Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi ThanhNghe » Tư T3 26, 2008 3:07 pm

Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau.

Baby-Asa nhắc mới nhớ, chỉ còn 3 tháng nữa thôi nhỉ. Ban học tập hướng nghiệp của Đông Du, đang có kế hoạch để giúp chi viện anh em cohai chiến thắng trong các kì 受験戦争 sắp tới. Kế hoạch đã được thầy đồng ý về mặt nguyên tắc đang gấp rút thực hiện mong sẽ sớm ra mắt anh em.

Hoàng-shiga đã có tổng kết sơ bộ về kì thi đại học vừa rồi kết quả thật đáng mừng. Cám ơn Hoàng và chúc mừng tất cả các anh em 06. ngày 6 thang4 sắp tới, thầy nói thầy rất mong được gặp anh em Đông Du các khoá, anh Nam và BDD cũng rất mong được gặp mọi người để có thể chính thức xin lỗi thầy và mọi người về những thiếu sót trong giai đoạn vừa qua.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi baby_ASA » Tư T3 26, 2008 2:09 pm

kohai 07 thi dang chờ các senbai va dai senbai chi giao cho vai bi quyết trong kỳ thi ryu sắp tới,thế mà chả thấy động tĩnh j,[cry].các senbai mà để thời gian "đấu đá" nhau đi giúp kohai thì tốt biết bao.




 [tongue]cùng thư giản nào[grin]
Bóp day, bop nào Cô gái bán ví rao nhủ sau: bóp di, bop di, bop
trên 5 ngàn , bop dưới 7 ngàn, bop bên trái va bóp bên phải cùng giá
, bop da 7 ngan, bop lông 13 ngan, bop ngoài 3 ngan,
bop trong 8 ngan, bop di bop di.................
thấy vậy 1 thanh nien hỏi, bop ở dâu la rẻ nhất,
co gai trả lời: bóp em la` rẻ nhất rồi! bop di bop[grin]

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi tuantuatut » Tư T3 26, 2008 11:50 am


thêm một cái@ nữa:trên diễn đàn mọi người đều giống nhau ,lịch sự thì bạn- tôi,không thì tao mày thằng này thằng nọ.Mình đã lấy nick ẩn đi profiles thì sao bắt người khác phải tôn trọng mình được.Mà hình như mọi "topic nóng"của diễn đàn đều từ vấn đề này mà ra ...



xin lỗi nhưng nói thật nhé, dù là trên mạng hay dưới mạng, mỗi con người đều được tôn trọng. ko phải đã "lấy nick ẩn đi profiles" thì người khác thì ko được bắt người khác ko tôn trọng mình.
@ mỗi lời nói thể hiện suy nghĩ và cách nhìn nhận của người viết ra. đánh giá từng đoạn sai trái có gì ko hay???? chẳng lẽ túm cả cụm rồi nói nó sai rồi, mà chả biết sai ở đâu.
@ cũng như tuantuatut đang bắt lỗi anh Tuệ đấy thôi.

haha như bạn nói thì câu chuyện đã không kéo dài đến đây, xin lỗi chắc có lẽ mình dùng chữ "tôn trọng" không được đúng lắm
.Theo mình nghĩ thế này "tôn trọng" ở đây là tôn trọng quyền bình đẵng của mọi người khi trao đổi trên diễn dàn .Một anh sempai(hoặc 1 anh lớn lớn tuổi nào đó)lấy 1 cái nick lên trao đổi trên diễn đàn nhưng khi đó anh lại tự cho mình là sempai,là lớn tuổi lên mặt"dạy đời"coi mình trên người khác(đàn em??) một bậc.Đó đó là mình đang nói vềchữ"tôn trọng"đó,điều này thì chắc ai cũng hiểu,chắc bạn cũng vậy,hay bạn cũng giống anhshui đi bắt bẻ từng câu từng chữ của người khác.Ai dám tự nhận mình nói ra một câu 10 chữ mà không sai chữ nào!!!!
@ mình đang bắt lỗi anh Tuệ àh[mad] [mad].Bạn nghĩ mỗi bài reply đều là một bài bắt lỗi hay sao,đừng suy bụng ta ra bụng người!!!
@anhshui đọc mấy cái topic có chú tham gia mà thấy cũng thế không có gì lạ hơn àh???(cũng giống như DB quốc hội trả lời chấp vấn của cử tri zậy đó
[grin])

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi Scorpion » Tư T3 26, 2008 11:09 am

thêm một cái@ nữa:trên diễn đàn mọi người đều giống nhau ,lịch sự thì bạn- tôi,không thì tao mày thằng này thằng nọ.Mình đã lấy nick ẩn đi profiles thì sao bắt người khác phải tôn trọng mình được.Mà hình như mọi "topic nóng"của diễn đàn đều từ vấn đề này mà ra ...



