Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi hoang18th » Tư T1 28, 2009 4:02 pm

tết ở Mori thật ấm cúng,,,
mọi người quay quần với nhau vui chơi để quên đi cái lạnh, những điều không may mắn trong năm và đón một năm mới với nhiều hy vọng mới...
chúc các em năm nay thi đại học đỗ 100% nhé...

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh » Tư T1 28, 2009 10:59 am

Xui là tết năm nay đúng dịp thi cuối kì,nếu ko chắc cũng bon chen rùi [grin][grin][grin]
Chúc 1 năm mới với nhiếu thành công rực rỡ ^_^
P/S: có vẻ ở mori lại âm thịnh dương suy rùi hay sao ấy ^_^

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi seven love » Tư T1 28, 2009 1:32 am

 Có lẽ đây đã trở thành 1 truyền thống quí báu rồi.
  Hi vọng các em kohai năm sau lại tiếp tục phát huy và sẽ còn làm tốt hơn thế!
 Nhìn cái phòng của mình hồi xưa... Nhớ!


 1 nửa của mi thôi, còn 1 nửa phòng....của ta, hehehe[tongue][tongue][tongue]

 Năm nào Mori nhà ta cũng hoành tráng quá, hehehe. Chúc anh chị em Mori năm mới đại đại thành công, sống sót qua mùa đông, và nở rộ vào mùa xuân với những kết quả kỳ thi Đại Học như mong muốn nhé[tongue][tongue][tongue]

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi Youtome » Tư T1 28, 2009 12:37 am

 Có lẽ đây đã trở thành 1 truyền thống quí báu rồi[smile].
  Hi vọng các em kohai năm sau lại tiếp tục phát huy và sẽ còn làm tốt hơn thế!
 Nhìn cái phòng của mình hồi xưa... Nhớ![confused]

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi meo_u » Ba T1 27, 2009 10:45 pm

懐かしい。。。。[pb]Tết Mori năm nào cũng tưng bừng nhỉ[pb]

Năm ngoái cũng hát hò, nhảy nhót mừng xuân thế này[bounce][bounce], năm nay thì thu lu ngồi học bài thi cuối kì[cry][cry]...Thi xong ăn tết muộn vậy...[grin]  

Chúc mọi người năm mới dzui dzẻ    

Re:Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi Ansamurai » Ba T1 27, 2009 4:14 am

Ohh, tết Mori năm nay tổ chức vui thật đấy. Chúc anh em Mori một năm mới sức khỏe và gặt hái thành công trong học tập.

Mùa xuân núi rừng! Tết Morioka 2009

Viết bởi cophonf » Ba T1 27, 2009 3:59 am

 Tết, chỉ với một từ ngắn gọn, nhưng luôn mang lại cho con người ta rất nhiều cảm xúc. Đối với những người đang sống xa Tổ Quốc, thì Tết là thời điểm làm người ta nhớ nhà, nhớ quê hương bè bạn nhiều nhất. Vào thời điểm đó, được cùng bè bạn quây quần cùng nhau đón tết, đón giao thừa hẳn là niềm an ủi lớn nhất. Đối với sinh viên Đông Du đang học tiếng Nhật tại Morioka, thì cái tết còn có thêm ý nghĩa. Tết, có thể được coi là dịp cuối cùng để những người sắp đi khỏi Mori được cùng bạn bè quây quần cùng nhau, để rồi sau Tết cũng chẳng còn mấy thời gian là mỗi người một nơi, và không biêt đến khi nào mới có dịp để lại cùng nhau quây quần như thế.

  Trong mỗi người, hẳn ai cũng mang cảm giác đó, đặc biệt với các bạn khóa 07, nên Tết năm nay, trên Mori lại tổ chức đón xuân cùng nhau. Rất may, vào dịp tết không có ai phải đi thi đại học,nên mọi người đều tham dự đông đủ.Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm xúc, nhưng có một cái chung là ai cũng có được một cảm giấc ấm cúng, một tình cảm gắn bó bè bạn, gắn bó với Mori.
 
  Và một vài hình ảnh tết tại Mori xin được giới thiệu đến mọ người và CHÚC MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!

   Rực rỡ sắc màu, Tết Mori!!!



   Công tác chuẩn bị



   Ẩm thực là luôn được quan tâm hàng đầu, chị em 万歳!





  Và bữa tiệc có đầy đủ hương vị tết, với tinh thần cây nhà, lá vườn, bánh và giò ...thì mua[grin]



  Trước giờ khai mạc, mọi người ngồi "buôn dưa lê"



  hoặc ôm khư khư cái điện thoại, hy vọng gọi được về nhà chúc tết



  Người nào không gọi về được thì chỉ còn biết chia sẻ với bạn và an ui lẫn nhau



 Không khí có vẻ trầm lắng. Nhưng sau tiếng hô tuyên bố Nhập tiệc, mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo: 1, 2, 3 Dzô...[br]





 Khu vực thu hút nhiều "khách du lịch" nhất cũng không nằm ngoài dự kiến. "Ăn để lấy sức chiến đấu"[mk]



 Và giờ phút Giao thừa thiêng liêng( đón giao thừa theo giờ VN) cũng săp đến. 1h45 phút, tất cả được triệu tập tại khu Center. 50 cái điện thoại được hẹn giờ để cùng đổ chuông lúc 2h






  Năm nay có một điểm mới. Sau khi chuông điên thoại cùng reo một lượt là đến "Nghi thức cầu may" được tổ chức rất trịnh trọng[bounce][evil]







 Nghi thức quả thực rất phức tạp




 Nhưng rất sôi nổi, ai cũng cố gắng " cầu một năm mới tốt lành"[grin]









  Và trò chơi nhảy sạp tre là  ý tưởng táo bạo( rất may sau khi chịu những chấn động mạnh, sàn nhà bằng chiếu vẫn còn nguyên vẹn, "chị em" Mori thật nhẹ nhàng.........)[tongue]






 Sau khi chơi vui vẻ, buổi tiệc được kết thúc với một vài lời dặn dò của những người " sắp đi xa"



 Buổi tiệc đã kết thúc tốt đẹp vừa kịp giờ cho đội phát báo sáng. Và sáng hôm sau, trường Nhật Ngữ cũng cho nghỉ học để chúng tôi được đón một cái tết thật vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm một cái Tết rất ý nghĩa, giúp vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, làm thêm tình gắn kết giữa mọi người. Xin cảm ơn và chúc mọi người năm mới mọi chuyện như ý!HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!



TB: Trong dịp vừa rồi, có một bạn học sinh tại Mori có một bài viết được đăng trên báo điện tử vietnamnet, nội dung về lần đầu tiên đón tết xa quê hương. Dưới đây xin giới thiệu để mọi người cùng đọc(Bài viết thứ 5 từ trên xuống "Độc giả Đặng Minh Châu – Hiện đang theo học tại Nhật Bản:":http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2009/01/825647/