Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi Pham Van Hoi » Bảy T2 07, 2009 11:38 pm

e cũng giao du với ko ít tu nghiệp sinh.nói chung thì họ dễ gần và nhiệt tình.còn hơn ko ít người trong tập thể anh e mình.đúng như bào nói.con gái tiết kiệm thì sau 3 năm còn đem về dc tầm 150 man chứ con trai thì giỏi lăm cung dc 7 8 chục thôi.thì lương linh thì thế nhưng mà còn bạn bè nhậu nhẹt.đi đến đâu là ung phải bữa rượu bữa bia mà.cũng tội.chưa biết thật giả ntn.anh em mình đi qua đây còn có sâu nữa là nói chi tu nghiệp sinh.nghe dân nhật chửi thì chỉ trách ông trời sinh ra ta trong phận nghèo thôi chứ có dám trách ai đâu.đời đúng là đời mà.nó chửi mình mà vẫn phải cắn răng.nó muốn gây sự đánh nhau mà cố gắng nhịn.tức lắm mà số phận ko cho thì cũng bó tay thôi

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi lacvotinh » Bảy T2 07, 2009 9:47 pm



NỖI BUỒN TRÂU ĐEN
Tết con trâu lại về! Có nhiều người vui nhưng cũng có lắm người buồn với nhiều nguyên nhân khác nhau. Xin chia sẻ niềm thương cảm với nỗi buồn của anh chị em Việt Nam xa xứ đang phải lao động cực nhọc tại xứ người theo diện “xuất khẩu lao động”.

Trâu đen ăn cỏ.
Trâu đỏ ăn gà (*).
Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Đồng ta hết cỏ, trâu ra đồng người.
Trâu cày trong nước tả tơi,
Lao động xứ người trâu khóc từng đêm.

Trâu nhớ thưở êm đềm ngày ấy,
Đất quê nhà cày cấy vui sao.
Nay trâu kiếp sống lao đao,
Bán sức lao động lệ trào hoen mi.

Đất quy hoạch, sầu bi tê tái,
Trâu đành ăn cỏ dại đồng xa.
Đêm đêm nằm nhớ quê nhà,
Nhớ về kỷ niệm mẹ cha khóc thầm.

Nhớ ruộng lúa, ao đầm trâu tắm,
Nhớ con kênh, nhớ lắm bờ tre.
Nhớ lời ru nhẹ trưa hè,
Nhớ bến sông nhỏ thuyền ghe dập dìu.

Nắng xuân về, buồn hiu thương nhớ,
Sống xứ người nặng nợ tình quê.
Ước mong ngày ấy trâu về,
Chung thủy lời thề, cày cấy vui ca.

(*) Trâu đỏ là danh từ mà người nông dân ám chỉ máy cày, người lái máy cày thường hay đòi hỏi người nông dân giết gà, vịt để ăn nhậu mỗi khi đến cày xới.
Nắng SG

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi lacvotinh » Bảy T1 17, 2009 1:38 pm



thời buổi này còn mấy chuyện áp bức như vầy nữa àh? chỉ có dân Vn mình ngu nên mới bị đối xử vậy đó! lôi đầu mấy thằng lãnh đạo ra đập cho 1 trận, tội ngu.
Nói vừa thôi, để  mọi người còn về Việt Nam xây dựng Tổ Quốc!

oh! quá lời ah? nguyenhoangtue mà cũng biết sợ ah? vậy thì đợi mọi người cùng xây tổ quốc vậy!

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi nguyenhoangtue » Bảy T1 17, 2009 1:33 pm


thời buổi này còn mấy chuyện áp bức như vầy nữa àh? chỉ có dân Vn mình ngu nên mới bị đối xử vậy đó! lôi đầu mấy thằng lãnh đạo ra đập cho 1 trận, tội ngu.

Nói vừa thôi, để  mọi người còn về Việt Nam xây dựng Tổ Quốc!

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi lacvotinh » Bảy T1 17, 2009 12:59 pm

thời buổi này còn mấy chuyện áp bức như vầy nữa àh? chỉ có dân Vn mình ngu nên mới bị đối xử vậy đó! lôi đầu mấy thằng lãnh đạo ra đập cho 1 trận, tội ngu.

