Nam Dinh que minh

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Nam Dinh que minh

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Tran Chi Trung » Sáu T6 30, 2006 4:07 pm

 Vâng em nghe lời chị Tigon,hiiiiiiiii[bounce][bounce][bounce]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Nguyen Thanh Tung » Năm T6 29, 2006 9:59 pm

To Helium :Bài thơ này của cụ Tú Xương
  Một Trà,một rượu một đàn bà
  Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta,
  Chừa được thứ nào hay thứ ấy.
  Có chăng chừa rượu với chừa trà....
(Bản gốc)
[oops][oops]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi tigon » Năm T6 29, 2006 9:24 pm


   
 Anh Chien oi, viet ko dau cung hieu duoc ma

   
   [rolleyes][rolleyes] Himawari nên tôn trọng người đọc chút nhé ! Viết có dấu là quy định của trang web mà .

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Tran Chi Trung » Năm T6 29, 2006 9:21 pm

 Anh Chien oi, viet ko dau cung hieu duoc ma[bounce][bounce][bounce]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi btic » Năm T6 29, 2006 2:44 am

hehe...Nam Dinh que minh that dep nhi cac ban. tui o Y Yen ne the cac po` o dau the ha chung minh lam quen co dip anh em minh giao luu ty ha.
             visao_tronglongtoi1712@yahoo.com[cool]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Helium » Tư T6 28, 2006 11:57 pm

Một Trà,một rượu một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó hại ta,
Bỏ được thứ nào hay thứ đấy.
Nên chăng giữ lại ...thứ đàn bà
 em nhớ có lần đọc được cái này [bounce]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Abchien » Ba T6 27, 2006 9:17 pm

alo...Hi-ma-wa-ri viết có dấu đi nào.

Xin được hú trước nhé.

Xin mở đầu bằng đặc sản Nam Định:

Tú Xương:(tên thâtlà Trần Tế Xương)

Ông nổi tiếng với thành tích đi thi tú tài (thi tốt nghiệp)9 kì liền không đậu.<--- おいおいまじで~

Lí do :thực ra khi đó kì thi Tú tài áp dụng thể thức mới thi thêm môn Địa Lí,chữ quốc ngữ và Toán..!Ông Xương (lúc đó chưa đỗ Tú)vốn chỉ học chữ Hán với Văn --> hóc..là phải![tongue]

Sau đây là 1 bài thơ của ông

Ba thứ lăng nhăng

Một trà một rượu một dàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng...bỏ rượu với bỏ trà

Vâng,Tú Xương...một nhà thơ có tiếng mà không có miếng, một trong những trí sĩ Bắc Hà,đau đầu bất lực trước thế thời.
Những vần thơ trào phúng của ông chứa một niềm đau thời đại trong đó.
Sau khi ông mất đi, rất nhiều Tú khác đã ra đời và nổi tiếng như Tú Mỡ, Tú Nạc ,Tú Gân, Tú Sụn...(聞いたことあるかな?)

Và gần đây nhất cũng có Tú..bà  xuất hiện trong Đông Du và Tú Lơ-khơ xuất hiện trong các buổi họp chi bộ.Hê hê

Tiếp tục nhé các đặc sản Nam Định.
[wink][wink][wink]

Re:Nam Dinh que minh

Viết bởi Tran Chi Trung » Ba T6 27, 2006 8:20 pm

  Nhung thay doi cua que huong , con nguoi , nhung xuc cam con lai trong anh em khi roi Nam Dinh ra di, mot chut van vuong trong long, han ai cung co[bounce][bounce]

Nam Dinh que minh

Viết bởi Tran Chi Trung » Ba T6 27, 2006 8:18 pm

  Anh em Nam Dinh gan xa len tieng di nao[mad][tongue][ninja]