Nhật Ký Buồn Vui....

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Nhật Ký Buồn Vui....

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi ho quang nam » Hai T6 21, 2004 11:52 pm

  Nói đến du học sinh là nói đến việc bị stress.Có đúng vậy không ta?Không hiểu sao cứ lâulâu stress hoài,bực mình quá!!!
  Hôm nay report không chịu viết,đi làm thì ngủ dậy trễ.May mà chẳng có việc gì.Stress cũng do bản thân mình mà ra chứ chẳng do ai cả.Nhiều lúc muốn cải thiện cuộc sống của mình,siêng năng hơn,đừng phung phí nữa và đừng có những lúc khùng khùng điên điên nữa.Vậy mà...
  Sống lúc nào cũng không bằng lòng với mình,lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé.Sẽ làm được cái gì đây?Câu trả lời sẽ ở tương lai nhưng 90% của nó bắt nguồn từ hiện tại.Vẫn nhớ câu ông già hay nói:"Tri túc đãi túc hà thời túc" nhưng chẳng bao giờ thấy "túc" cả.
  Nếu ai đó gởi cho mình một lời gì đó như bài thơ "Nếu"...

Nếu ai đă có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé
làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình
tuyệt vọng

Nếu ai đă có lần
Bất cần sự sống
Hăy đón hạt sương mai trên
một cành hoa
Ngắm nụ cười của
lứa đôi vừa được làm
mẹ , làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng
ta cần phải sống

Nếu ai đă có lần
Thấy giữa lòng khoảng không
Hăy hiểu rằng trong vũ trụ kia
còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đă có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hăy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi
đầu rất mới

Nếu ai đă có lần
Mỏi mong chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi
tầm tay
Hăy cứ vui lên vì  sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ
diệu

Nếu ai đă có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có
ở chung quanh
Hăy cứ cười lên vì đời
vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi
vẫn còn khám phá

Nếu ai đă có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối
hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh
bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đă có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười ,
một ánh mắt , một vòng tay
Hăy chẳng cần đi tìm khắp
đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là
vậy đó .

Có lúc tưởng như không mà lại
có....
[kiss2][kiss2][kiss2]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi fantasista » Sáu T6 18, 2004 8:24 pm


Tối qua mình "gây lộn" với 2 người,"chọc giận" mẹ và "bị chọc giận" bởi...một tên.
Mẹ giận mình vì đứa con gái lâu nay bặt tin,tự nhiên gọi điện về nhà vào lúc nửa đêm;chẳng hỏi han gì tới mẹ mà cứ lo huyên thuyên chuyện bóng đá với ba(nói chuyện vớ vẩn,tốn tiền điện thoại vô ích).Đến lúc mình sực nhớ,định xin lỗi mẹ vài câu thì mẹ giận đến mức chẳng thèm cầm lấy ống nghe.
Còn ...cái tên kia thì "cộc cằn" phải biết.Đang xem trận Anh-TS,tuyển Anh đá vào trái đầu tiên,mình mừng quá mà chẳng biết nói với ai nên C-mail cho "ổng",ai ngờ bị trả lời cộc lốc "đang làm,đừng làm phiền"...quá sock!!
hic..hic.Đang yên đang lành tự nhiên xảy ra mấy chuyện "sóng gió",khiến tối qua mình vừa ngủ mà vừa ấm ức ..trong mơ.Chung quy cũng tại bóng đá...May mà tuyển Anh "yêu vấu" của mình thắng TS 3-0,cũng an ủi được phần nào.

 
 Có mấy em hâm mộ bóng đá cỡ này chắc sắp tới lượm hết giải thưởng Dự đoán Euro rồi, còn đâu tới lượt mấy anh[confused]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi snowflake » Sáu T6 18, 2004 5:26 pm

   
        "Em còn nhớ hay em đã quên...
         Nhớ sài Gòn mưa rồi chợt nắng,
         Nhớ phố thân quen biết tên bàn chân..."
      Lời bài hát ngân lên từ đầu dây bên kia khiến tôi như lặng người! Cuộc nói chuyện với cô bạn thân nhanh chóng kết thúc là vậy, nhưng trong tôi lại miên man những dòng suy nghĩ...Bài hát ấy không phải là favourite song của tôi, chỉ biết là biết vậy thôi, vậy mà sao giờ đây... Dường như nó đánh thức một cái gì đó đã ngủ quên từ rất lâu trong tôi, dường như tôi tìm thấy một cái gì đó mình đã vô tình lãng quên lúc nào không biết...Mơ hồ, nhẹ nhàng mà cũng thật da diết, Sài Gòn trong tôi...
   

      Chắc hẳn bạn đã từng sống ở Sài Gòn, dù chỉ là vài ba tháng!!! Sài Gòn có làm cho bạn bực mình không vì khói bụi, vì kẹt xe, vì những tiếng ồn ào? Còn với tôi...không biết điều gì đã làm cho tôi yêu Sài Gòn một cách 'thiên vị' đến  như vậy! Nơi đây với những ngày mưa rả rích từ sáng đến chiều luôn làm cho tôi nghĩ về Sài gòn với những ngày mưa chợt nắng.Mưa Sài Gòn không đủ dai dẳng để gieo vào lòng người ta cái cảm giác cô đơn.Cơn mưa đến bất chợt để làm ướt áo, để người ta lăng xăng chạy đi tìm một chỗ trú!Cơn mưa đến bất ngờ để những chiều tan học lại được cùng lũ bạn dầm mình về trong mưa!Những mái đầu ướt sũng, những tiếng nói, tiếng cười, những con đường ngập nước...
     
      Sài Gòn với tôi không chỉ là những ngày mưa, mà là cả nhũng ngày nắng nóng, là khói bụi ồn ào, là những dòng người xe tấp nập hối hả, là cả những buổi chiều tan học kẹt xe...Và những tối Sài Gòn lộng gió...Bạn đã bao giờ từng đạp xe thong dong trên một con đường Sài Gòn lộng gió nào đó vào lúc thành phố lên đèn chưa? Giữa tấp nập dòng người , sẽ thấy mình thật nhỏ bé, và thành phố thật rộng lớn qúa, thật lung linh và lãng mãn biết bao...! Đêm về với những tiếng gõ lóc cóc trên đường khuya, tiếng rao bán của những hàng mì gõ, thứ âm thanh rất quen thuộc và bình dân ấy, giờ đây sao thèm được nghe qúa...!
  Sài Gòn là vậy đó! Hẳn nhiên vẫn có những điều làm cho tôi trăn trở, nhức nhối, nhưng tôi hiểu rằng mình vẫn yêu Sài Gòn với tất cả những vẻ đẹp dù rất bình thường của nó...Sài Gòn hối hả ồn ào, Sài Gòn gió bụi, Sài Gòn nắng mưa, Sài gòn với những tiếng khua đêm lóc cóc...
        "Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng,
         Những con đường Sài Gòn in dấu chân..."
     Bỗng nhiên lại thèm được dạo bước trên những con đường Sài Gòn, để thấy thành phố từng ngày đổi mới biết bao nhiêu...
     
     
   
     [oops][ro2]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi glngoc » Sáu T6 18, 2004 3:50 pm

Tối qua mình "gây lộn" với 2 người,"chọc giận" mẹ và "bị chọc giận" bởi...một tên.
Mẹ giận mình vì đứa con gái lâu nay bặt tin,tự nhiên gọi điện về nhà vào lúc nửa đêm;chẳng hỏi han gì tới mẹ mà cứ lo huyên thuyên chuyện bóng đá với ba(nói chuyện vớ vẩn,tốn tiền điện thoại vô ích).Đến lúc mình sực nhớ,định xin lỗi mẹ vài câu thì mẹ giận đến mức chẳng thèm cầm lấy ống nghe[frown].
Còn ...cái tên kia thì "cộc cằn" phải biết.Đang xem trận Anh-TS,tuyển Anh đá vào trái đầu tiên,mình mừng quá mà chẳng biết nói với ai nên C-mail cho "ổng",ai ngờ bị trả lời cộc lốc "đang làm,đừng làm phiền"...quá sock!!
hic..hic.Đang yên đang lành tự nhiên xảy ra mấy chuyện "sóng gió",khiến tối qua mình vừa ngủ mà vừa ấm ức ..trong mơ.Chung quy cũng tại bóng đá...May mà tuyển Anh "yêu vấu" của mình thắng TS 3-0,cũng an ủi được phần nào.[nonsense]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi ho quang nam » Sáu T6 18, 2004 1:30 pm

 Lâu rồi không viết bài cho mục này...hichic.Vào cai Top 10 ở Main Menu mới thấy là cái topic mình post lên cũng được nhiều người đọc và trả lời.Dạo này không hiểu sống kiểu gì mà bận rộn thấy rõ.Hom nào cũng phải thức khuya dậy sớm.Chắc một phần cũng tạii thăng Euro.Thôi khi nào rãnh post tiếp.Ai có chuyện gì vui buồn thì vào đây post chung với tui nha.Một minh post một mình reply chán thấy mồ.HICHIC

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi ho quang nam » Hai T5 31, 2004 11:17 pm

   Vậy là chính thức ký hợp đồng làm baito với công ty Muro.Tưởng đâu sẽ được trả lương cao hơn quán Sushi ai ngờ cũng vậy.Hôm nay làm công việc lấy hàng trong kho ra để lắp ráp.Đúng là công ty Nhật,việc gì cũng ngăn nắp và rõ ràng.Công việc thì cũng nhẹ nhưng mà không được ăn uống như ở quán ăn[frown],nói chung cũng học hỏi được nhiều,đành cố gắng thôi.
   Dạo gần đây trang web DD hoạt động dữ dội thiệt nhưng anh em chỉ dừng lại ở trao đổi thông tin trong DD ít có những bài viết có chất lượng.Chỉ sợ một lúc nào đó(中間テストchẳng hạn) mọi người hết viết nữa rồi trang web cũng chết như ngày xưa thôi.Giá mà mọi người đầu tư vào bài viết mình nhiều hơn nhỉ.Chất lượng trang web mà tăng ,người truy cập vào sẽ bị giữ chân lại và từ đó lượng truy cập trong 1 ngày sẽ tăng lên.Nghĩ là vậy nhưng thục hiện vẫn còn gian nan lắm.Minna,gambare!!!![waffen093]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi chausaplen3 » Chủ nhật T5 30, 2004 3:35 am

Già rồi mà đòi ăn cỏ non sao...????

  Già răng cỏ không còn chắc nên mới phải chọn cỏ non cho mềm để mà gặm[razz]

  Ủa mà già đâu mà già không biết nữa phải không Việt[grin]
  Khi nào tao lập chi hội "người cao tuổi" trong DD thì sẽ dành 1 chỗ cho,không làm Việt thất vọng đâu[lol]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi tigon » Bảy T5 29, 2004 11:08 pm

Anh Việt nói thế anh Viên "kiện" đó."Lên đâu mà lên,sắp thôi hà".Còn đến vài tháng nữa mà phải không anh Viên?[tongue]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi fuji » Bảy T5 29, 2004 6:24 pm

Người ta nói già thì thích cỏ non trẻ con thì thích...cấm có sai chũ nào hehehe[evil]

Re:Nhật Ký Buồn Vui....

Viết bởi Minh Viet » Bảy T5 29, 2004 6:01 pm

già đâu mà già, mới lên 3 mà già cái gì. Mà nếu già rồi thì cũng nên ăn cỏ non để có sức khoẻ mà.....chiến đấu chứ.[kiss2]
binhduong ơi, thì ra là mấy hôm nay ốm hả, hôm nay khoẻ rồi thì cũng đỡ nhỉ. Cũng định cho binhduong mượn đỡ đôi vai nhưng tự dưng lại bị...mỏi vai mới chết chứ, thôi thì cho binhduong dựa luôn vào lưng vậy.[tongue].....sukebe ...be...be...[cool]