Bài thơ "Đêm không ngủ".

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Bài thơ "Đêm không ngủ".

Re:Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi dianne » Sáu T1 18, 2008 12:34 pm

trước hết em xin được thay mặt cho những người bạn của em hiện đang sống ở VN cảm ơn anh về bài thơ này.tuy chúng em ko được trực tiếp tham gia vào buổi tọa đàm nhưng những gì đọc được khiến chúng em thật sự xúc động.mỗi nơi và mỗi người yêu nước theo cách riêng.em ko phủ nhận rằng đâu đó vẫn còn những thanh niên VN thờ ơ trước vấn đề này,nhưng anh hãy tin rằng đó chỉ là số rất ít,và hơn nữa trong số những người em quen cũng có 1 vài ý kiến cho rằng ko quan tâm nữa còn hơn vì biết cũng có làm được gì đâu.bài thơ của anh thật sự đã làm chúng em phải nhìn lại xem mình đã làm được gì cho tổ quốc.cảm ơn anh nhé!

Re:Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi xuancuc » Chủ nhật T1 13, 2008 8:37 pm


Bài thơ của anh có sức hâm nóng lại tinh thần của mỗi người con Đất Việt.Thật hết sức xúc động.Cảm ơn anh.

Re:Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi Taiongmatma » Chủ nhật T1 13, 2008 7:33 pm

Độc lập ,tự do là kết quả đã đổi bằng máu và nước mắt ,phải giành giật từng tấc đất với quân thù mới có được .Chữ “dành” trong câu : Đến nằm gai dành độc lập: Ngô Quyền ,có nghĩa là dành dụm ,dành cho ai đó cái gì .Trong thơ ca một chữ sai ,cũng làm cho ý câu thơ sai và còn ngược lại nghĩa cần diễn đạt .Mong anh chị sữa lại cho chính xác ,nếu không sẽ làm mất giá trị của câu thơ ,của cả bài thơ ,và cả nỗi niềm chung của tác giả gửi gắm trong đó nữa .ntl

Re:Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi ASA_onelove » Bảy T1 12, 2008 7:06 am

la ng con Dat Viet,co le ai doc nhung dong tho nay cung cam thay xuc dong,y tho nhu 1 bai hich. vay!!cam on tac gia nhieu nhieu...

Re:Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi phammanhlan » Tư T1 09, 2008 8:47 pm

Trong đêm không ngủ, thực sự xúc động được chính tác giả đọc bài thơ này. Mọi thứ chỉ là bắt đầu, bắt đầu bởi sự không thờ ơ với những sự kiện của dân tộc ....

Bài thơ "Đêm không ngủ".

Viết bởi tathoan2003 » Tư T1 09, 2008 4:21 pm



Xin giới thiệu mọi người bài thơ "Đêm không ngủ" của anh Nguyễn Vĩnh Trường, cựu sinh viên Đông Du sang Nhật năm 1972. Bài thơ anh viết được lấy cảm hứng từ Buổi tọa đàm "Đêm không ngủ" hướng về Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu.  






   Đêm không ngủ

 Hãy ngồi lại cùng nhau đêm không ngủ
  Nối ngàn năm thao thức của tổ tiên
  Nối trăm năm trằn trọc phá gông xiềng
  Nối day dứt hai mươi năm chia cách

  Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiển hách
  Đến nằm gai giành độc lập: Ngô Quyền
  Lại ba lần đoàn kết diệt Mông Nguyên
  Vì vận nước quên thù nhà: Hưng Đạo

  Nối chiến thắng Ngọc Hồi như vũ bão
  Chỉ dăm ngày sau Giản Tử, Phú Xuyên
  Bạch Đằng giang hai bận đắm chiến thuyền
  Hồn sông núi nối Anh linh Đất Việt

  Hãy ngồi xuống cháu con dòng hào kiệt
  Mở cảo thơm ôn lại sách thánh hiền
  Xem lòng mình có xứng phận bút nghiên
  Khi đất nước cần sĩ phu hữu trách

  Mở lại mảnh hải đồ tơi tả rách
  Có còn không linh khí đất Rồng thiêng
  Có còn không Thư Vạn Kiếp Bí Truyền
  Của một thuở Diên Hồng lòng như một

  Hãy ngồi xuống dù lòng bừng lửa đốt
  Hận một ngày giặc cướp đất tổ tiên
  Hận những ngày giặc giày xéo hải biên
  Muốn bành trướng như hàng ngàn năm trước
 
  Cùng suy ngẫm để không lầm quỷ chước
  Chúng ta cần hừng hực lửa trong tim
  Nhưng cũng cần kiên nhẫn để kiếm tìm
  Một chiến lược như Điện Biên trên biển
 
  Hãy ngồi xuống thẳng nhìn vào thực tiễn
  Để giật mình cho giấc ngủ triền miên
  Đã bao năm như chỉ biết tư riêng
  Cả thế hệ ngủ quên trên chiến thắng

  Hãy bắt đầu bằng những đêm thức trắng
  Nối Trường Sa với thao thức thanh niên
  Cùng Hoàng Sa quằn quại vẫn cường kiên
  Quyết không để trở về thời Bắc thuộc

  Hãy ngồi xuống hỡi ai còn nợ nước
  Hỡi những ai mang giòng máu Lạc Hồng

Vĩnh Trường
Ngày 4/1/2008