Tình bạn

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Tình bạn

Re:Tình bạn

Viết bởi Kid » Bảy T10 09, 2004 6:26 pm


Vừa ra cổng ,trời se lạnh ôi! cái lạnh quen thuộc,cái lạnh quen thuộc mấy năm trước như đang nhắc lại cho hắn bao nhiêu kỉ niệm,tình cảm...Ôi!!!
Hắn chui vào cái toilet gần đó....
kimochi ga iikana...

Biết nói văn vẻ từ lúc nào thế ...[grin]

Re:Tình bạn

Viết bởi Hu truc » Sáu T10 08, 2004 8:08 pm

Vừa ra cổng ,trời se lạnh ôi! cái lạnh quen thuộc,cái lạnh quen thuộc mấy năm trước như đang nhắc lại cho hắn bao nhiêu kỉ niệm,tình cảm...Ôi!!!
Hắn chui vào cái toilet gần đó....
kimochi ga iikana...

Re:Tình bạn

Viết bởi shin_hack » Năm T10 07, 2004 10:43 pm



 Sao kô kể khúc ra cổng cảm giác thế nào hả shinhack


 
[dark2] đập chít giờ

Re:Tình bạn

Viết bởi mizuho » Năm T10 07, 2004 5:50 pm

Anh em sao cứ chơi nhau hoài vậy!


Re:Tình bạn

Viết bởi baby » Năm T10 07, 2004 5:40 pm


 (Morioka...)
     Vừa bước chân ra khỏi shinkansen, cảm giác đầu tiên là cái không khí lạnh bao trùm lên hắn nhưng lần này không lạ lẫm như cách đây 1 năm rưỡi mà thân quen lạ thường...

Sao kô kể khúc ra cổng cảm giác thế nào hả shinhack [tongue]

Re:Tình bạn

Viết bởi chung » Tư T10 06, 2004 11:49 pm

Thôi, Hư đệ ơi.Qua đây mà còn mơ tưởng ở nhà ư?Đại ca khuyên em nên từ bỏ mộng cô cho sớm.Nếu không, bị mộng cô đá thì đau lắm đấy.


Huynh đệ chắc là từng trãi rồi nhỉ...[tongue] Tuy nhiên với Hư đệ đây tuổi còn non nớt mới bôn tẩu giang hồ, không áp dụng chiêu này được. Hư đệ phải bị đá thật đau rồi mới bỏ được...
Thiện tai, thiện tai.

Re:Tình bạn

Viết bởi bamaguro » Tư T10 06, 2004 11:48 am

Thôi, Hư đệ ơi.Qua đây mà còn mơ tưởng ở nhà ư?Đại ca khuyên em nên từ bỏ mộng cô cho sớm.Nếu không, bị mộng cô đá thì đau lắm đấy.
Thiện tai,thiện tai
"Hỡi thế giang tình là vật gì?..."

Re:Tình bạn

Viết bởi Hu truc » Tư T10 06, 2004 11:35 am


Không biết bây giờ L...đang nghĩ gì nhỉ? <== gì đây Hư trúc ,nhớ bạn hay nhớ bồ đây ?

 Mô Phật!Cũng chẳng biết nữa.... thiện tai thiện tai.
Bạn hay người yêu đây nhỉ?madamadà...

Re:Tình bạn

Viết bởi Concord » Tư T10 06, 2004 12:32 am

Lạnh từ bên trong lạnh ra nên có sửi cũng lạnh.HICHIC

Hèn chi chụp cả 10 mấy tấm hình của mấy em female cohai 2004,chắc đem về nhà sưởi ấm,haha...

Re:Tình bạn

Viết bởi shin_hack » Tư T10 06, 2004 12:17 am

 (Morioka...)
     Vừa bước chân ra khỏi shinkansen, cảm giác đầu tiên là cái không khí lạnh bao trùm lên hắn nhưng lần này không lạ lẫm như cách đây 1 năm rưỡi mà thân quen lạ thường...Rảo bước trên những con đường đi tìm 1 chút hình bóng quen thuộc, mọi thứ không có gì thay đổi... Cũng đúng thôi, hắn rời nơi đây mới chỉ 6 tháng. Ông trời như thương hắn cũng đã bớt gào thét, chỉ có 小田 là vẫn đang tỉ tê bên tai... Hắn bắt đầu nghe 小田 cũng là tại chốn này. Một thân một mình hắn bắt đầu thấm thía những giọt nước mắt của 小田,thấm thía nỗi cô độc của 小田. Chỉ có điều hắn không đủ trình độ để sáng tác nên đành phải nghe hắn ta than thở mà gật gù đồng cảm