xin lỗi nhưng nói thật nhé, dù là trên mạng hay dưới mạng, mỗi con người đều được tôn trọng. ko phải đã "lấy nick ẩn đi profiles" thì người khác thì ko được bắt người khác ko tôn trọng mình.
@ mỗi lời nói thể hiện suy nghĩ và cách nhìn nhận của người viết ra. đánh giá từng đoạn sai trái có gì ko hay???? chẳng lẽ túm cả cụm rồi nói nó sai rồi, mà chả biết sai ở đâu.
@ cũng như tuantuatut đang bắt lỗi anh Tuệ đấy thôi.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi anhsiu » Tư T3 26, 2008 11:04 am

Dạ thôi , nói chung là em không nhiều lời nữa , vì không giải quyết được vấn đề gì , thôi để mọi người làm việc .
 Nhưng mà , nói chung các bên , bên nào cũng nhìn nhận rõ cái hay cái dỡ trong vấn đề tranh luận vừa rồi , vì tranh luận lâu lâu cũng là học tập mà .
  Có 1 vấn đề mà em thắc mắc muốn hỏi những anh có trách nhiệm ( giống như cử tri chấp vẫn đại biểu quốc hội zậy hen ) :
 + "Theo em thấy "công việc của BĐD được phân bố hơi kỳ ( Chắc là có nguyên do nào đó ) ví dụ:những việc có chiều sâu như kohai mới qua , lo dạy và học cái bằng lái ( đối với anh em phát báo ) , giải quyết các vấn đề khi xảy ra ( hoả hoạn vừa rồi, anh em bệnh tật , tai nạn , kohai bị đuổi.... ) cần lượng nhân lực rất nhiều thì bênh này chỉ có 1 mình anh Huynh . Những cái này là những cái thực sự lâu dài và có chiều sâu hơn . Trong khi đó , những việc như tiệc tùng chào đón , hay kể cả bonnenkai , shinnenkai ... tuy có những ý nghĩa to lớn riêng nhưng nói cho cùng cũng chỉ là những buổi gặp gỡ , văn nghệ văn gừng , ăn uống ... thì lại rút hết công sức và nhân lực của ban . Vấn đề đó không biết sự thể , nên em và mọi người cũng hơi thắc mắc , vì nếu phân bố nhân lực hợp lý thì không có chuyện kohai mới thì cả 60 mà chỉ có 1 2 sem pai giải quyết .
+ Trở lại vấn đề tranh cãi thường thấy ở web đông du , có thể đưa ra 1 nhận xét là : người tham gia tranh cãi công nhận mệnh đề " MÌNH ĐÚNG , ĐỐI PHƯƠNG SAI " như là 1 tiên đề , rồi đi chứng minh mà ít nghĩ về mệnh đề ngược lại . ( Ví dụ như bây giờ có bạn đọc những dòng của mình thì nói mình cũng như vậy , nhưng thực ra có bạn chưa 1 lần nc và hiểu 1 chút gì về nhau ) . EM THẤY   cái vấn đề này không dễ  sửa đổi , vì nó lớn lắm , nó còn liên quan đến cái TÔI cá nhân của người Việt hàng bấy lâu rồi , rồi vấn đề lúc phát triển nhân cách ... từ lúc nhỏ đến giờ . ( Các bạn đừng mang cảm giác cũ khi đọc mấy dòng thử xem sao )
  Thực ra mình cũng không khác các bạn đâu , mình thừa nhận là cái TÔI mình quá lớn , có điều nếu có cái ý muốn xoá cái đó cũng là 1 điều đáng ghi nhận ban đầu .
 Chúc mọi người lý giải được nhau và gần nhau hơn .

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi nguyenhoangtue » Tư T3 26, 2008 9:52 am




OK, em không tranh luân nũa. Rất đồng cảm với anh về ý kiến quan quan điểm này.


Chính vì Em xưng hô như thế này, anh phải xưng hô như vậy! Anh gọi Chú là Em Chứ có nhận chú làm Em bao giờ!

Nếu đủ sức thì bước ra chỗ sáng mà đứng. Nếu là sempai đúng với ý nghĩa của hai chữ này thì cần gì phải dùng đến mấy cái nick giả!


Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi tuantuatut » Tư T3 26, 2008 9:00 am

.... Em thành thật xin chia buồn cùng Thầy!


không thể hiểu được câu này của anh Tuệ.
@mọi người theo như em thấy trong topic naỳ thì chỉ bạn momiji gì đó tranh luận rất là sòng phẳng,nói ra ý kiến của mình về vấn đề cần tranh luận,chứ không như mấy nick anhshui chỉ nhăm nhe nhằm lỗi của người khác mà bắt(có cần phải trích từng câu từng chữ như thế không,tài miệng lưỡi văn chương của anhshui thì cả trang web đều đã biết có cần phải thể hiện mình-hay một cái gì đại loại như thế không-)hay như mấy nick master,yabai...mấy bạn zô đây để giới thiệu làm quen àh[confused]
thêm một cái@ nữa:trên diễn đàn mọi người đều giống nhau ,lịch sự thì bạn- tôi,không thì tao mày thằng này thằng nọ.Mình đã lấy nick ẩn đi profiles thì sao bắt người khác phải tôn trọng mình được.Mà hình như mọi "topic nóng"của diễn đàn đều từ vấn đề này mà ra ...

