Đón năm mới tại Kansai!!!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Đón năm mới tại Kansai!!!

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi T.A.L » Ba T1 12, 2010 5:11 am

cái bếp nhìn giống y nhà mình ^^

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi hoang18th » Sáu T1 08, 2010 4:25 pm

để một mình anh Tùng trên mặt trận thế này, a T, P đâu lên bán than luôn heeeeee
trăm nghe không bằng một thấy, khi nào ae rảnh xuống kansai họp mặt đi, thì sẽ thấy handai bán than có chất lượng không ấy mà.[lol]

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi Youtome » Sáu T1 08, 2010 3:12 pm

 Vừa than 1 chút mà anh em chém ghê quá! hic [confused]
 Thôi thì xửa lại, Osaka nghèo hơn Tokyo!!!
 Thế này, chắc là không vấn đề [wink]

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi quangthang » Năm T1 07, 2010 11:54 pm

Câu này nghe đâu từ Lý Quý nhỉ , morioka nghèo mà vui , bây giờ trở thành khẩu hiệu của anh em handai . kobukuro thông cảm , dạo ni nhiên liệu khan hiếm , bán than dễ phất lên đó mà.
anh Vũ ơi , em nhớ anh quá.

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi Nguyen Thanh Tung » Năm T1 07, 2010 11:20 pm


 Anh đã viết rất rõ ràng rồi mà, kansai, đặc biệt là anh em handai, nghèo thì nghèo thật


Người giàu cũng khóc nè ^^[tongue][tongue][tongue]

Re:Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi Youtome » Năm T1 07, 2010 12:44 am

 Anh đã viết rất rõ ràng rồi mà, kansai, đặc biệt là anh em handai, nghèo thì nghèo thật, nhưng mà vui. Chỉ dám lấy sự vui vẻ ra để đua với mọi người, chứ những mặt khác, thì xin đầu hàng!
 Chờ show của gã khổng lồ đó![wink]

Đón năm mới tại Kansai!!!

Viết bởi Youtome » Năm T1 07, 2010 12:05 am

 Năm mới đã sang được 1 tuẩn rồi, giờ mới có thể thảnh thơi hồi tưởng lại [smile]
 Năm nay, anh em Kansai quyết định tổ chức đón Tết tại nhà, 1 cái Tết với 3 chỉ tiêu: Vui vẻ, đầm ấm, và ....tiết kiệm
 Mình up vài tấm hình lên, để chia sẻ với anh em khắp mọi miền về cái Tết của Kansai. Vùng kansai, và đặc biệt là anh em Handai tuy nghèo, nhưng vui, và cực kì hiếu khách. Đến với Kansai thì đảm bảo, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
 Hôm đó, cuộc vui được khép lại ở 6次会[tongue]


  Cho dù Ngoan ko cao, nhưng bọn nó vẫn phải ngước nhìn[mad1]

bữa tiệc giản dị, đầm ấm nhưng mà... đói[frown]

Bingo大会
(Vì cái quần và cái tất của người quay Bingo không được đẹp, xin được phép làm mờ hậu cảnh[tongue])

4 phần thưởng: 経済・健康・格好・時間

Còn đây là vòng 2, 4 nạn nhân phải rửa bát [bounce]

Cả nhà kéo nhau đi 初詣
Cầu 1 năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý

Xe điện lúc nửa đêm, vắng như chùa bà đanh

Tiếp theo là karaoke

Siêu ca sĩ đến từ Wakayama

xích mích nội bộ! tao đập cho mày chết nè[lsvader]

giảng hòa [kiss2]

Sáng hôm sau về đến nhà: PS2 大会

Trưa: Sau khi lót dạ bằng そうめん, cả nhà kéo nhau đi 寿司大会

Ma melon, mình Ngoan chén 8 đĩa melon luôn [shocked]

Tiếp theo là 1 bowling 大会

Mệt quá, đi ăn kem nào

Tiếp theo là trổ tài Billiard

Huấn luyện viên bất đắc dĩ (うるさい[banging])

Gắp thú (thu hoạch cũng khá)

Bạo lực học đường

Sơ sơ thì 2 ngày, chỉ chơi được có từng này thôi [tongue]
 Vùng Kansai luôn luôn chào đón mọi người. Hãy đến với kansai để tận hưởng những giây phút giải trí vui vẻ nhất.
 Chúc mọi người 1 năm mới mạnh khoẻ, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc!!!