Làm sao bây giờ!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Làm sao bây giờ!

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi Le Yen Lan » Bảy T6 06, 2009 8:01 am

Thấy đợt ni nhiều topic nói về Morioka quá nhỉ? Mà điểm đặc biệt là những người than nghèo kể khổ cho Mori toàn là người ở đâu ấy . Mori không đến mức như mọi người nghĩ đâu . Đời đời sempai - kohai lâu nay vẫn sống được - sống tốt - sống vinh quang .
Mọi người đừng nói quá lên để các em ở nhà có cái nhìn sai lệch về Morioka.
Mình cũng là người xuất thân từ Morioka . Đã không định đụng đến mấy topic nghèo này rồi nhưng ...

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi heja113 » Sáu T6 05, 2009 9:21 pm

Anh cũng từng ở Morioka nè,anh nghĩ em không nên lo lắng đâu.Bạn anh ở Mori trước khi đi đại hoc cung kiếm được 4,5 chục man nè(anh thì không làm được[tongue]).Mà hồi đó việc làm cũng không dễ kiếm đâu.
Thành hay bại là ở mình thôi.[grin]

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi Asukio » Sáu T6 05, 2009 8:25 pm

Khác nhau thật đấy, nhưng chung lại thì Mori hay Shizu hay Tokyo đều thuộc diện nghèo. Nếu đêm so sánh với nhau thì đúng là thằng nghèo gặp thằng đói, thằng nghèo dù sao vẫn có cơm ăn. DHS Đông Du cơ bản là nghèo ^^

Nói là nói vậy thôi, nhưng mà anh em nào có  khả năng tiết kiệm được thì nên cố gắng. Anh em bên kia tất cả hầu như quá 18 rồi, tốt nghiệp Phổ Thông, cũng đã tự biết định đoạt cuộc sống của mình. Nhắc anh em vậy thôi, phần còn lại là tự ý thức của mỗi người. Cuộc sống của chính mình!

Gửi lời chúc tốt đẹp đến anh em Đông Du đang ở Nhật.

 Gambare!!!


Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi nes » Sáu T6 05, 2009 4:58 pm

Mori khó khăn như vậy đi ĐH vẫn nợ tiền,phải đi vay để đóng tiền nhập học ,nhưng những nơi khác kiếm ra tiền như Shizu hay phát báo vẫn ko ít người phải đi vay...LOL Đây cũng là vấn để đấy nhỉ

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi bamboo_Viet » Sáu T6 05, 2009 4:32 pm

Thật ra những con số đó chỉ là ước tính không áp dụng được với tất cả mọi người.
Tuy nhiên ở Nhật có hàng nghìn cách để tiết kiệm, 1man = 1trieu 800nghin dong, với chừng đó tiền thì ở Việt Nam có thể ăn đủ không nhỉ?[drink]
Giá cả ở Nhật đắt thật nhưng vẫn có những thứ vẫn rẻ hơn Việt Nam,ví dụ :thịt gà,xương gà Mori[smile],gạo Mori...dân Mori nghèo cho nên chỉ có cách tiết kiệm thui[confused]
Và 1man ở đây chỉ là tiền ăn thui, không tính tiền "chơi" trong đó.[nono]
Thiết nghĩ người Nhật người ta còn tiết kiệm từng yên một, thì không lẽ du học sinh chúng ta,khó khăn về mọi mặt lại ăn tiêu sang người bản xứ sao?
Đôi dòng chia sẻ[smile]

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi onimekyo » Sáu T6 05, 2009 4:04 pm


nhà em không được khá giả cho lắm, chỉ đủ chu cấp em khoảng 40 man. Nhưng sẽ ko có tiền vào đại học...

nhà em khá quá ,anh sang đây chỉ có 2man dắt túi thui ,sống 1 tháng không baito[cry]

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi hoangtu » Sáu T6 05, 2009 1:20 pm

[confused]Tiền ăn 1 tháng 1man,cũng ghê thiệt,ai làm được thế cũng đáng phục.

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi bamboo_Viet » Sáu T6 05, 2009 10:18 am

Anh cũng đã từng ở Mori.Để anh làm một con tính cho em dễ hình dung nha.
Mỗi tháng em kiếm được 6.5 man
=> 1 năm em sẽ kiếm được :78 man
Tiền học phí :               44 man
Tiền nhà : 1.8man/1th x 12 = 21.6 man
Tiền ăn : 1man x12 =         12 man
Tiền điện thoại :2centx12 =  2 man 4
Tiền bảo hiểm : 2centx12 =   2 man 4
______________________________________
Tổng cộng chi phí :          81man8cent
Như vậy mỗi năm em chỉ cần lấy từ sồ tiền 40man ra 4 man.Sau 2 năm em sẽ còn dư 34man "lận lưng" lên đô thành ăn học.[smile]
Như vậy có thể nói là không có tiền vào đại học không?
Mọi người ở Mori lúc rời Mori không ai cầm được chừng đó tiền đâu.Yên tâm đi nha.Mori không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu.
Mong sớm đón em ở sân bay Narita.[wink]

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi fukuzawa » Sáu T6 05, 2009 6:41 am

Cố gắng lên em ah,kinh tế Nhật chắc cũng chỉ hết năm nay là lại tốt trở lại thôi.Trải nghiệm khi khó khăn nhất rồi thì sau này chẳng còn gì mình cảm thấy khó khăn hơn nữa mà.

Re:Làm sao bây giờ!

Viết bởi Venusw » Năm T6 04, 2009 10:34 pm

Cảm ơn các anh đã cho em biết thêm thông tin và thêm tự tin. Số tiền 40 man mang đi là số tiền thầy yêu cầu phải mang đi dự phòng. Nhà em cũng phải vay mượn thêm mới đủ. Nên em chỉ sợ không có tiền vào đại học.