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi rantaro » Tư T3 26, 2008 7:36 am

[movie]http://www.youtube.com/v/t3BelUo4aHo[/movie]

[movie]http://youtube.com/v/h28g0wnGhDw[/movie]

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi momiji35 » Tư T3 26, 2008 6:29 am





Xin cảm ơn Tuệ đã nhắc nhở!  Hơn nhau 4 tuổi mà như vậy là vô phép.

  Nhưng mình nhớ trong suốt năm năm qua chưa bao giờ trang web không thông báo việc sang Nhật của Thầy. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp mà thôi.

 Dạ ,  tiền lệ đâu phải hồi nào cũng hay và đúng .

Về lịch làm việc  của Thầy, đây là thông tin cá nhân, chúng ta không nên post một cách tùy tiện lên mạng như thế.  
 Dạ , cái này thì em đồng ý . Nhưng 1 thông báo nho nhỏ thì chắc là không sao .


Rút kinh nghiệm đợt Hoàng Sa- Trường Sa, chúng ta không nên dèm pha, bồng bột phê phán gây tranh cãi, hiểu nhầm, gây ức chế những người khác đang cống hiến thầm lặng thì không hay lắm.

 cái này thì ý kiến riêng em đưa 2 tay phản đối . Giống kiểu như ông cán bộ cứng nhắc , giải quyết cái gì cũng bằng phương pháp né tránh , tạm bợ .
 @ : dạ theo em thấy thì cũng tuỳ , 1 cuộc nói chuyện khi xảy ra mâu thuẩn quan điểm thì nếu tiêu cực sẽ cho là cãi vã , gây gỗ , còn nếu tích cực thì cũng có thể cho là tranh luận để tự mỗi bên tự nhiên nhận ra cái hay cái dở , rồi tự động cũng chìm thôi .
 Em thấy với cái tình trạng tránh né mọi vấn đề nhạy cảm ntnày , web Đông Du 危ないぞ。

 


Biết thì nói..không biết thì ngậm miệng mà nghe..không nói chẳng ai bảo đằng ấy câm cả..chỉ xin tặng cho bạn Hải Shuukin 1 từ LỘNG NGÔN

Anh hỏi momiji35 một chút: Hải Shyukin lộng ngôn trong comment trên là chỗ nào! Thích nói bừa lắm phải không? Nếu không chỉ ra được chỗ nào lộng ngôn thì Anh khuyên em nên dẹp luôn mấy cái nick giả đi nhé!


Xin lỗi, tôi chưa nhận đằng ý làm ANH khi nào nên xưng hô cho cẩn thận. Chẳng muốn nói nhưng tôi nói thật đằng ý đừng buồn...khi nào ăn đủ muuối Iot thì PM...tôi sẽ giải thích cho nghe nhé.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Viết bởi Pamyu2006 » Tư T3 26, 2008 2:54 am




Xin cảm ơn Tuệ đã nhắc nhở!  Hơn nhau 4 tuổi mà như vậy là vô phép.

  Nhưng mình nhớ trong suốt năm năm qua chưa bao giờ trang web không thông báo việc sang Nhật của Thầy. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp mà thôi.

 Dạ ,  tiền lệ đâu phải hồi nào cũng hay và đúng .

Về lịch làm việc  của Thầy, đây là thông tin cá nhân, chúng ta không nên post một cách tùy tiện lên mạng như thế.  
 Dạ , cái này thì em đồng ý . Nhưng 1 thông báo nho nhỏ thì chắc là không sao .


Rút kinh nghiệm đợt Hoàng Sa- Trường Sa, chúng ta không nên dèm pha, bồng bột phê phán gây tranh cãi, hiểu nhầm, gây ức chế những người khác đang cống hiến thầm lặng thì không hay lắm.

 cái này thì ý kiến riêng em đưa 2 tay phản đối . Giống kiểu như ông cán bộ cứng nhắc , giải quyết cái gì cũng bằng phương pháp né tránh , tạm bợ .
 @ : dạ theo em thấy thì cũng tuỳ , 1 cuộc nói chuyện khi xảy ra mâu thuẩn quan điểm thì nếu tiêu cực sẽ cho là cãi vã , gây gỗ , còn nếu tích cực thì cũng có thể cho là tranh luận để tự mỗi bên tự nhiên nhận ra cái hay cái dở , rồi tự động cũng chìm thôi .
 Em thấy với cái tình trạng tránh né mọi vấn đề nhạy cảm ntnày , web Đông Du 危ないぞ。

 


Biết thì nói..không biết thì ngậm miệng mà nghe..không nói chẳng ai bảo đằng ấy câm cả..chỉ xin tặng cho bạn Hải Shuukin 1 từ LỘNG NGÔN


Anh hỏi momiji35 một chút: Hải Shyukin lộng ngôn trong comment trên là chỗ nào! Thích nói bừa lắm phải không? Nếu không chỉ ra được chỗ nào lộng ngôn thì Anh khuyên em nên dẹp luôn mấy cái nick giả đi nhé!