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi nguyenhoangtue » Bảy T1 17, 2009 11:23 am

không biết anh em DD mình có thể làm gì để giúp những người tu nghiệp sinh tại Nhật không nhĩ?nếu đó là sự thật.


Có chứ, đi phiên dịch cho mấy công ty xuất nhập khẩu lao động! Hoặc là làm việc tại đó, có cách gi hay hay để quản lý TNS thì dạy cho họ!

Muốn giúp họ thì bây giờ chắc khó lắm! Nhưng xét cho cùng thì TNS cũng muốn có tiền mới đi qua Nhật làm việc, họ cam chịu như vậy mà. Chỉ có họ mới tự giúp họ thôi![cool] Ok!

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi chuacuuthe » Bảy T1 17, 2009 8:29 am

không biết anh em DD mình có thể làm gì để giúp những người tu nghiệp sinh tại Nhật không nhĩ?nếu đó là sự thật.

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng » Bảy T1 17, 2009 8:08 am


Về quê cũng thường nghe mọi người kể là con tôi,cháu tôi,người này người kia đi xuất khẩu lao động với giọng đầy tự hào mới thấy xót xa chứ!
Mấy công ty xuất khẩu lao động đa số là thuộc bộ Lao Động hết.Chuyện mất mấy trăm triệu để đi xuất khẩu lao động,vê quê hỏi ai cũng biết cả.
Đọc bài viết mà thấy buồn,tuy không biết chuyện có đúng hoàn toàn hay không,nhưng mà đoạn viết về đại sứ quán thì đúng là tận mắt chứng kiến roài.


Hồi trước em có giúp làm đề thi tiếng nhật chỗ đào tạo tu nghiệp sinh nên cũng tình cờ nghe được nhiều câu chuyện thương tâm. Số tiền lệ phí đi mới chỉ là 1 phần, để được công ty xkld nhận cũng không có dễ. Đó, lại thêm 1 khoản vào chỗ không đáy. Đi được cũng lắm gian nan lắm.

Phải thế chấp sổ đỏ nên lại cũng có một chuyện thế này: hai đứa yêu nhau, cũng xác định lâu dài rồi nên cô gái đi XKLD dành dụm chút ít mong vợ chồng sau khi cưới sẽ được đổi đời. Khó khăn thay là nhà cô không có sổ đỏ, không ngần ngại chồng sắp cưới cho mượn sổ. Đến khi cô này học tiếng được mấy tháng, được làm hồ sơ thì ở nhà nghe bàn ra tán vào sao đó, đại loại là cho "vợ" đi thì như thả chim ra chợ nên nhất quyết "mẹ chồng" không cho mượn sổ đỏ. Khó khăn lắm mới đến lúc được làm hồ sơ... (những anh em nào từng nếm mùi bác hồ sơ là hiểu cảm giác này nhất) Nghe cô gái này ngồi khóc nức nở kể với các bạn mà lòng thắt lại.

Về quê, nghe làng khoe con tôi, cháu tôi đi XKLD đầy tự hào (trong đó có những đứa bạn học cùng từ thời vỡ lòng) mà chẳng biết nói gì. Chế độ lương thì bài viết trên đã nêu ra, ăn ở thì ở mức tối thiểu. Chưa tính mất quyền công dân (một số nghe nói bị giữ giấy tờ tùy thân nên đâu có đi đâu được đâu, rồi không được dạy cách đi xe điện... nhưng cái tối thiểu nhất ở đất người. Có thể ví như cách ly với thế giới bên ngoài)...

Xót...

Re:Tu nghiệp sinh ơi ! Buồn thay thân phận kiếp người

Viết bởi nguyenhoangtue » Bảy T1 17, 2009 2:12 am




Khốn nạn một đám lãnh đạo củ chuối!
Đề nghị bác Tuệ nên kiềm chế cảm xúc 1 chút khi comment nhé...



Chú chưa hiểu hết ý anh rồi! Anh chỉ nói mấy lãnh đạo củ chuối thôi! Chứ đất nước chúng ta vẫn còn cả khối lãnh đạo không phải củ chuối, hay còn có thể nói là giỏi nữa đấy chứ!