Đố Vui nè pacon!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Đố Vui nè pacon!

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi Nguyễn Phú Thắng » Sáu T2 20, 2009 3:07 am



Cau thu hoi mot co la :co ma noi doi thi co se chi cho  may hoang tu kia 1 hay la nhung con duong nao de chang ta ko toi  duoc cung dien ?
duong nhien co noi that se  chi ra  4  phuong an  ,
co noi  doi thi  chi  noi con duong  toi thoi  
luc do  hoang tu  tu biet duong di roi dung ko
minh thay cang nhieu nga duong cang de hon thi phai  


không chính xác vì khi hỏi trúng cô nói dối, cô ta sẽ chỉ 4 con đường, trong đó có đường tới công chúa!__2 nàng hầu khó chịu này cũng không đến nỗi ... ngố thế đâu ! [smile]

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi socnau115 » Năm T2 19, 2009 8:16 pm

.....không rõ là ai, nhưng rồi cũng có 1 hoàng tử cưới được công chúa! Rồi cũng tới cái đêm... ấy và lại sinh ra một cô công chúa đẹp tuyệt trần. Phơi phới tuổi tin, vẻ đẹp tự nhiên lung linh như pha lê, lại kết hợp với đủ loại phấn trang điểm, mỹ phẩm cao cấp... làm cho viên pha lê ấy càng được mài dũa lên độ tinh xảo...
Hoàng tử khi xưa giờ đã thành quốc vương nay lại muốn kén rể! Rút kinh nghiệm khi xưa, lại cộng thêm biết có rất nhiều hoàng tử Đông Du thông minh, lại còn nhiều hoàng tử khác (không thông minh lắm nhưng) đã đọc topic này nên tìm mọi cách làm bài toán khó thêm lên...
Các hoàng tử cũng phải đi qua cửa "2 nàng hầu": Vẫn 2 nàng, 1 người nói thật, 1 kẻ nói dối, hoàng tử cũng chỉ được hỏi 1 câu trong khi không biết ai vào ai! Nhưng trước mắt bây giờ không phải là 2 ngả đường, cũng không phải là 3 như sets dự đoán, mà là có tới 5 ngả đường!!!
Hỏi, câu hỏi đó là gì?
 



Cau thu hoi mot co la :co ma noi doi thi co se chi cho  may hoang tu kia 1 hay la nhung con duong nao de chang ta ko toi  duoc cung dien ?
duong nhien co noi that se  chi ra  4  phuong an  ,
co noi  doi thi  chi  noi con duong  toi thoi  
luc do  hoang tu  tu biet duong di roi dung ko [wink]
minh thay cang nhieu nga duong cang de hon thi phai  [tongue][wink]

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi restpeo109 » Tư T2 18, 2009 1:25 am

Một chàng trai sắp chết đuối ,may thay gặp một người ngang qua ,tưởng mình thoát nạn ,không ngờ người kia là một kẻ tàn ác chẳng giúp ai bao giờ .Hắn nói : “Mi hãy nhận lấy cái chết mà không được hỏi tại sao thì ta sẽ vớt xác mi lên !”. Chàng trai thất vọng : “Trời ơi ,đúng là tôi sinh phải cái số …..” , chưa  kịp trăn trối hết câu thì đã chìm nghỉm.Pacon  mau giúp chàng trai xấu số này nói nốt 1 từ  trăn trối cuối cùng còn dang dở này . Mau lên pacon trước khi anh ta sang Tây thiên mất.,

Pacon mau giúp anh bạn xấu số này đi …khẩn cấp…


答え:anh ta chả nói câu gì cả .mình chưa đọc thấy phần trả lời [tongue].mạn phép [lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi Nguyễn Phú Thắng » Hai T2 16, 2009 1:46 am


gọi 2 số mình nghĩ là AB,  sẽ là 10A + B.
nó yêu cầu mình là: 10A + B - (A+B) = 9A.
số cuối cùng còn lại bao giờ cũng sẽ là 1 bội của 9.


Trong bảng biểu tượng, tất cả các bội của 9 từ 9 tới 81 đều cùng 1 biểu tượng, thế là...

