Đứa em gái hay thắc mắc

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Đứa em gái hay thắc mắc

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi giacmoxinh » Hai T7 26, 2004 1:04 pm

cần gì phải sang nhật mới gặp được nhau.mấy hôm nữa bọn anh sẽ  co dịp tiếp đãi bọn em rồi.giao lưu đêêêêê....

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi happyfamilythtvl » Hai T7 26, 2004 9:43 am

   Em cam on anh chi da giup em rat nhieu.
    Hen gap lai moi nguoi o Nhat nhe!!
    Em se co gang het suc[smile]

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi ho17641 » Chủ nhật T7 25, 2004 9:48 am


 troi a, sao con gai Dong Du mang nhieu tieng tam the. Dau sao thi cung dung noi qua ve may chi em phu nu nha minh nhu the chu. Keo anh em ben nay kho neu nhu may chi em tro mat day...

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi giacmoxinh » Bảy T7 24, 2004 11:37 pm


em xin tiến cử giacmoxinh vào chức cố vấn tâm lí cho mấy em khoá sau. Năm nào cũng có nguòi vào học xong rồi bỏ về học đại học.Chỉ cần có sempai Bình bò thì đảm bảo mấy iem nữ không muốn về.Còn các kohai nam nhìn thấy Bình bò chắc chạy mất dép.



ê gà ,tao không giám nhận trách nhiệm đó đâu.chụi đựng mấy girls lớp mình là quá đủ rồi.mấy girls khoá k2004 mình mới thực sự là địa ngục đấy he he...

                giấc mơ xinh

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi giacmoxinh » Bảy T7 24, 2004 11:17 pm

địa ngục thì cũng tuỳ từng người thôi.địa ngục gì mà mọi người cứ phải tranh nhau mà đi như thế.nếu vậy thì bên trong cái địa ngục đó phải có điều gì thú vị lắm phải không mọi người he he..
                  giấc mơ xinh

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi hoangngo » Bảy T7 24, 2004 8:46 pm

giacmoxinh : việc gì em phải lăn tăn nhiều như vậy.cứ nhìn các sempai mà phấn đấu.khi nào được gặp các sempai ở bên nhật về thì em sẽ thấy quyết tâm đi ngay thôi.anh hồi trước cũng thế đấy he he he...
Iem xin tiến cử giacmoxinh vào chức cố vấn tâm lí cho mấy em khoá sau. Năm nào cũng có nguòi vào học xong rồi bỏ về học đại học.Chỉ cần có sempai Bình bò thì đảm bảo mấy iem nữ không muốn về.Còn các kohai nam nhìn thấy Bình bò chắc chạy mất dép.

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi fantasista » Bảy T7 24, 2004 8:37 pm

ha ha,khi mới sang toàn là những công tử,cô nương chân yếu tay mềm,từ trước đến giờ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình,ngoài chuyện học cái gì cũng không biết,nên nói là địa ngục cũng không phải là sai.Nhưng khi đã thích nghi với môi trường mới,nhất là đậu vào đại học thì cảm giác sẽ là thiên đàng đấy.Tụi em có thể hỏi bất cứ sempai nào đã vào đại học hoặc cao học thử mà xem,nếu được lựa chọn lại để đi du học theo dạng quốc phí cũng chưa chắc có ai đã chọn đâu hê hê.Dongduryuugakusei no puraido to kachi ga takaiyo[smile]

Re:Đứa em gái hay thắc mắc

Viết bởi hoaithu » Bảy T7 24, 2004 7:45 pm

Phương anh cứ để tui nhóc nghĩ rằng đó là con đường địa ngục đi!!để tụi nó chuẩn bị tinh thần đón nhận những khó khăn phía trước..
nhưng mà em phải lạc quan trước địa ngục thì mới được.[smile]
cố lên các kohai!![bye]