phát kiến trò chơi

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: phát kiến trò chơi

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi Tam Nagoya » Ba T2 04, 2003 2:03 am

Tiền không có một cắc
Học bổng xin hoài ,chả ai cho
Thôi , về nhà xin vợ...

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi shin_hack » Chủ nhật T2 02, 2003 3:12 am

 古い穴や
 小鳥飛び込む
  森の風 
 ba con nghe bai nay biet no tu dau ra 0?? [grin][cool][tongue]

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi katakata » Sáu T1 10, 2003 11:44 am

Góp thêm bài nữa...mà bài này sợ hơi chạm đến bạn wabishu...
       わびさびを
       退けていく
       花へ向く  

tự thấy khá tâm đắc với cái vốn tiếng Nhật quèn của mình

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi Long Võ » Năm T1 09, 2003 2:44 pm



     Ăn no vào bạn ơi!
 Cùng tham dự cho vơi nỗi buồn
     Hãy làm đừng nói suôn

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi katakata » Năm T1 09, 2003 1:23 pm


Muốn muốn muốn lắm lắm
đợi đợi đấy đợi đợi đợi đấy
Có thực mới vực đạo

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi Long Võ » Tư T1 08, 2003 10:41 pm

                   Đời lúc cứng lúc mềm
              Sao bạn chẳng viết thêm tí nào
                  Thi đua xin mời vào

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi katakata » Tư T1 08, 2003 2:20 pm

Khá hay,nhưng cần thêm vài chút nữa...mới đạt đến độ 侘び さび được...
các bạn thông cảm tôi là katakata nên cứng lắm,cái gì cũng cứng....mà hơn cả cứng...sẽ cố gắng làm thơ để đuổi kịp các LongVũ và Duyan

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi Long Võ » Ba T1 07, 2003 8:40 pm

Mới hôn nhau ban nãy
Vẫn còn ngây ngất vị nồng cay
Mà giờ đã chia tay

[cry]

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi duyan » Ba T1 07, 2003 6:35 pm

Viết lên rồi đọc lại mới thấyまじで錆びているな。Không biết BTC có giải thưởng cho kiểu sabi này không nhỉ ?
[smile]

Re:phát kiến trò chơi

Viết bởi duyan » Ba T1 07, 2003 6:33 pm

Mình có sưu tầm được một địa chỉ dạy cách làm 俳句 gửi lên để mọi người cùng tham khảo:
http://www.suien.net/HaikuCollege/
俳句là một thể thơ khá khó vì nó đòi hỏi phải biết nhiều 季語,tức là từ miêu tả quý tiết trong năm. Nếu loại bỏ những quy tắc về 季語 này đi thì ta được một thể thơ mới là 川柳(せんりゅう)tự do hơn, bình dân hơn. Nhìn hai bài của hai bạn katakata và wabishu, mình thấy cả hai đều có vẻ gần với thể thơ 川柳 hơn. Cũng là để cho mọi người tham gia được đông đảo hơn, mình đề nghị BTC (xin được đề cử bạn katakata làm trưởng ban) đổi tên Trò chơi thành "Mọi người cùng làm Senryu",mọi người thấy thế nào?
Nhân đây mình cũng xin được góp vui một bài:

Mới Ngựa non năm ngoái
Nay đã thành một lão già Dê
Trời ơi! Nhanh thấy ghê!

[cool]