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi Nguyễn Phú Thắng » Hai T2 16, 2009 1:19 am

.....không rõ là ai, nhưng rồi cũng có 1 hoàng tử cưới được công chúa! Rồi cũng tới cái đêm... ấy và lại sinh ra một cô công chúa đẹp tuyệt trần. Phơi phới tuổi tin, vẻ đẹp tự nhiên lung linh như pha lê, lại kết hợp với đủ loại phấn trang điểm, mỹ phẩm cao cấp... làm cho viên pha lê ấy càng được mài dũa lên độ tinh xảo...
Hoàng tử khi xưa giờ đã thành quốc vương nay lại muốn kén rể! Rút kinh nghiệm khi xưa, lại cộng thêm biết có rất nhiều hoàng tử Đông Du thông minh, lại còn nhiều hoàng tử khác (không thông minh lắm nhưng) đã đọc topic này nên tìm mọi cách làm bài toán khó thêm lên...
Các hoàng tử cũng phải đi qua cửa "2 nàng hầu": Vẫn 2 nàng, 1 người nói thật, 1 kẻ nói dối, hoàng tử cũng chỉ được hỏi 1 câu trong khi không biết ai vào ai! Nhưng trước mắt bây giờ không phải là 2 ngả đường, cũng không phải là 3 như sets dự đoán, mà là có tới 5 ngả đường!!!
Hỏi, câu hỏi đó là gì?


Nhanh nào! Các hoàng tử! Công chúa tuổi tin đang đợi!
(Chú ý, câu hỏi như của sets chưa đúng)

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi Nguyễn Phú Thắng » Hai T2 16, 2009 12:39 am


ặc sets bảo thủ thế nhỉ ... ngả ba đường tức là hoàng tử đang đi trên đường đến thàng công chúa thì gặp cái ngả ba (có nghĩa là có 2 hướng rẽ cần phải quyết định ) . Chẳng lẽ lại tính là 3 hướng , cả hướng quay về thành của hoàng tử mà ở đó có công chúa hay sao ? Nếu nói thế thì ... hahaha sets cần xem lại

Ps: câu của sets sai ở chữ "cô ta" thứ 2.
Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa cô ta sẽ chỉ đường nào?
phải là thế này chứ :

Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa cô sẽ chỉ đường nào?

Nếu như sets vẫn chưa hiểu tại sao sai ở chữ "cô ta" thứ 2 đó thì chắc phải nhờ bà con giải thích giùm sets thôi ^-^ .


Oan cho sets quá! Như sets hỏi là đúng rồi mà.
Chẳng qua là như thế này: khi 1 câu hỏi được thông qua cả 2 cô thì nhất thiết sẽ thành nói dối. Nên khi hỏi "đường nào tới chỗ công chúa?" thì kết quả là sẽ chỉ về hướng không có công chúa, còn như sets, hỏi là "hướng nào không có công chúa ?" thì kết quả là chỉ về hướng có công chúa!
Còn chữ "cô ta" thứ 2 của sets là đúng mà!

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi banzen » Hai T2 16, 2009 12:20 am

A = B = 5

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi chuacuuthe » Chủ nhật T2 15, 2009 11:27 pm

gọi 2 số mình nghĩ là AB,  sẽ là 10A + B.
nó yêu cầu mình là: 10A + B - (A+B) = 9A.
số cuối cùng còn lại bao giờ cũng sẽ là 1 bội của 9.

Re:Đố Vui nè pacon!

Viết bởi dongsong_cuocdoi » Hai T12 15, 2008 9:09 pm

gomen vội quá quên không viết quy tắc lấy
 công chúa và hoàng tử luôn phiên lấy ngọc.chỉ được lấy ngọc ở 1 đống.số ngoc lấy tuỳ ý.hoàng tử tất nhiên được lấy trước.hoàng tử nào lấy phải viên ngọc cuối cùng thì như công chúa đã nói kiếp sau sẽ báo đáp[grin][grin][grin]
nhào zô nhào zô nào[bounce][bounce][bounce]