Các kiểu phản ứng thất tình

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Các kiểu phản ứng thất tình

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi kusa » Năm T6 03, 2004 11:20 am

Written by duyan (05/18/04 - 17:31:52)
Kusa không biết đó thôi chứ chaulenba này sắp lên ba...mươi rồi đó . Chúc khoẻ.
Trời đất ui duyan nói thiệt hôn dzậy ?
chà chà thất lễ thất lễ wá
"Chị" xin lỗi chausaplen nhe [grin]

này này
  Dẫu biết rằng ; em đã có chồng
  Anh lại không bỏ tật làm ngông
  Dù thả INU anh cũng .... tẩu
  Hay là em gài bẫy anh nha !

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi chausaplen3 » Ba T6 01, 2004 5:59 pm


Đã biết là: em đã có chồng
Sao anh chưa bỏ tật làm ngông?
Lấp la lấp ló ở ngoài cổng
Em thả INU ,dzậy là xong


Đã biết là: em đã có chồng
Nhưng anh không thể bỏ tật ngông!
Nên đành lấp ló ở ngoài cổng
Em thả INU ,...tẩu là xong[good][wink]

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi HelloKitty » Ba T6 01, 2004 12:13 pm

Đã biết là: em đã có chồng
Sao anh chưa bỏ tật làm ngông?
Lấp la lấp ló ở ngoài cổng
Em thả INU ,dzậy là xong[tongue][lol]

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi HelloKitty » Ba T6 01, 2004 12:13 pm

Đã biết là: em đã có chồng
Sao anh chưa bỏ tật làm ngông?
Lấp la lấp ló ở ngoài cổng
Em thả INU ,dzậy là xong[tongue][lol]

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi chausaplen3 » Ba T5 18, 2004 10:41 pm


Kusa không biết đó thôi chứ chaulenba này sắp lên ba...mươi rồi đó.


Gì mà nói thách dữ dzậy,"chị" Kusa nhớ đừng tin lời em còn nhỏ xíu à nha![lol]

Tại sao nỡ[cry]
Không giúp đỡ
Lại còn cản trở
Đừng tuởng bở[cool]
Em mà lỡ dỡ
Thì sẽ quậy hết cỡ[bounce][grin][bounce]

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi duyan » Ba T5 18, 2004 4:31 pm

Kusa không biết đó thôi chứ chaulenba này sắp lên ba...mươi rồi đó [wink]. Chúc khoẻ.

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi kusa » Ba T5 18, 2004 10:31 am

"bac" chào "cháu"====> mới ghê chứ , mới chaulenba thui mà chị hơn em tới 14 tuổi lận đó
 

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi chausaplen3 » Năm T5 13, 2004 6:29 pm

bốp bốp bốp...chát chát chát...bốp chát bốp chát...
"Bác" chào "cháu",muốn ẩn danh mượn danh hay lộ danh cũng được ráo trọi,cứ vào chơi cho dzui[smile]

 Vì biết rằng em sẽ lấy chồng
 Anh về mua rượu uống chổng mông
 Mừng cho anh thoát,chồng em dính
 Của nợ anh mang mấy năm ròng.
 
Hê!hê!Độc thân mà "gây thù chuốt oán" kiểu này làm sao cưới dzợ?! [lol]

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi kusa » Năm T5 13, 2004 5:03 pm

bốp bốp bốp ......
cháu chào mấy chú mấy bác!!!
thật không ngờ các bác lại là thi sĩ ẩn danh . nếu các bác không chê thì cho cháu gia nhập dzới ( chú thích ; cháu là thiên tài thi ca ẩn danh còn kỹ hơn các bác) nay thấy các bác xôm tụ quá nên muốn giúp dzui một tẹo
lần đầu ra mắt chỉ có một đóng góp nho nhỏ . mong các bác đừng " bới lông tìm vết "
xin chân thành cảm tạ
sau đây là bài nói giúp dzui
 nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
 anh về mua rượu uồng mừng ngay
 thiệp hồng em gửi vui không hết
 " trả thù ? " dại dột , lại mắc công
 

Re:Các kiểu phản ứng thất tình

Viết bởi chausaplen3 » Hai T4 26, 2004 6:35 pm

Tình cờ khi dạo trong Forum của tuoitrecuoi thì phát hiện ra "chiến trường" tương tự,thấy có 2 bài dzui dzui nên cóp lên cho mọi người cùng xem:

*Kẻ khiêu chiến:
  Được tin em lấy chồng
  Anh sang Mỹ mượn cà nông
  Thụt qua đây vài trăm quả
  Hỏi chồng em có ớn anh không.

*Người đáp trả:
  Mỹ nào cho mượn súng cà nông
  Anh nói vậy mà có hay không?
  Hay là khi thuyền ra giữa biển
  Chìm tàu anh chết ở giữa dòng.
  [grin]

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân...