Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Em muốn hỏi 1 chút thông tin về 東京工業大学

Đã gửi: Ba T5 01, 2012 2:00 pm
Viết bởi old.dongdu.org
Em có ý định đăng ký dự thi trường 東工大、nhưng hiện tại em cũng chưa nắm rõ lắm về kì thi của trường của trường, điều kiện ứng thi, những điều cần chuẩn bị...
Nên 先輩 nào đang học tại 東工大 chia sẻ cho em kinh nghiệm thi được không ạ.
Thêm nữa, nếu ai có để thi các năm vừa rồi của trường 東工大 thì cho em xin luôn nhé.
Trước đây em thấy trong phần dữ liệu của diễn đàn mình có phần để thi của 東工大, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Ai có cho em xin với nhé.
Em cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------

Không biết em đọc bài ở link chưa nhỉ.link
Còn về đề thi thì em nên trực tiếp nhờ sempai trường đó gửi cho. Nhưng theo anh biết thì trường cũng chưa phát 募集要項 nên chắc chưa có đề.(Hai cái này được phát cùng với nhau)

------------------------------------------

em đọc bài đấy rồi anh ạ, em cũng đang thực hiện như phần kinh nghiệm thi viết, nhưng em muốn hỏi rõ ràng hơn kinh nghiệm của sempai đã đỗ trường ý, nhất là phần 面接. Còn phần tài liệu trước đây em có thấy trên diễn đàn mình có, hồi đấy em mới download đề của 1 năm. Nên ko biết sempai nào giữ tài liệu đấy cho e xin với.

------------------------------------------

Anh vừa lục lại hòm mail và tìm thấy cái này cho em. Đây là mail các anh chị Tokodai khóa 05 gửi bọn anh khi bọn anh sắp thi Tokodai cách đây hơn 3 năm. Anh nghĩ nó sẽ còn giá trị một khi kỳ thi vào Tokodai ko bị thay đổi về hình thức thi. Em đọc thử nhé. Còn về phần mensetsu, anh nghĩ đến gần tháng 1 hoặc cuối tháng 12 luyện cũng ko sao. Tiếng Nhật bây giờ ko thể bằng tiếng Nhật 6 tháng sau được, luyên bây giờ sẽ ít hiệu quả.

Thi Tokodai- Kinh nghiệm và một số điều cần lưu ý.
Khỏi cần nói cũng biết, các em khóa 06 đang hồi hộp lo lắng cho các đợt thi sắp tới của mình. Số lượng dự thi càng ngày càng tăng, nên nhiều trường thi trở thành mấy chảo lửa nóng hổi. Nhưng đối với các trường, các ngành có nhiều người dự thi, các bạn cũng đừng nên lo lắng nhiều nhé. “ Đối thủ “ thực sự của các bạn không phải là các bạn dự thi cùng, mà là mấy cái đề thi của các trường, mấy ông thầy phỏng vấn, và chính tâm lí của các bạn đấy.
Có câu này, trong kì thi nào cũng nói hết, nhưng mà thấy chí lí nên cứ nói đi nói lại hoài.^^ . Đó là câu mà ông bà ta thường dạy: biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. “ Địch “ của anh em Đông Du mình là các trường đại học. Mình tìm hiểu kĩ các kì thi của các trường mình đã chọn để biết mức độ đề thi, nội dung thi, để biết mình cần học cái gì, ôn cái gì. Cách tìm hiểu thì có thể thông qua các đề thi các năm trước, kinh nghiệm của sempai,v.v... Tìm hiểu kĩ, chuẩn bị kĩ rồi, các bạn có thể yên tâm lên đường mà “ chiến” . Đối với trường Tokodai, mình cũng đã tìm hiểu đề thi bằng cách giải đề thi các năm. Rồi trước ngày thi, trọ lại nhà sempai, mình được sempai Hùng khóa 03 ngồi ...đoán đề cho. ^_^. Đại khái là dựa vào tự tổng hợp miệng đề thi năm trước+ khả năng suy đoán. ĐỀ thi ngày hôm sau khiến mình hơi bất ngờ vì khoảng70-80% là đúng với dự đoán. (=> may mắn ??? ^_^)
Điều quan trọng thứ hai mình có nói ở trên là tâm lí thi. Trước ngày thi khoảng vài ngày các bạn nên nghỉ ngơi, không học nữa, có thể đi đây đó cho đầu óc thanh thản, làm những việc mình thích, chẳng hạn như đi xem phim, nghe nhạc, ngắm cảnh tùy thích. Lí tưởng là một tuần, nhưng chắc cũng có nhiều bạn vẫn chưa yên tâm vì chưa ôn tập hết. Nếu vậy thì cứ học thêm một thời gian nữa rồi 2,3 ngày trước khi thi bắt đầu nghỉ ngơi cũng được. Nói chung là không nên để đầu óc căng thẳng thiếu ngủ. Tập dậy sớm trong giai đoạn sắp thi để có đầu óc minh mẫn trong ngày thi nhé. Riêng bản thân mình vốn “ yếu tim” nên trước khi thi mình đi dạo lên jinja cầu nguyện xong mua một cái bùa thi cử , đi đâu cũng mang kè kè trong người, hihi. ^^. Đấy, làm gì cũng được, miễn là tạo được một tâm lí an tâm thỏa mái là được.
Còn về kì thi Tokodai, như các bạn đã biết là có 2 vòng thi. Vòng thi viết là vòng thi quan trọng nhất, vì người ta đánh giá chủ yếu trong kì thi này.
Môn toán: khác với thi ryu , không phải chỉ cần kết quả mà cần cả trình bày nữa nên các bạn nhớ đọc mấy bài giải trong sách để học cách trình bày nữa. Như năm vừa rồi cũng có một vài bạn khóa 05 vấp phải nên mình nhắc các bạn một điều là trước khi giải các bạn nên đọc một lượt các bài rồi chọn bài dễ nhất làm trước, làm nhanh gọn để dành thời gian cho các bài còn lại. Nếu có bài khó làm không ra thì cũng đừng bỏ mà nên ghi bài giải dở dang của mình vào.
Môn lí hóa, năm ngoái và năm nay thì không biết sao chứ năm mình thì người ta không cho giấy để tính, mình phải tính luôn trong đề, cho nên phải NHÁP tiết kiệm ^_^. Phần lí với hóa thì năm mình thi người ta cho một khung riêng để điền đáp số vào, nên chắc là người ta coi trọng kết quả, cho nên các bạn phải tính toán cho cẩn thận.
Môn Anh văn: không có kinh nghiệm gì đặc biệt.
Môn tiếng Nhật: hơi dài,nên các bạn cố gắng làm nhanh.
Năm nay số lượng thi Tokodai khá đông nên mình đang 楽しみにしている Hi vọng tất cả các bạn đều thi cử suôn sẻ và có kết quả tốt đẹp. Còn hơn một tuần nữa thôi, các bạn cố gắng lên nhé.



Đây là bài viết của chị Giang khóa 05, ngành hóa ứng dụng.

Re:Em muốn hỏi 1 chút thông tin về 東京工業大学

Đã gửi: Ba T5 01, 2012 2:00 pm
Viết bởi old.dongdu.org
Em có ý định đăng ký dự thi trường 東工大、nhưng hiện tại em cũng chưa nắm rõ lắm về kì thi của trường của trường, điều kiện ứng thi, những điều cần chuẩn bị...
Nên 先輩 nào đang học tại 東工大 chia sẻ cho em kinh nghiệm thi được không ạ.
Thêm nữa, nếu ai có để thi các năm vừa rồi của trường 東工大 thì cho em xin luôn nhé.
Trước đây em thấy trong phần dữ liệu của diễn đàn mình có phần để thi của 東工大, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Ai có cho em xin với nhé.
Em cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------

Không biết em đọc bài ở link chưa nhỉ.link
Còn về đề thi thì em nên trực tiếp nhờ sempai trường đó gửi cho. Nhưng theo anh biết thì trường cũng chưa phát 募集要項 nên chắc chưa có đề.(Hai cái này được phát cùng với nhau)

------------------------------------------

em đọc bài đấy rồi anh ạ, em cũng đang thực hiện như phần kinh nghiệm thi viết, nhưng em muốn hỏi rõ ràng hơn kinh nghiệm của sempai đã đỗ trường ý, nhất là phần 面接. Còn phần tài liệu trước đây em có thấy trên diễn đàn mình có, hồi đấy em mới download đề của 1 năm. Nên ko biết sempai nào giữ tài liệu đấy cho e xin với.

------------------------------------------

Anh vừa lục lại hòm mail và tìm thấy cái này cho em. Đây là mail các anh chị Tokodai khóa 05 gửi bọn anh khi bọn anh sắp thi Tokodai cách đây hơn 3 năm. Anh nghĩ nó sẽ còn giá trị một khi kỳ thi vào Tokodai ko bị thay đổi về hình thức thi. Em đọc thử nhé. Còn về phần mensetsu, anh nghĩ đến gần tháng 1 hoặc cuối tháng 12 luyện cũng ko sao. Tiếng Nhật bây giờ ko thể bằng tiếng Nhật 6 tháng sau được, luyên bây giờ sẽ ít hiệu quả.

Thi Tokodai- Kinh nghiệm và một số điều cần lưu ý.
Khỏi cần nói cũng biết, các em khóa 06 đang hồi hộp lo lắng cho các đợt thi sắp tới của mình. Số lượng dự thi càng ngày càng tăng, nên nhiều trường thi trở thành mấy chảo lửa nóng hổi. Nhưng đối với các trường, các ngành có nhiều người dự thi, các bạn cũng đừng nên lo lắng nhiều nhé. “ Đối thủ “ thực sự của các bạn không phải là các bạn dự thi cùng, mà là mấy cái đề thi của các trường, mấy ông thầy phỏng vấn, và chính tâm lí của các bạn đấy.
Có câu này, trong kì thi nào cũng nói hết, nhưng mà thấy chí lí nên cứ nói đi nói lại hoài.^^ . Đó là câu mà ông bà ta thường dạy: biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. “ Địch “ của anh em Đông Du mình là các trường đại học. Mình tìm hiểu kĩ các kì thi của các trường mình đã chọn để biết mức độ đề thi, nội dung thi, để biết mình cần học cái gì, ôn cái gì. Cách tìm hiểu thì có thể thông qua các đề thi các năm trước, kinh nghiệm của sempai,v.v... Tìm hiểu kĩ, chuẩn bị kĩ rồi, các bạn có thể yên tâm lên đường mà “ chiến” . Đối với trường Tokodai, mình cũng đã tìm hiểu đề thi bằng cách giải đề thi các năm. Rồi trước ngày thi, trọ lại nhà sempai, mình được sempai Hùng khóa 03 ngồi ...đoán đề cho. ^_^. Đại khái là dựa vào tự tổng hợp miệng đề thi năm trước+ khả năng suy đoán. ĐỀ thi ngày hôm sau khiến mình hơi bất ngờ vì khoảng70-80% là đúng với dự đoán. (=> may mắn ??? ^_^)
Điều quan trọng thứ hai mình có nói ở trên là tâm lí thi. Trước ngày thi khoảng vài ngày các bạn nên nghỉ ngơi, không học nữa, có thể đi đây đó cho đầu óc thanh thản, làm những việc mình thích, chẳng hạn như đi xem phim, nghe nhạc, ngắm cảnh tùy thích. Lí tưởng là một tuần, nhưng chắc cũng có nhiều bạn vẫn chưa yên tâm vì chưa ôn tập hết. Nếu vậy thì cứ học thêm một thời gian nữa rồi 2,3 ngày trước khi thi bắt đầu nghỉ ngơi cũng được. Nói chung là không nên để đầu óc căng thẳng thiếu ngủ. Tập dậy sớm trong giai đoạn sắp thi để có đầu óc minh mẫn trong ngày thi nhé. Riêng bản thân mình vốn “ yếu tim” nên trước khi thi mình đi dạo lên jinja cầu nguyện xong mua một cái bùa thi cử , đi đâu cũng mang kè kè trong người, hihi. ^^. Đấy, làm gì cũng được, miễn là tạo được một tâm lí an tâm thỏa mái là được.
Còn về kì thi Tokodai, như các bạn đã biết là có 2 vòng thi. Vòng thi viết là vòng thi quan trọng nhất, vì người ta đánh giá chủ yếu trong kì thi này.
Môn toán: khác với thi ryu , không phải chỉ cần kết quả mà cần cả trình bày nữa nên các bạn nhớ đọc mấy bài giải trong sách để học cách trình bày nữa. Như năm vừa rồi cũng có một vài bạn khóa 05 vấp phải nên mình nhắc các bạn một điều là trước khi giải các bạn nên đọc một lượt các bài rồi chọn bài dễ nhất làm trước, làm nhanh gọn để dành thời gian cho các bài còn lại. Nếu có bài khó làm không ra thì cũng đừng bỏ mà nên ghi bài giải dở dang của mình vào.
Môn lí hóa, năm ngoái và năm nay thì không biết sao chứ năm mình thì người ta không cho giấy để tính, mình phải tính luôn trong đề, cho nên phải NHÁP tiết kiệm ^_^. Phần lí với hóa thì năm mình thi người ta cho một khung riêng để điền đáp số vào, nên chắc là người ta coi trọng kết quả, cho nên các bạn phải tính toán cho cẩn thận.
Môn Anh văn: không có kinh nghiệm gì đặc biệt.
Môn tiếng Nhật: hơi dài,nên các bạn cố gắng làm nhanh.
Năm nay số lượng thi Tokodai khá đông nên mình đang 楽しみにしている Hi vọng tất cả các bạn đều thi cử suôn sẻ và có kết quả tốt đẹp. Còn hơn một tuần nữa thôi, các bạn cố gắng lên nhé.



Đây là bài viết của chị Giang khóa 05, ngành hóa ứng dụng.