào đứa nấy cứ xuýt xoa:"Đúng là ở Nhật, hông thấy bóng dáng xe máy xe đạp nào cả". Cuối cùng giờ nghĩ lại mới biết, đi trên 高速道路 thì đẻ đâu ra xe máy với xe đạp cho mà nhìn, ngố ơi là ngố.
Về đến Mori, tối đó được ngay các đại ka,đại tỉ K04 chuẩn bị cả 1 cái tiệc to đùng đón tiếp, ăn đã đời (thế mới thấy sempai 04 thương kohai thế nào, lúc đấy sempai còn khó khăn lắm mà chuẩn bị đồ ăn uống tươm tất, đâu vào đấy ).Ăn xong 15 thằng khóa 05 + 6 sếp khóa 04=21 đồng chí chui hết vào 1 phòng ở tầng dưới ngủ(để giành tầng trên cho chị em), ặc ặc, không thể quên nổi cái cảnh ngủ như xếp heo lúc đấy.
Sáng hôm sau, theo thói quen thầy dạy ở VN: dậy sớm tập thể dục, ặc ặc. Mới 7h sáng, bên ngoài lạnh ngắt, mấy thằng 05 rủ nhau ra ngoài đi dạo, báo hại dân tình 04 ngủ dậy xong được 1 phen lo sốt vó: Kohai đào tẩu. Hôm đấy cũng là ngày đầu tiên thấy tuyết, bà con sung sướng, hí hửng (còn sau đấy thì toàn là lạy cho tuyết nó đừng rơi không àh). Năm nay lần đầu tiên trải qua 1 mùa đông không có tuyết, lại thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy.
Có quả ảnh chụp ngày đầu tiên đến Nhật  (from di động of Hoàng Shiga ), anh em xem thử để nhớ lại cái độ "ngố" của mình hồi đấy nhé:


 Nhớ ngày đầu tiên đi phát báo. Chở theo chồng báo có tí ti cũng đả thở hổn hển rồi. Hôm đó có người dạy cho mình cách phát, cứ thế mà chở chồng báo chạy theo sau. Đến 1 nhà chung cư lớn, chắc là lớn nhất và đẹp nhất trong khu, điện sáng choang, ở trước đại sảnh là một dãy các Hòm Thư (mail post), lúc đấy mình chẵng nghĩ gì , cứ nhằm thẳng cái post mà phóng tới.Ai dè...Rầm...ôi!một bầy chim sẽ và một chòm sao băng...Cái đầu thì choáng váng, mắt thì lờ đờ...thằng đi theo chỉ cho mình hắn nhìn mình mà cười như điên dại[cool]... Xấu hổ không tả nổi. Nhà gì mà hiện đại vậy?!!![cry] Cửa kính trong như không có vậy,hic hic...từ đó về sau không dám đâm đầu chạy mà không giơ tay lên rờ thử[lol][lol][lol]

Viết bởi seven love » Tư T1 23, 2008 9:19 am

ặc ặc, mới hôm qua nói nhớ tuyết, hôm nay tuyết rơi liền. Dập đầu xin lỗi mấy đồng chí phát báo, hix hix[cry][cry][cry]